Home Truyện Ma Thành Viên Thăm nhà cô 2 – Tác Giả Tiểu Mạch

Thăm nhà cô 2 – Tác Giả Tiểu Mạch

Chào m.n, hôm nay mình sẽ kể cho mọi người nghe 1 chuyện nói đúng hơn là ác mộng trong 4 ngày mình ở nhà cô 2 mình, đến giờ mình vẫn chưa thể quên mà chắc sẽ không bao giờ quên đâu mặc dù đây không phải là lần đầu tiên mình gặp ma vì mình vốn yếu bóng vía từ nhỏ, mình kể luôn nhé
Đây là nhà mới, do tính chất công việc của 2 chị tức là con gái của cô mình nên cô mình mới mua căn nhà này, căn nhà nằm ở tận ngoại ô thành phố gần mấy khu công nghệ cao mới hoạt động chưa đc lâu ở Thủ Đức bạn nào ở Thủ Đức chắc biết mà, đường ở đây cũng mới nên xe cộ cũng thưa lắm, mình thì ở tĩnh lẻ do bị đau bao tử nên mình lúc chưa nhập học tức là khoảng 5/8 mình mới lên TP cùng chị 2 mình để nội soi sẵn ở chơi vài hôm, lúc đầu định ở gần 10 ngày nhưng chịu hết nổi mới về sớm hơn dự định. Nhà cô mình có 3 phòng nhưng do dượng 2 mình đi làm xa nên k có ở nhà nên nhà bây giờ chỉ có cô 2, chị M chị T con D ( nó lớn hơn mình 2t nhưng theo da dế thì nhỏ hơn mình, nó k đi học ĐH tiếp mà nghỉ xin vào khu công nghệ cao làm do gần nhà cô mình nên nó xin ở đây luôn thay gì ở nhà trọ trước đó và nó cũng là con cô thứ 6 của mình cha mình thứ 5) và thằng B cũng con cô mình đang học lớp 6. Ngày đầu tiên ở của mình và chị thì đã là ngày thứ 5 ở của nhà cô 2 mình rồi, đêm đầu ở thì mình và chị 2 ngủ 1 phòng, nửa đêm thì mình nghe tiếng cửa sổ gõ cộc cộc tưởng cành cây xoài va vào nên k nghĩ nhìu định ngủ tiếp thì nghe tiếng của phòng cũng bị gõ luôn nên mình mới la lên hỏi ” gì vậy cô 2″ thì k ai trả lời chị mình mới tỉnh dậy la ” mình khùng hả M” thì tự nhiên tiếng gõ cửa im bặt biết nói ra cũng k tin nên mình đành im lặng ngủ tiếng đến sáng, hôm sau khi đi nội soi xong thì mình và chị 2 đi cùng chị M mới mua 1 ít đồ ăn về để tối tổ chức party nhỏ =)) , vì mai nay là chủ nhật nên chị M k đi học ĐH, chị T và con D cũng k đi làm nên chơi khuya 1 bữa, sau khi ăn uống no say thì cũng gần 11h đêm nên mấy chih em ngủ chung 1 phòng nc cho dui vì nhà mới chưa mua giường chỉ trải nệm xuống nền gạch để ngủ nên ngủ 5 người cũng còn rộng, mình nằm ngoài cùng thì nửa đêm đang ngủ tự nhiên mình có cảm giác bị ai nắm chặc tay, bóp tay rất mạnh mà lạnh ngắt như nước đá đang mê ngủ nên theo phản xạ tưởng bà chị nào mớ kéo tay mình đột nhiên ớn lạnh sau gáy khi nhớ lại mình nằm ngoài cùng thì ai mà kéo nên mình chụp lấy bàn tay đó phủi ra nhưng mình k dám mở mắt vừa mới chạm vào thì mẹ ơi bàn tay nhớt nhợt lạnh ngắt và lông lá không hoảng quá mình la làng lên, nguyên nhà thức hết, cô 2 và thằng B phòng cạnh cũng chạy qua luôn, mình kể lại thì mấy bà chị k ai tin hết nhưng cô 2 mình thì k nói gì hết kêu mình dô giữa mấy chị nằm, mình nghe theo thì ngủ đc khoảng 1 lúc nghe tiếng con D kế bên nói ” k giỡn nhe, giờ này k ngủ mà chui xuống dưới kéo chân em làm gì vậy”( tại nó bé nhất trong đám) tưởng nó nói mớ nên mình cũng ngủ tiếp, sáng ra nghe xôn xao con D nói tối qua ai kéo chân nó thì bị chữi ai mà rảnh xuống dưới kéo chân m, chắc n tức quá nên vạch chân ra thì cổ chân hiện rõ vết hằn màu tím, chị T mới nói chắc bị chó ma cắn thôi, cô 2 mình thì im lặng suy nghĩ gì đấy, đêm tiếp theo đến lượt chị 2 mình và 2 bà chị mình, khoảng 7h khi mấy chị em đang ngồi đánh bài thì chị 2 mình nằm bấm đt, đang yên lành thì nghe tiếng bả ú ớ, chân tay đập loạn xạ xuống nệm thì mình chạy lại lay liên tục kêu cũng k hết nên mình tát thật mạnh vào má thì bả mới ngồi dậy đổ mồ hôi ướt cả mặt, bả nói hồi nãy t đang nằm thì tự nhiên thấy chóng mặt mờ cả mắt nên để đt xuống nằm nghỉ thì thấy bóng của ai rất mờ đi lại gần rồi nhào lên mình t đè, t nghẹt thở lắm nhưng k thoát đc, chị T mới nói chắc bị yếu nên trúng gió chứ ma cỏ gì, tới lượt chị M, lúc 12h38p thì chị M giật mình dậy thì nghe tiếng nước chảy xối xả nên chạy xuống xem thì tiếng nc chảy hết, vào nhà tắm thì chẳng thấy ai nên vào ngủ tiếp vừa nằm xuống thì tiếng nước lại tiến tục, rồi thêm tiếng chạy, tiếng cười của con nít, sợ quá chị M trùm chăn lại ôm con D cứng ngắt, về chị Tchắc mạnh miệng hay sao nên bả đc vinh dự diện kiến thẳng luôn, theo như chi T kể thì khoảng 4h30p sáng bả mở mắt ra thì thấy bóng của ai lướt qua khung cửa kính của phòng rất nhanh tưởng hoa mắt nên chị T k để ý, thì lại thấy lần này cái bóng dừng lại rồi đi xuyên qua cửa đang đóng chị T hoảng quá nhưng k cử động đc, mắt nhắm lại cũng k đc, cái bóng lại gần hiện rõ là 1 cô gái mặt đồ trắng xõa tóc ngang ngực, khuôn mặt sáng như chiếu đèn vào vậy lại gần ngó vào mùng nhìn thẳng vào chị T, sợ quá k biết làm gì chị T niệm phật liên tục thì 1 lúc sau cử động đc nhìn đồng hồ đã hơn 5g sáng nên dậy luôn ra sân ngồi, thấy lạ nên cô mình hỏi thì chị T kể, cô k nói gì thì sáng ra cô mới kể lại mấy ngày đầu chuyển về thì cô cũng nghi rồi vì liên tục gặp ác mộng, đồ ăn thì bị thiu 1 cách khó lí giải rồi tiếng động lạ, nghe xong ai cũng ớn, nên chị 2 và mình liền đón xe về quê luôn. 1 thời gian sau thì cô 2 mình có đi coi thầy rồi cúng kiến gì đó nên cũng dịu lại, nhưng chắc mình sẽ k lên đó chơi lần nào nữa quá, 1 lần là sợ lắm rồi.

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận