Home Truyện Ma Thành Viên Thuê nhà trọ bị đuổi ra khỏi nhà – Tác Giả Trần Đức Thọ

Thuê nhà trọ bị đuổi ra khỏi nhà – Tác Giả Trần Đức Thọ

Xin chào mọi người, tôi chia sẽ với các bạn những gì tôi đã gặp, truyện của tôi kể đều là truyện có thật, không gian dối… mọi người xem vui đừng trách móc là tôi vui rồi. Chúc ad và mọi người năm mới may mắn mạnh khỏe và hạnh phúc….
Quê tôi ở bạc liêu gần nhà thờ cha diệp ấy, năm 2013 tôi được mẹ cho phép lên sài gòn học nghề, xin mãi mới được mẹ đồng ý, tôi tìm thuê nhà trọ, lúc đó tôi non dạ lắm, cứ nghĩ nhà trọ cũng như khách sạn vậy, có giường, tivi, máy lạnh, tìm mãi thì chỉ có mỗi căn trọ không tưởng, chả có gì ngoài cái gác lửng, đành phải chấp nhận, trong 2 tháng tôi đổi 4 chỗ nhà trọ, vì không hợp với tôi, đến khi tôi quen được người anh tên vũ, hiện đang làm tiệm tóc ở sài gòn, tiệm vũ hàn châu, 234 mai xuân thưởng, p2,q6. Xin lỗi cho tôi quảng cáo giúp anh tôi luôn nha, vì tay nghề a tôi rất giỏi, mong các bạn có dịp ghé ủng hộ. Xin kể tiếp. Tôi vs anh quen thân như hai ae ruột, bữa đó anh hỏi tôi, anh có căn nhà bên nguyễn sơn, a định cho thuê , vì mẹ a bị bệnh ,a phải rướt về bên đây tiện chăm sóc, tôi mừng húm vì căn nhà đó tôi đã biết, nay a đồng ý cho thuê giá rẻ 2tr5 tháng, ở sài gòn có nhà riêng muốn làm gì cũng tiện, sắp xếp xong tôi vs thằng bạn thân tôi dọn vào ở, thích lắm, nhưng ở chỉ được 1 tuần đầu là yên giấc, khi tôi sắm đồ đạc xong thì mọi chuyện lại rắc rối, một ngày tôi ngủ 2 buổi thì nằm mơ thấy bị ma quỷ đuổi ra khỏi nhà, tôi không tin vào chuyện ma quỷ cho lắm, tôi hỏi bạn tôi ngủ có thấy gì bây bạ không, thì nó bảo ngon giấc, tôi thấy riết cả người lừ đừ bạn tôi hỏi sao mấy ngày rồi không đi học, tôi mới định dấu nó sợ nó biết nó không dám ở, tôi nói tôi nhắm mắt là nằm mơ thấy ma, đuổi tôi rượt tôi chạy lòng vòng, chạy được ra đến sân thì không sao cả giật mình thức dậy liền, mà ngủ lại vẫn thế, tôi nói bạn tôi buổi trưa đừng đi đâu cả, nằm kế bên cho tôi ngủ thử xem thấy gì không, nếu ban ngày mà thấy nữa thì nguy hiểm thật rồi, nó đồng ý tôi vừa nhắm mắt hiu hiu, thì thấy một ông già dắt theo thằng bé, từ trên lầu nhào nhào xuống, cầu thang thì làm bằng gỗ, nó nhảy đùng đùng, xuống ông già cặp mắt không có, máu thì chạy từ trong hốc mắt ra ngoài, ổng phóng đến, tôi giật mình té võng, thức dậy được thì không thấy thằng bạn đâu, điện thoại hỏi nó, thì nó nói ra quá cafe nè, tôi chửi nó quá trời bảo nó vô đây, tôi mới bắt nó nằm vs tôi cho tôi ngủ một lần nữa xem có thấy không, tại ban ngày tôi không sợ, tôi lấy cặp côn nhị khúc cầm trên tay và ngủ lại, chỉ vừa nhắm mắt xíu thôi, tinh thần tôi vẫn còn nhận thức mình cầm côn, thì không thấy được ai, mà cảm giác có vật gì đó ngồi lên bụng tôi, ngực tôi bị ép rất mạnh, tôi chụp côn quơ đại thì trúng vào vách tường, nghe cái rầm sao đó dội ngược vào đầu đau quá tỉnh giấc, bạn tôi nó chửi tôi quá trời, xíu nữa quánh trúng mặt nó rồi, tôi nói chắc phải điện thoại về kể cho mẹ nghe rồi, chứ 1 tuần nằm mơ thấy đủ cả tuần, mẹ tôi nói ráng cuối tháng về mẹ đưa lá bùa hộ thân của bác bảy cân, (tôi có kể về bác bảy cân ,trong bài câu truyện về bác bảy cân đó.) nhưng không đợi được, đêm đó tôi nằm mơ thấy bà già có răng nanh định ăn thịt tôi, cũng may có ông dượng 6 của tôi mới mất, ổng can ngăn, ổng nói cháu nó còn nhỏ đừng có phá nó nữa, tôi liền giật mình thức dậy, tôi nhớ ở dưới quê mẹ của bạn tôi tu tại gia, rành về mấy vụ này lắm, tôi gọi hỏi thăm thì bác bảo con là chủ mới nên mua ít đồ vái cúng đi, bây giờ con vái cúng, đừng phá con , xin hãy phù hộ cho con ăn học 3 ngày sau con sẽ cúng hợp cơm, vậy mà hay nhé, các bạn cũng nên làm vậy, nếu bị phá, sau khi khấn xong, tôi ngủ chẳng thấy ai cả, đến ngày thứ 3, tôi mới nói trong lòng, chắc không có gì nữa đâu khỏi cúng đi, vừa nghĩ thầm trên lầu nghe một cái đùng, trời không gió, mà cửa đập rất lớn, tôi kêu bạn tôi đi mua hợp cơm liền, sau đó mọi thứ không còn thấy nữa, nhưng ở được 1 tháng thì mẹ anh vũ mất, tôi phải trả nhà lại vì làm đám tang xong, a hỏi tôi có dám ở nữa không hay về bên kia ở với anh, tôi nói chắc em bên anh ở nha, chuyện thật xin mọi người đừng phê phán nha. Tks m.n!

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận