Home Truyện Ma Thành Viên Tiếng ru – Tác Giả Joker ( Update Chap 4) END

Tiếng ru – Tác Giả Joker ( Update Chap 4) END

Tiếng ru : chap 2
Sau khi ông Năm Rô thấy được hồn của cô gái đó thì cũng ngã bệnh mấy ngày trời , ông cứ hôn mê rồi nói sản , cứ xin tha ai đó rồi la thất thanh trong khi gia đình không biết chuyện gì sảy ra , liền lên nhà Bà sáu để xin bùa , bà đưa cho mấy lá bùa rồi kêu mọi người làm một cái miếu nhỏ ở đó thờ cúng và ít qua lại nơi đó vào ban đêm lẫn ban ngày vì sợ nó lôi xuống thế mạng cho nó . Còn chuyện vì sao Bách biết được xác cu tý ở đâu thì theo tôi được người trong làng kể rằng vào năm bách lên 10 thì bị té sông nhưng may mắn được người đi đồng thấy cưu được , nhưng sao đó về thì trở nên điên điên khùng khùng , lúc bình thường thì đi làm phụ cha mẹ , lúc lên cơn lại chạy quanh xóm mà phá phách , có người nói hồn nó bị hà bá bắt hết phân nữa rồi , giờ nó giống như kẻ nữa người dương , nữa người âm vậy , cho nên nó mới biết được , thấy được những gì người thưong không thấy được , à còn có một lần , tôi nhơ lúc đó có một lần nó vào đám ma của một gia đình trong làng , ngươi cha chết trong cô độc , mấy đứa con thì đi làm không thèm về thăm cha một lần đến khi ông chết , nhưng ông chết không nhăm mắt mà trợn ngược tròng trắng nhìn ghê lắm , hai đứa con đến vuốt mắt thì máu từ trong miệng và mũi chảy ra không ngừng , người già bảo ông hận mấy đứa con ông nên mới như vậy , Bách đi vào nhà thảng nhiên ngồi cười kế xác ông nói ,
“Ông già này , chết rồi thì yên nghĩ đi , mấy thăng này bất hiếu thì có ngày bị quả báo thôi , sau lưng nó vong thú không đó ông không thấy sao ”
Nói rồi bách bỏ đi thì ông nhắm mắt , hai người con sợ xanh mặt cắt không còn giọt máu . Về sao thì người làng được biết hai thằng con ông bị công an bắt vì buôn lậu thú quý hiếm , nghe đâu ở tù chung thân
Từ khi câu chuyện của ông Năm Rô thì cả làng không ai dám đi ra khúc sông đó nữa , có nhiều người không tin đi ngang đó ban đem nhìn thấy thì mất ngày không dám ra đường . Tưởng rằng mọi chuyện sẽ êm đềm khi mọi người không cho con nhỏ ra khúc sông đó nữa và người lơn cũng vậy , nhưng không ngờ nó vẫn tiếp diễn ngay sau đó , nạn nhân là con gái của ông Bình ,
Con gái ông bình tròn mươi tám tuổi đi học trên thành phố về thì nghe kể chuyện đo , cha cô cũng dặn không cho ra khúc sông chơi , cô khá ngoan nên không ra đó chơi mà xuốt ngày ở nhà phụ mẹ bếp núc nhà cửa . Đêm đó cô đang ngủ thì tự dưng cô đứng dậy đi về phía con sông , vâng là mộng du , cha cô còn thức nên thấy chạy theo kêu nhưng càng đuổi cô càng đi nhanh , cha cô đuổi theo té lên té xuông mà cô đi như là đường của mình làm ra ( cha cô sông đó từ nhỏ , từ con mươn gốc khế còn biết mà còn té lên té xuống còn cô mơi ở thành phố về mà đi như vậy thì mấy ông tự hiểu ) cha cô đuổi ra khúc sông thì thấy cô nhảy xuống ngay chỗ cu tý và cô gái kia chết , cha cô hoảng hồn liều mạng nhảy xuống cứu cô thì may sao cứu đuoc , đến sáng cô tỉnh dậy kể lại thì ai cũng tái mặt , theo lơi cô kể
“Đang ngủ thì con nghe có chị mặc áo trắng kêu con ra ngoài đó chơi , con đi đến đó thì bất ngờ chị đó nhảy xuống , nhưng không biết sao con cũng nhảy theo ( cô không biết bơi , giống tôi ) sáng ra thì thấy ở nhà , con không biết xảy ra chuyện gì ”
Cả làng nhôn nhao lên đi kêu bà sáu đến thì bà nói cô này hợp vong lại là trinh nữ nên nó muốn kéo luôn xuống cùng , người nhà trong coi cô cẫn thận , liên tục nhiều đêm sao đó cô vẫn “mộng du” , cha mẹ cô không ai ngủ được , khoá hết cửa ra vào để đê phòng , chịu không nổi ông mới kêu cô về thành phố luôn đi , khi nào êm chuyện thì về , cũng mai cô gái ấy được thoát nạn , bằng không gia đình ông bình phải chịu nỗi đau” kẻ toc bạc tiễn kẻ tóc xanh”
Sau một thòi gian sau thì Bà Sáu tập họp mọi người lại đe bàn tính chuyện thu phục hồn ma đó , Bách lù lù xuất hiện cười khinh bỉ nói
“Sức của bà mà muốn thu nó , nó không dìm bà chết mới lạ đó ”
Nghe vậy thì ai cũng sợ bèn lên chùa nhờ thầy về để cầu siêu , thầy kêu lấy thân chuối làm thành chiếc xuồng để lễ vật lên rồi chuẩn bị đàn lễ cho ông làm phép , bà sáu hộ pháp cho ông , lúc lam lễ ông ra lệnh thả “thuyền” xuống thì nó trôi gần đó thì lật úp xuống , thả hai cái điều y gang không khác chút nào , ngươi làng định thả nữa thì ông bảo
“Nó không nhận đâu , nó chỉ muốn giết người để được đầu thai , nhưng vì sao nó lại khát máu đến thế thì ta cũng chưa tìm được lời giải ”
Cả lÀng lao nhau lên và càng tránh xa khu vực đó ra , nhà nào ơ gân khúc sông cũng dọn đi đến nhà bà con hàng xóm ở tạm . Tư lúc làm lễ thì đêm nào người dân ngủ trong nhà điều nghe tiếng hát ru đầy kinh dị , âm thanh văng vẳng trong tiếng gió khiến nó càng trở nên ma mị , ghê rợn và đầy oán giận
À ơi à ơi con ơi con ngủ đi con
Cha con phụ mẹ , theo chân ai rồi
Tiếng ru càng ngày càng nghe rõ , chó thì cứ đêm đến lại hương ra khúc sông mà tru tréo lên , màn đêm buông xuống thay vì yên tịnh thì nó trở thành một nơi ” chó gà không yên ” đại loại là vậy , nhưng trong chuyện này có gì đó mờ ám , vì sao cô gái lại ám và muốn hại người dân , cô còn luyến tiếc điều gì , chẳng lẽ ngôi làng của tôi có sự liên kết gì đó với cô gái , Bách có biết chuyện gì không , tất cả những câu hỏi đó sẽ được tiết lộ sau khi có chap 3
p/s giờ ngủ một tý , mắt không mở lên rồi , soạn văn bản mà toàn đánh sai chính tả và sai phím dấu telex @@. Chào

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận