Home Truyện Ma Thành Viên Tiểu thuyết: Hội phù thủy Bell – Tác Giả Mr.Mystery

Tiểu thuyết: Hội phù thủy Bell – Tác Giả Mr.Mystery

Chương 4: Lãnh chúa Bell
Trở lại công việc của mình sau 1 tuần nghỉ để lo chỗ học tập cho cháu gái của mình, Nga cảm thấy có chút lo lắng trong lòng. Tuy nhiên cô không lo về công việc chính của mình tại tòa soạn bởi cô đã xin nghỉ phép đàng hoàng, hơn nữa cô cũng đã có 1 chỗ đứng vững chắc trong đó cùng 2 người bạn của cô. Điều cô lo lắng là công việc “kia”, của mình, trong lần gặp trước với Lãnh chúa, cô được báo là phải chuẩn bị cho 1 nhiệm vụ lớn, bởi sắp tới sẽ có nhiều chuyện lớn xảy ra. Cô từ khi bước chân vào hội đến giờ chưa bao giờ được giao 1 nhiệm vụ nào lớn cả. Hầu hết các nhiệm vụ đều được giao cho các phù thủy cấp cao, tuy nhiên hiện giờ hội đang gặp nhiều vấn đề nên cô sẽ có cơ hội để chứng minh khả năng của mình.
Không khí làm việc tại tòa soạn thật ảm đạm, cảm giác giống như 1 cỗ máy đang làm việc lặp đi lặp lại và cá nhân mình là 1 chi tiết trong bộ máy đó vậy.
– Này, Nga, mày đang nghĩ gì vậy? Bộ chắc mày đang tương tư anh nào phải không? Alicia đánh tiếng hỏi.

– Mày cứ vớ vẩn, làm gì có anh nào?

– Thế sao mày ngồi thần người ra vậy? Bộ mày tính không làm việc luôn hả, lát mày còn phải nộp bài cho sếp nữa đấy.

– Tao làm xong rồi nè, nhưng mà tao đang lo là đêm nay không biết Lãnh chúa sẽ giao nhiệm vụ gì cho mình nhỉ?

– Ừ, mày nhắc tao mới nhớ, chắc đang có chuyện lớn lắm đây, mà thôi cái đó đêm nay sẽ biết, tao làm việc tiếp đây.

Kết thúc 1 ngày làm việc thường nhật, xong việc ở tòa soạn, đưa bé Linh đi ngủ. Tuy nhiên Nga cùng 2 người bạn của mình sẽ không được nghỉ ngơi mà họ sẽ phải đi làm công việc chính của mình. 3 người đều đã chuẩn bị xong, họ đang đứng đợi xe dưới phố. Tiếng ngựa đang vang vỏng từ xa, mỗi lúc 1 gần, gần hơn nhưng cảm giác như 3 người họ nghe được nó từ trong tâm trí mình chứ không phải nghe bằng tai. Chỉ vài giây chiếc xe ngựa đã xuất hiện trước mặt họ, xung quanh được bao phủ bởi 1 làn sương dày khiến cho người ngoài không thể nhìn vào được. Chiếc xe được lái bởi 1 người đàn ông trung niên, cơ thể gầy gò, mặt được đeo 1 chiếc mặt nạ, trông đầy bí ẩn nhưng cũng không kém phần rùng rợn.
– Nhanh lên, Lãnh chúa đang đợi 3 cô ở trong kia đấy. Đó là tiếng của bà Hầu, người vốn chẳng ưa gì những kẻ mới vào hội như Nga và tất nhiên, 3 người họ cũng chẳng ưa gì bà.

Nga cùng 3 người bạn bước vào 1 căn phòng, đây là lần đầu tiên họ bước vào đây, Jenice cũng có biết qua về căn phòng này nhưng cô cũng chưa vào trong này bao giờ. Căn phòng này chỉ có 4 bức tường bao quanh, không có cửa sổ, trên tường có treo rất nhiều bức tranh rất kì quái, nếu người thường nhìn thấy có lẽ nhẹ thì sẽ bị tâm thần, nặng có thể mất mạng. Chính giữa căn phòng có để 1 chiếc bàn và 3 chiếc ghế, trên bàn có 1 cây nến, thứ đem lại ánh sáng duy nhất cho cả căn phòng và 1 quả cầu thủy tinh khá lớn. 3 người họ ngồi quanh chiếc bàn, họ đang chờ đợi điều gì đó, được gặp Lãnh chúa chẳng hạn. Nhưng không, 1 giọng nói vang lên xung quanh phòng.
– 3 cô có biết tại sao ta lại gặp 3 cô ở đây hôm nay không? Đó là giọng của lãnh chúa, 1 giọng nói khàn, trầm nhưng lại rất vang.

– Dạ, tụi con không biết, xin Lãnh chúa chỉ dạy ạ?

– Ta gọi 3 cô đến đây không phải để chỉ dạy cái gì cả, bởi 3 cô đều đã thành thạo phép thuật rồi, có điều 3 cô chưa có kinh nghiệm nên ta sẽ giao cho 3 cô 1 nhiệm vụ, đây là nhiệm vụ đầu tiên và cũng có thể sẽ là nhiệm vụ cuối cùng của 3 cô. Trước khi ta giao nhiệm vụ, ta muốn 3 cô nhìn vào quả cầu để hiểu chuyện gì đang xảy ra với hội.

3 người họ nhìn chằm chằm vào quả cầu thủy tinh, quả cầu bỗng sáng lên và 3 người họ chìm vào giấc ngủ. Trong mơ, họ thấy 1 phù thủy của hội, tên là Kai. Họ cũng đã biết về ông ý, 1 trong những phù thủy vĩ đại của hội. Họ thấy tiểu sử về cuộc đời của Kai, từ 1 phù thủy mới học việc như họ bây giờ, đến khi ông trở thành 1 phù thủy cấp cao, và cuối cùng là 1 pháp sư tối cao. Tuy nhiên, Kai không hài lòng với hội nên ông đã tự ý trốn khỏi hội, rất nhiều phù thủy đi huy động đi truy tìm và giết ông nhưng đều không thành. Kai ẩn mình 1 thời gian dài, thành lập 1 đội quân cho riêng mình với mục tiêu giết Lãnh chúa, thống trị hội và xa hơn là xâm phạm đến thường dân. Khi mà giới phù thủy đang làm mọi cách để ẩn mình trong bóng tối thì Kai lại muốn ngược lại, ông muốn cho cả thế giới này biết về 1 thê giới ngầm khác đang tồn tại song song với thế giới này. Không nhiều phù thủy biết về vị trí chính xác của hội cũng như nơi ở của Lãnh chúa, tuy nhiên lại có 1 phù thủy biết được, đó là bà Lý. Bà Lý trước đây cũng là 1 phù thủy nhưng sau bà đã từ bỏ nó và tự phá bỏ phép thuật của mình để ở ẩn. Đội quân của Kai đang mạnh lên từ ngày nên 1 khi Kai tìm được bà Lý, sự tồn tại của hội cũng như tính mạng của Lãnh chúa cũng chấm dứt.
– Vậy bây giờ 3 cô hiểu chuyện rôi chứ? Tính mạng của ta cũng như các anh chị em trong hội sẽ phụ thuộc vào 3 cô, nhiệm vụ của 3 cô trong thời gian tới là tìm bà Lý và nhốt bà ta lại, không để cho Kai tìm được. 3 cô chỉ có 1 tháng thôi, tên Kai đang thi triển 1 loại phép thuật giúp gọi hồn người sống, sau 1 tháng nữa hắn sẽ thành công. 3 cô cần phải nhanh lên, ta không giúp cho các cô biết gì về bà Lý được bởi tên Kai đó sẽ sai người bám theo 3 cô. Bây giờ 3 cô có thể về được rồi, chúc 3 cô may mắn.

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận