Home Truyện Ma Thành Viên Tổng hợp thêm truyện mình từng nghe kể – Tác Giả Phúc Bồn Tử

Tổng hợp thêm truyện mình từng nghe kể – Tác Giả Phúc Bồn Tử

Mấy câu truyện lần trước thì mọi người có vẻ thích nên lần này mình nhớ thêm mấy truyện nữa kể luôn , tại truyện mình ít ỏi lắm kể cho hết luôn .

1. Chuyện cô T ở Vĩng Long ( trong truyện bà cố ngoại kỳ trước )

Nhà ngoại gần sông mà thay vì người ta mặt tiền còn nhà ngoại mặt sông , mà thời xưa quê nghèo làm gì có nước cung tên mà sài , rửa chén giặt đồ gì là toàn ra sông hết nha , mà hầu như mọi nhà gần sông đều có một cái cầu nhỏ dẫn xuống sát sông để tiện xuống rửa chén giặt đồ á (đến giờ vẫn thấy mà ít dần rồi ) thì lúc cô T chắc rảnh quá k biết làm gì ( chắc rảnh thiệt ) đi ra cái cầu đó ngồi thọc chân xuống nước chơi 🙂 , thì đang ngồi chơi vậy cái bị cái gì đó cạp lấy chân ( có thể nói là nắm lấy ) lôi xuống , trời đất cô T là quá chời luôn bám dô cái cầu xong lúc đó bà ngoại mình nghe la mà , chạy ra liền thì thấy cảnh đó , với sẳn con dao đang cầm trên tay ngoại thò xuống dưới nước chỗ cái chân cô T bị nắm á , chặt chặt xung quanh thử xem có gì k mà không ăn thua cô T vẫn bị kéo , lúc này ngoại cũng vừa kéo cô T vừa là cứu luôn , thì lúc này cậu của ngoại ( ông này mình k biết rõ cho tiết nha ) chạy ra thấy k ổn rồi ổng rút chốt lựu đạn quăng xuống sông nổ đùng một cái thì cô T mới rút chân lên được , chân thì hằng dấu tay cộng thêm nhớt xanh hôi rình luôn .

ma-me-ke

2 . Chuyện này Xảy ra ở Long hải

Chuyện là mẹ mình có cái nhà hàng ở Bà Rịa , thì làm ăn với bên hải sản dưới Long hải á , thì cái Dì đó bán hải sản cho mẹ có kể cho mẹ mình một chuyện ,

Chuyện là gia đình dì này sống nghề biển , sát biển luôn , sống trên thuyền luôn nha , trên bờ cũng có nhà mà sao không ở không biết nữa, thì hai vợ chồng mới có được đứa con đầu lòng , đêm đó ông chồng đi đâu rồi còn mỗi bà vợ với đứa con trên thuyền thôi , thì bà vợ ru được đứa con ngủ rồi bỏ vô nôi xong bả đi dô nhà trên bờ làm gì thì mình không biết ( đi có chút à ) thì bả đang trong nhà bổng nghe tiến ùm như có gì vừa nhảy xuống nước vậy đó , lật đật chạy ra thuyền thì đứa con đâu mất tiêu rồi trên thuyền thì có vệt nhớt xanh lớn từ chỗ cái nôi tới mạn thuyền luôn , bả mới sợ con bả rớt xuống nước mới hô hào mọi người tìm lặn kiếm , vớt được lên thì em bé lạnh ngắt rồi , ( và đứa con đó chính là con của dì bán hải sản cho mẹ mình đó ) mình nghĩ chuyện con cái của người ta đâu thể kể ba xàm được mình tin câu chuyện đó là có thật .

3- chuyện thằng em họ

Đêm đó là khoảng tầm 8h tối , ông anh Họ của mình cùng thằng em Họ mình mới đạp xe qua nhà bạn ổng để lấy cuốn tập để quên , mà con đường đo thì eo ơi kinh bỏ mẹ , một bên là cái mương sâu cả 2 mét , một bên là lưa thưa nhà ruộng nhà ruộng , mà hai cha nội vẫn đạp xe đi ( gặp mình có đấm chết cũng k đi tại sợ ma lắm ) thì hai ông đạp xe cà lết cà lết đi , đang đi thì có đi ngang một bà kia dừng xe bên đường bấm điện thoại đi xe atila , cái thằng em họ (nó chở ) nó mới nói với ông anh là giờ này bà kia khùng còn bấm điệtn thoại gặp cướp là thấy mẹ luôn , ông anh mới hỏi là bà nào , nó quay lại định chỉ thì bả biến đâu mất tiêu , nó hỏi ông anh thì ổng nói nảy giờ có thấy ai đâu mà không thể nào mới chạy qua quay đầu lại biến mất tiêi được ít nhất cũng nghe tiếng nổ máy xe hay gì đó còn đằng này là biến mất luôn @@, rồi không biết thể bào hai ông cũng về tới nhà , ( lúc này có mình chứng kiến ) thằng anh thì bình thường , còn thằng em thì bước vô tới nhà nó bủng rủng tay chân mặt mày xanh lè người lạnh ngắt mẹ em mới cạo gió cho nó tỉnh người lại thì kể ra mọi chuyện như thế .

Ok bây giờ là 1h20 khuya :)) bác sĩ dặn là nổi da gà nhiều không tốt cho sức khoẻ của mình nên mình tạm gác “phím” lại , hẹn các bạn một đêm mình cao hứng thì sẽ đánh nốt vài mẫu truyện còn lại . Chúc các bạn ngủ ngon :))

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận