Home Truyện Ma Thành Viên Trại Vịt – Tác Giả Thằng Lee

Trại Vịt – Tác Giả Thằng Lee

Trong mỗi chúng ta ai lớn lên cũng điều giữ cho mình vài câu chuyện tâm linh được người lớn kể lại hoặc đã từng trải . Như tôi đây cũng đã từng nghe và từng đối mặt với họ . Sau đây tôi xin kể lại câu chuyện mà tôi từng nghe bởi một anh chàng chăn vịt ( xin phép được làm nhân vật luôn nhé ).

Nuôi vịt thì mấy ai cho là sướng cũng vì cái nghề cái nghiệp kiếm sống mà thôi . Tôi cũng hơn 30 rồi , một mình chăn 2 nghìn con vịt . Nhưng một mình thì sao chăn nổi nên mới có mướn thêm 2 thằng phụ ( Hùng và Thiện 2 thằng này gan lắm nhá ) . Nuôi vịt coi vậy chứ sung sướng gì dăm ba tháng lại chạy đồng một lần ( chạy đồng có nghĩa là dời đàn vịt đến nơi khác khi có lúa mới gặt vậy mới có thức ăn ) .

trai-vit

Năm đấy tôi chạy vịt sang ĐT vì lúa vừa mới cắt . Lúc đó tôi dựng cái lều ngủ phía sau ngôi nhà nhà hoang trại vịt thì sát bên còn trại của thằng H và T thì góc chuồng vịt phía kia cách chừng 20 bước , gần kế trại nó thì có 2 ngôi mộ khá cũ kỷ . Xong quanh khá um tùm vì riêng biệt nơi này chỉ có một nhà là cái nhà hoang tôi cắm . Cũng khá gần với đường chính bước qua ngôi nhà là tới khá tiện nghi với việc mua bán . Để tôi kể sợ về nơi tôi cắm trại vịt nhé , ngôi nhà hướng ra đường cái chính phía sau là bãi đất rộng nơi tôi dựng trại dưới cây trùm ruột già , tay phải là lều thằng HvT gần bên là 2 ngôi mộ và một cái ao tiện cho việc tắm rửa . Nhưng tôi đâu ngờ tại hoạ sắp xãy ra với chúng tôi . Sau khi cắm xong trại thì thằng HvT lùa vịt ra đồng ăn còn tôi ở lại cơm nước tụi nó , đến tầm 5h thì lùa trở vào đóng chuồng cơm nước tắm rửa , cũng đến tầm 7h đêm thì cũng xong hết 2 thằng mới lại trại tôi chơi nói chuyện luyên thuyên đến 9h mới chuẩn bị ngủ , thì 2 thằng đứng dậy trở về chồi ( trại ) như thói quen thằng H nhìn vào ngôi nhà rồi nói ” ủa ! Chủ nhà ta về hả gì kìa anh K ” tôi mới đứng dậy nhìn vào , trong nhà hắt ra cái ánh sáng như đèn cầy chặp chờn nhưng không phải nếu đèn cầy thì đâu sáng đến kể vậy nó như là một đống lửa vậy đó.Tôi mới nói ” 2 bây về ngủ đi mai coi vịt kìa ” 2 thằng mới lẳng lặng bỏ về . Tôi mới mang đôi dép bước gần lại ngôi nhà xem có ai không để biết xin người ta cho cắm trại vịt ở đây . Sau khi bước lại gần tôi mới hé đôi mắt vào vách nhà gỗ đã mục nát nhìn vào trong là một cục lửa bay lơ lửng trong nhà lúc thì xà xuống nền nhà lúc thì bay vụt lên trần nhà , tôi cũng gặp nhiều chuyện như thế rồi cũng không sợ hoảng hồn như người yếu bóng chỉ hơi run , tôi mới quay về trại thầm mai mua ít nhang khói về cúng xin họ cho ở chứ dời trỗ khác thì cực với lại có nơi nào tốt như trỗ này . Sáng hôm sau ,khi 2 thằng lùa vịt ra đồng hết tôi mới xách chiếc xe đạp chạy đi mua ít đồ về cúng , đốt vài cây nhanh ít bánh trái khấn vài câu rồi bỏ đi làm việc . Tầm trưa tôi xách cơm đem ra cho 2 ông kia rồi quay trở vào bước lại góc nhà xem chỗ mình vừa cúng để dọn dẹp đến gần thì nhang chỉ tàn được 2cm thì đã tàn bánh trái văng tứ tung , tôi nghĩ chắc con chó con mèo gì phá thôi nên mới gom lại đốt tiếp . Lủi thủi vào trại làm một giấc đang mơ mơ màng màng không biết thật hay mơ , tôi quay mặt nhìn ngôi nhà thì trước mặt tôi là một ông già râu tóc bạc phơ trống cây gậy tre đang từng bước lại gần tôi , tôi cố ngồi dậy thì không còn sức nữa ông già đứng ngoài chồi nhìn tôi nói ” Cậu đi đi ! Ở đây người ta không cho cậu ở đâu ” vừa nói xong ông quay mặt đi rồi mờ tan trong không khí . Tôi mới bật dậy nghĩ là do mấy nay mệt mỏi nên suy diễn lung tung , tôi mới đứng dậy lại trỗ cúng xem lại thì tôi giật cả người nhang đốt chỉ tàn một đoạn giờ bị gẫy đôi bánh trái thì bị giẫm nát kể cả cái đĩa mà tôi đựng cũng vụn vỡ từng mãnh . Tôi lùi vài bước rồi quay đầu bỏ vào chồi ngồi , tôi ngồi suy ngẫm ” Giờ sao đây , không lẽ dời trỗ khác mà biết dời đâu đây tốn tiền các thứ nữa tôi bấm bụng thôi kệ ở đây hết tuần cũng đi nơi khác rồi vì sắp gieo lúa mới rồi ” Tôi cũng không tin về chuyện đó lắm chắc ai đó phá rồi . Đêm đó cũng như thường đến 9h thì cả đám đi ngủ , gió liu thiu từng đợt thêm cái sương đêm thì chùm 10 cái chăn cũng lạnh thấu xương . Cũng đến quá khuya rồi tôi nằm lăn qua lăn lại vẫn không ngủ được vì cứ nhớ mãi chuyện sáng nay thao thức được hồi lâu tôi nghe tiếng vịt kêu la như có ai đó lại gần chuồng mỗi lúc vịt càng kêu to như ai đó bắt vịt , tôi chụp cây đèn pin phóng ra xem liền thì không thấy ai , tôi mới đi xem xét xung quanh vẫn không có gì bất thường lại đến chồi thằng HvT định chửi nó trận ngủ như chết vịt kêu không nghe , soi cái đèn vào mùng thì thấy mỗi thằng T nằm còn thằng H không thấy . Tôi mới đá cho thằng T mấy cái nó ngơ ngát bật dậy ” Gì vậy ông nội ” thằng T nói . Tôi lớn tiếng ” thằng H đi đâu rồi ” . Nó ngáp ngắn ngáp dài nói ” Ông đi hỏi nó á , hay mắc ị quá chạy kiếm trỗ ị rồi ” xong nó nằm xuống ngủ tiếp . Tôi ngồi xuống châm điếu thuốc rít vài hơi chờ thằng H , được 15p tôi nóng ruột kêu thằng T dậy đi tìm nó kêu rát cả họng chẳng thấy nó trả lời , tôi với T đi dọc bờ ao xem nó có lọt té dưới không nhưng đến gần 2 cái mộ thì gặp nó nằm ôm con vịt nằm giữa 2 ngôi mộ tim vẫn còn đập thở vẫn điều mà kêu hay tát vào mặt nó cũng chẳng dậy 2 thằng mới ôm nó vào trại ngủ luôn . Sáng mới hỏi nó vụ đêm hôm , nó ngơ ngác ấp úng trả lời ” đi đái cái rồi dô ngủ thôi “, thằng T cười lớn nói ” Ngủ ông nội mày , mày bị quáng gà hả ? 2 cái mã người ta nó tưởng cái trại ” . Mặt nó đơ ra hỏi lại xem có đúng không , tôi mới gật đầu rồi kể lại những chuyện của nó đêm hôm qua , nó mới thành thật nói ” Tối đang bước ra định đi đái thì gặp con nhỏ nào ngồi trong chuồng vịt ấy xinh lắm , nó kêu cho nó con vịt rồi nó cho ấy xong 2 đứa dắt nhau ra 2 cái mộ rồi ngủ luôn sáng thức thấy nằm trong trại rồi ” thằng T thêm một trận cười nữa ” hahaa , bị ma đ*” . Vậy chứ nét mặt 2 thằng chẳng có gì gọi là sợ dường như chuyện ma trêu ghẹo gì với 2 thằng chẳng có gì là đáng sợ .
– Còn tiếp –
Mình tạm dừng tại đây nhé ! Đã quá 3h sáng rồi , nếu bạn có hứng thú xin cái cmt để thêm động lực viết part 2 nhé . Cám ơn !

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận