Home Truyện Ma Thành Viên Truyện Bên Dòng Như Nguyệt – Tác giả : Gà Rừng

Truyện Bên Dòng Như Nguyệt – Tác giả : Gà Rừng

Chap 2

-Miếu Cô Hoa-

Sau khi chính sách khoán 10 được đưa vào đời sống của người nông dân được cải thiện ,ai ai cũng lo cày lo cấy ,làng tôi năm ấy được mùa sau vụ đến ngày rằm tháng 4 làng em mở hội rước tượng thái sư Trần Thủ Độ về đình làng ,người tứ xứ đổ về quê công đức tiền sửa lại đình chùa nghe đâu được hơn 200triệu . Làng tôi còn có một ngôi miếu ,ngày trước theo như các kể thì có người con gái yêu 1chàng nhà nghèo nhưng bố mẹ không cho lấy ép gả cho một địa chủ ,cô gái k chịu bèn chạy ra gốc cây găng cuối làng thắt cổ tự vẫn , từ ngày ấy ngta đồn cây găng thiêng lắm ai có việc ra mé sông phải đi qua gốc găng ấy tuyệt đối phải tế nhị không được nói cười văng tục , cử chỉ phải đàng hoàng ,có bác thuyền chài mối khi kéo lưới thi thường thắp hương khấn cô Hoa thì hôm đó được mẻ cá to ,dân làng em thấy cô linh thì lập miếu thờ . Thấm thoát đã hàng chục năm ngôi miếu đã tàn phai theo năm tháng tường đá đã phủ rêu xanh ,ngày hội có ông khách sang trọng vào miếu cô Hoa công đức 15 triệu để sử miếu ,số tiền được đặt trong hòm được người giữ miếu khóa lại ,sáng hôm sau hội tan thì phát hiện ông B người giữ miếu nằm bất tỉnh hom công đức bị mở tung số tiền công đức bị trộm sạch ,chỉ còn vài đồng tiền lẻ ,dân làng sợ xanh mặt vì có kẻ dám đụng trạm tới quỷ thần tham lam mà tiền công đức .

Đêm ấy cả làng đang chìm trong bóng đêm ,tĩnh lặng chỉ có ếch nhái từng chập kêu vang thì đột nhiên có tiếng hô hoán sáng dực 1góc làng ,người dân túa ra xem thì thấy a K một thanh niên hư hỏng rượu chè bê tha đang dùng lửa đốt nhà ngọn lửa cháy bốc lên ngun ngút người lang xúm vào chữa cháy ,nhưng có cảm tưởng càng hất nước thì ngọn lửa càng dữ tợn hơn . Ngồi nhà sập đánh dầm một cái anh K rú lên cười the thé tay cầm cái liềm khua khua miệng lầm nhầm nói cái gì đó không ai biết rồi lao thẳng về phía cuối làng nhanh như gió sáng hôm sau có người đi làm đồng sớm phát hiện cóng người tóc dài ngang lưng tóc trắng như cước đang nhảy tưng tưng trên cành cây găng ở miếu cô Hoa , người làng túa ra xem thì là anh K tay vẫn cầm cái liềm miệng cười ngoác đến tận mang tai nhảy tưng tưng trên cành cây tay khua cái liềm , nhiều người định trèo lên kéo xuống thì anh K nói:
Tao bắt thằng đền tội phá miếu tham lam giám trộm hòm công đức đứa nào cứu nó thì tao vặn cổ cả nhà , nói xong lại rú lên 1tiếng cười nghe lạnh sống lưng .
– Cả làng đang xôn xao thì có ông thầy bói ngày trước đã xem bói giải hạn cho cái ao nhà tôi (đã kể ở chap 1) bước ra, khi nhìn thấy ông thì cái thứ đang nhảy tưng tưng trên cành kía lại rú lên ,ngay lúc đó ông bắt khuyết miệng lâm nhâm đọc thần chú lấy 1lá bùa vàng kèm 1đồng tiền cổ sâu vào cái châm đóng chặt vào gốc cây . Vừa làm xong thì thì anh K trợn mắt máu hộc ra từng miệng ngã từ trên cây xuống bất tỉnh nhân sự, cả làng đưa đi cấp cứu may mà cứu được .
Rồi ông thầy ( cho mình gọi tắt là ông T ) dặn người làng 1 cái lễ để ông khấn cô Hoa giải hạn ,từ lần ấy thì lại yên những tên đạo trích du đãng trong làng có gan đến mấy cũng không dám chôm đồ ở đền miếu nữa ….=>

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận