Home Truyện Ma Thành Viên Truyện Bên Dòng Như Nguyệt – Tác giả : Gà Rừng

Truyện Bên Dòng Như Nguyệt – Tác giả : Gà Rừng

chap 4

Lại nói về chuyện nhà bác T mẹ của anh K đã nhắc ở tập trước, hôm ấy bác T đi chợ sớm đoạn đường ra chợ bắt buộc phải đi qua khu đất mộ chôn tập thể ,bác T đã hứng chịu nhiều đau thương trong cả cuộc đời tuổi xuân cho đến khi về già nên bác không còn biết sợ là gì nữa , sáng sớm hôm ấy trời còn tờ mờ chưa dõ mặt người bác T đi qua tử địa ấy thì bỗng khựng lại vì xa xa phía bên trong khu mộ có bóng trắng đang vẫy tay chào bác T cố nhoèn đôi mắt để nhìn cho rõ thì thoặt tiên cái bóng biến mất . Những hình ảnh vừa qua đã gợi lại trong tâm thức già cỗi của bác một hình ảnh khi bác còn đôi mươi 18 ,ngày ấy bác T đẹp lắm nhiều trai cháng cả trong đến ngoài làng cũng mê chỉ mong cưới được bác T ,gia đình bác T lại nghèo nhưng chưa có ý hứa hẹn với đám nào ,khi ấy bác T cũng yêu 1 chàng trai tên H duyên số đã đưa họ đến với nhau nhưng lại không cho họ ở bên nhau suốt kiếp vì H cũng nghèo như nhà bác T . Năm ấy đói to gia đình bác T ngày chạy 2 bữa nhìn đàn em thơ đói lả mà lòng bác T như có ai xát muối ,bố bác T phải chạy lại vay ông S một người giàu có nhất làng 5đồng bạc cứu lấy gia đình ông S cho vay nhưng giống như số phận của cuộc đời ông S muốn cưới bác T làm vợ cho cậu C con trai ông S ,ngậm đắng nuốt cay bố bác T đành phải để con xuất giá theo chồng làm vợ kẻ mà bác không yêu .

Bác T khóc hết nước mắt nhưng nghĩ lũ em thơ bô mẹ đói khổ bác đành phải bỏ đi tình cảm đôi lứa tuổi đôi mươi bao nhiêu hẹn ước mà theo chồng . Biết tin bác T lấy chồng a H cũng bỏ làng mà đi có lẽ anh cũng hiểu chỉ giận mình quá nghèo ,a bỏ đi biệt tích 3năm người thì đồn anh làm mướn tận trong Nam kẻ thì nói a nhập vào băng cướp là kẻ du đãng ,cho đến một ngày đám cướp vào làng tôi cướp thóc rồi bị đánh thiệt hại mất phân nửa trong đó có cả anh H anh bị đánh bầm dập cả người ,một mắt bị đánh rơi hẳn con ngươi ra ngoài thảm khốc vô cùng ,lúc ấy bác T cũng có mặt nhưng đã là dâu nhà người bác chỉ biết cầm nước mắt mà không dám bật lên tiếng khóc ,rồi người ta chôn cả đám cướp dưới cái hố ấy truyện đã 40năm nhưng hôm nay bác T vẫn còn nhớ dõ rồi bác bật khóc hai hàng nước mắt trên khuôn mặt người phụ nữ đã từng trải , mất con trai chồng thì bê tha rượu chè bán cả gia sản để bác phải nai lưng làm chủ gia đình ,ở cái tuổi đáng ra đã được nghỉ ngơi bác vẫn phải hằng ngày chắt chịu từng đồng bạc để nuôi gia đình chu cấp cho người con thứ 2 ăn học nuôi 1ông chồng tai biến chân đi không vững .

Hôm ấy sau khi gặp cái bóng trắng ngoài khu tử địa bác T chở nên ngờ nghệch cảm tưởng như anh vô hồn , đêm đó tầm 2h đêm tôi khó ngủ một nằm trên tầng 2 có khoảng ban công rộng nhìn sang sân nhà bác ,tôi phát hiện bác T đi thơ thẩn trong sân miệng như nói chuyện với ai đó như người mộng du , rồi lại một đêm khác lúc ấy chú tôi mới lấy thím tôi gần 2h sáng thím tôi dậy đi giải thì thấy bác T tóc xõa áo trắng đứng ngay trước cổng thím tôi rú lên kinh hãi bà tôi tỉnh giấc bật điện sân thì hóa ra bác T sang mượn cân bán thóc . Nhưng bà tôi nói bác T cư xử lạ quá chân đi gót không trạm đất ánh mắt như vô thức , mà ai lại đi cân thóc bán giữa 2h sáng . Bà tôi hình như đã đoán ra điều gì đó nhưng không nói ra sợ thím tôi thêm sợ . Rồi đến anh D con trai thứ của bác T cũng tự nhiên lẩn thẩn đang học trên Huyện thì bỏ về suốt ngày đi thơ thẩn đến cổng nhà ai cũng déo gọi tên người anh cả đã mất

– “anh K ơi về thôi về ăn cơm với mẹ với em ở nhà người ta mãi mẹ buồn lắm ”

Câu nói ấy tôi nghe cũng thấy lạnh hết sống lưng , rồi họ hàng mời ông thầy bói đến xem phong thủy có động mộ hay gì không mà gia đình trở nên như vậy. Ông thây xem xong thì nói

– “nhà này có 2cái vong ám nhưng là người thân nên không phải vong dữ nhưng dù sao âm dương cách trở không thể hòa hợp ,ma có nơi của ma người có nơi của người đi trái với quy luật dù là vong tốt hay xấu cũng phải giải trừ để được siêu sinh làm người”

.Rồi ông thầy làm lễ lại ra khu mộ tập thể khấn vái khi đã xong ông phát cho 2người lá bùa bảo đeo bên mình , trước khi đi ông còn dặn

– ” đất nhà chị có mạch trùng với sông của hà bá nên trước khi đào xới phải xem xét kĩ lưỡng kẻo hối không kịp ” Nói xong ông từ biệt rồi đi hẳn

Câu chuyện chưa dừng lại ở đây liệu lời dặn của ông thầy có linh ứng mời các bạn đọc tiếp phần sau..

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận