Home Truyện Ma Thành Viên Truyện Bên Dòng Như Nguyệt – Tác giả : Gà Rừng

Truyện Bên Dòng Như Nguyệt – Tác giả : Gà Rừng

Chap 5
Sau khi ông thầy bói từ biệt rồi ra đi gia đình bác T tuyệt nhiên trở lên bình thường các hiện tượng kì quái cũng mất ( kéo dài chắc tui chớt ) . 4 năm sau anh D cưới vợ tôi năm đó cũng lớp 9 lớp 10 cũng là gọi là thanh niên cứng rồi , vì gia đình có nghề chính là làm bánh nước sinh hoạt lúc ấy lại không đủ dùng nhưng xóm như chúng tôi phải máy bơm hút thi mới có nước bơm ,nhà bác T khi ấy không có nước sử dụng anh D mới có ý định đào một cái giếng vì nhà anh có ao nên việc đào giếng cũng không khó .Hôm đó anh D thuê 3người trong làng đến đào giếng cho anh, công việc diễn ra như bình thường cho đến ngày thứ 3 ,cái giếng đào gần xong thì có việc xảy 3thanh niên định nhảy xuống đào thì thấy bên dưới cái giếng sâu có 1ông già quần áo khăn xếp mặc như kiểu ngày xưa .

3 anh thanh niên hốt hoảng bảo anh D rằng có cái gì ở dưới cái giếng mọi người chạy ra xem lại thì tuyệt nhiên không có gì nữa , a D cho dừng việc đào giếng lại ,anh thưa chuyện với mẹ về việc la ấy mẹ a mới nhớ lời thầy bói ngày trước bảo anh D không nền đào giếng nữa kẻo mà manh họa . Anh D quả quyết phải đào cho bằng được a tiếc cái thành quả 3ng công thuê thợ giờ chưa xong mà chỉ còn có 1chút nữa thơi là có nước dùng . Đêm ấy bác T dậy làm hàng nhìn ra cái giếng đang đào thì từ dưới giếng phụt lên những làn khói trắng xóa rồi có thứ ánh sáng lập lòe nhưng ẩn chứa 1thứ gì đó bí ẩn bên dưới giếng . Bác T thấy vậy cũng cho đây là lời cảnh báo hôm sau bác vẫn quyết định ngăn cản anh D cho bằng được ,anh D lại là giáo viên dạy cấp 3 nên anh ỉ vào khoa học để biện minh cho mẹ hiểu . Bác D dù đã hết lời khuyên can nhưng không lay chuyển được ý định của anh .

Một ngày kia anh D quyết định bắt đầu lại cuộc đào giếng anh gọi 3người làm lần trước đến ,giết thịt một con chó con chó này bác T nuôi nó từ lúc lọt lòng đến giờ nó quân quít bên bác T như người bạn ,nhưng vì nhà có việc nên anh T giết thịt để đợi những người đào xong thì thiết đãi họ bữa cơm. Công việc đào giếng bắt đầu được nửa ngày thì xong khi từ dưới giếng leo lên thì 2người thợ lên trước người thợ cuối cùng cũng lên phía sau nhưng chợt nhớ còn quên cái xô vét nước lên anh lại tụt xuống để mang lên vừa tụt xuống thì thành giếng cũng như lớp đất lở ụp xuống lớp đất xập xuống đè kín miếng giếng vùi anh thợ ở phía dưới 2người kia sợ xanh mặt hô hoán cho m.n đến cứu . Anh D gọi ngay một cái máy xúc để may ra thì cứu được anh thợ ,vì đất chỉ lấp miệng giếng nhưng nên việc móc đất cũng không mất thời gian lắm , đưa được anh thợ lên trên vì ngạt thở nên đã lịm đi người mềm nhũn ,mọi người gọi xe cấp cứu may sao anh thợ không nguy hiểm đến tính mạng nhưng phải nằm viện để theo dõi , lũc này anh D mới hoảng hồn biết mình đã gây ra họa ,nên a cho m.n dừng hết viết đào gíng lại cũng như để mừng anh thợ kia không sao nên hôm ấy m.n uống một bữa rượu thịt chó tưng bừng ai nấy cũng ngà ngà say thì có tiếng chó chu dựng cả tóc gáy rồi sau đó là tiếng thét của chị C vợ anh D m.n chạy ra sân thì giật mình khi thấy con Ki con chó của bác T bị giết thịt khi sáng đi bằng 2 chân như người ,đầu đội 1cái khăn xếp của các cụ ,2chân trước thì chống gậy sủa vang nhưng ai oán bác T ngay tức khắc chạy vào nhà cầm cây kiếm gỗ đào , miệng đọc chú rồi bẻ thanh kiếm làm 2 một nửa vất lên mái nhà một nửa quăng thẳng ra ao ,con Ki bỗng rú lên phi thẳng từ dưới mái nhà lao qua bờ rào rồi biến mất trong không âm u gần khu tử địa . Bác T bảo con Ki như người bạn của bác mà nhà bác nỡ giết thịt nên nó oán trở về đòi mạng may mà bác đã phòng trước nên đã nhờ ông thầy tướng trong làng lần trước chỉ cho cách đuổi nó đi , sự việc từ ấy không thấy con Ki trở lại nữa .Chuyện nhà bác T tôi xin không nhắc đến nữa

Nhưng có một chuyện nghe ông nội tôi kể rằng bên hàng xóm nhà ông B cũng nằm cạnh xát tường với nhà tôi . 2 nhà chỉ cách nhau 1 bức tường cao không quá bụng ,nhà ông B giàu lắm người ta đồn nhà ông B có nuôi âm bình để sai việc làm đồng áng vào ban đêm tôi nghe đồn thế nhưng mà trả tin năm ấy ông B ốm nặng rồi phải đưa lên viện cấp cứu ,hôm sau thì thấy xe bệnh viện trở ông B về tôi mới biết là ông mất vì ung thư dạ dày giai đoạn cuối . Đám ma ông B bà con đến thăm hỏi đông lắm ,vì ông cũng hiền lành hòa thuận với bà con tuy giàu nhưng ông B cũng hay làm công đức cũng như giúp người khốn khó . Tôi cũng quý ông B vì ông biết làm thơ thổi sáo vậy là từ nay tôi không còn được nghe tiếng sáo ,tiếng ngâm thơ của ông mỗi chiều nữa ,thấy mà tiếc cho một con người.

Chuyện sẽ chẳng sao nếu không có sự việc này hôm ấy chị M con dâu ông B dậy đi nấu cám cho lợn ăn lúc 12h đêm , đang quấn nồi cám thì chị nghe có tiếng như tiếng nước ai đang dội tưới rau vậy , chị ngạc nhiên nhìn ra vườn xem thì thấy ùn ùn một cái bóng đen cần cái gáo dừa dưới ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn bếp chị nhìn không dõ mặt người , nhưng dáng người thì hệt ông B đang tưới nước cho những viên cù đá đen nằm ở kè ở bờ ao . Chi M hoảng quá chạy thẳng vào trong nhà kể chuyện lại với mẹ thì bà Q vợ ông B bảo không có gì mà sợ bố về phù hộ cho nhà mình đấy thôi hàng đêm bà cũng nghe thấy tiếng nước sối nhưng biết là chồng về nên bà không sợ ,vì biết ngày còn sống ông B hay khen dãy áo có hàng đá cù đen sau những trận mưa lại bóng lên rất đẹp ,nên bây giờ ông về chăm sóc cho hàng đá cù ngày càng đẹp hợn .Bà Q nói rồi nước mặt hai hàng bà thương ông có lẽ vậy ,tôi cũng thương ông dù chỉ là người hàng xóm , nhưng tình cảm láng giềng cũng đâu kém nghĩa tình ruột thịt .
Còn tiếp ….

Sau đây là ý kiến riêng của mình chó là bạn của con người ,chúng ta nuôi chúng thâm chí đặt tên cho chúng như một thành viên của gia đình như vậy tại sao chúng lại giết thịt 1con do chính mình nuôi nấng ,giết chúng như thế những loại vật thân thiết sẽ rất linh thiêng sẽ tìm về báo oán những người chủ độc ác mình mong m.n sẽ nói không với thịt chó

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận