Home Truyện Ma Thành Viên Truyện của ngoại – Tác Giả Zany

Truyện của ngoại – Tác Giả Zany

Chào mấy bạn , mấy anh cị , em là con gái và rất thích truyện ma và từng câu chuyện em kể dưới đây em cũng không tận mắt chứng kiến mà do ngoại kể lại . Và ngoại giờ cũng đã mất nếu ngoại còn sống thì ngoại cũng đã 90 rồi.Và giờ em sẽ kể câu chuyện của em.
Đó là vào năm 1969 , lúc đó ngoại em còn rất trẻ , ông ngoại sáu em ( em của ôg ngoại ) có hai đời vợ , hai người vợ đều là chị em ruột của nhau. Chuyện xảy ra vào một đêm, bà sáu lớn thấy ông sáu và bà sáu nhỏ cùng nằm trên giường với nhau, thế là bà sáu lớn kh nói kh rằng đj ra chợ mua thuốc trừ sâu về uống nhưng may là ông ngoại đưa vào bệnh viện và vì ông ngọaj em có tiếng nói trong bệnh viện quân đội nên được ưu tiên cấp cứu liền . Tối đó bà sáu lớn tỉnh lại rồi bà sáu đột nhiên nói chuyện dặn dò bà ngoại đủ thứ , nói là bà sáu kh qua khỏi nên nhờ bà ngoại chăm dì T là con của bà và ông sáu ( dì T lúc đó mới 2t ) vì dì T lúc đó rất mến bà ngoại nên bà sáu lớn nhờ bà ngoại đem về nuôi dì T. Bà ngoại thấy vậy nói kh có được nói như vậy , phải khỏe mạnh rồi về ở với ông bà ngoại , tưởng chừng như mọi chuyện đã qua nhưng kh ngờ đêm đó bà sáu lớn mất thật. Từ lúc ở bệnh viện đã có chuyện lạ xảy ra, đó là chiếc xe chở xác bà về kh nổ máy, đến khi Chú A là người đối diện nhà bà lại chở thì bà mới chịu về. Về đến nhà rồi đến lúc liệm thì máu ở đâu bắt đầu chảy ra từ mắt môi cũa bà sáu, rồi khi đặt bà sáu lớn vào quan tài rồi đóng đinh nắp quan tài lại thì đinh đóng kh vô lại, bà ngoại phải lại khấn thì mới được . Rồi đến lúc đem ra ghe để chở ra nhập đất vì gia đình em chôn trong ruộng nhà mà thời đó còn đang chiến tranh liên miên , đường đi kh thể đi ra ruộng bằng đường bộ được, trở về câu chuyện là lúc đem lên ghe thì máu ở đâu mà chảy từ dưới quan tài đỏ ướt cả ghe , kì này đến ông ngoại lại khấn rồi cũng êm xuôi. Nhưng đến khi hạ quan vào huyệt thì quan tài kh xuống , tuy người ta đào rộng hơn xíu so với quan tài nhưng kh xuống được. Rồi đến ngoại hứa là sẽ chăm sóc cho dì T và nói bà sáu hãy yên tâm thì vô trót lọt. Sau khi về nhà , khi bà sáu nhỏ lại đốt nhang trên bàn thờ của bà sáu lớn thì nhang cháy phừng phừng , tối đó ngoại ở lại nhà ông sáu vì dì T cứ khóc suốt, dì T lúc nhỏ hay bị nổi sảy nổi nên khó chịu khóc suốt , và tối đó ngoại đang ngủ thì thức giấc , ngoại để dì T trong nôi rồi ngoại thấy có một bóng người phụ nữ đi từ gác xuống đi lại gần dì T, ngoại hí mắt ra nhìn thì là bà sáu lớn vì thương dì T nên về thăm , bà sáu đứng nhìn hồi lâu rồi bíên mất , ngoại qua ngày hôm sau cũng đi về và ông sáu kh chịu đưa dì T cho ông bà ngoại nên ngoại để lại cho ông. Rồi ngoại về , nhưng ngoại nói là sau này ông sáu kể là bà sáu vẫn về thường nên ông đã mời sư về để khuyên bà lên chùa và đừng lo lắng cũng như xin lỗi bà. Và từ đó cũng kh nge chuyện về bà nữa. Đây là câu chuyện của em, mọi người thấy hay thì cmt nhé, hoặc nhận xét nhé. em còn rất nhìu chuyện của ngoại và cả.ba mẹ em về thế giới tâm linh vì ba mẹ đều sống trong thời còn chiến tranh nên có rất nhìu câu chuyện. Em sẽ kể ở một dịp khác. Hẹn gặp lại ạ.

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận