Home Truyện Ma Thành Viên Truyện : Đi Net Gặp Ma – Tác Giả Gấu’s Biến Tháii’s

Truyện : Đi Net Gặp Ma – Tác Giả Gấu’s Biến Tháii’s

-chào cô bác anh chị em hôm nay là lần đầu mình đến với page & post truyện . Văn chương không được hay lắm nhưng xin đảm bảo câu chuyện mình sắp kể là hoàn toàn có thật . Không dài dòng làm mất thời gian nữa , mình xin phép vào được kể .
– Hôm chủ nhật tuần rồi mình rủ thằng bạn đi cày LOL đêm , dự là chơi suốt đêm rồi sáng về nhưng vì buồn ngủ nên bảo với nó là : ” thôi về ngủ mày , mày chơi như con gà ho lao thế bố ai gánh mày nổi ” , rồi 2 thằng xuống nhà xe lôi xe ra đi về ( mỗi thằng đi 1 chiếc ) , lúc đấy cũng hơn 1h sáng rồi . Đang đi thì nó bảo là tạt vào chỗ nào đấy ăn khuya rồi qua đường mới về cho khỏi gặp CSGT ( thật ra là biết nó ham ăn thôi chứ 1h sáng thì làm gì còn thằng CSGT nào nữa , còn đường mới là cái đường đi ra chỗ bệnh viện tỉnh Bình Thuận ấy , kể thêm cho nó chi tiết ) . Ăn xong thì cũng hơn 1h30 , trời lạnh thấu xương , 2 thằng chạy giữ kim số 60km/h lo chạy cho nhanh về để ngủ . Tới chỗ cầu Cà Ty thì thấy 1 con bé mặt đồ học sinh trường Phan Bội Châu dắt xe đạp đi lên ( chỗ chân cầu có con đường mòn xe có thể chạy xuống đc , có cả cái quán cafe nữa nhưng giờ đấy thì đóng cửa rồi . ) Lúc đấy chỉ nghĩ thầm là : ” đm đi học gì sớm thế Biểu tượng cảm xúc squint nó lên trường làm lao công chắc ” , mình quay mặt qua nói với thằng bạn : ” chạy trc đi mày , tao làm cái này xíu đã ” . Tấp xe vô gạ xin sđt con bé ngay =))
– ” em ơi , đi học gì sớm v ? ”
– ” dạ đâu có , em qua học bài chung với nhỏ bạn , mà giờ này ba nó nhậu về quậy , nên em đi về ”
– ” uh v bh về nhà kịp k , hay vô gửi xe lại đi rồi ra a chở về cho nhanh ”
– ” dạ v a chờ e chút , 3h sáng là e phải về r ”
– ngồi chờ con bé ra lại mà cứ suy nghĩ là sao nó gan thế nhỉ , nó k sợ mình bắt cóc hay bán qa TQ gì à Biểu tượng cảm xúc colonthree rồi lúc nó leo lên xe cứ như ai cầm nước đá xoa lưng mình v , hỏi gì cũng ” dạ ” , rồi cái xe ghẻ của mình thường thường chở thằng em 8t đi học còn thấy nặng xe mà sao con này ngồi lên cứ như không . chạy khoảng 20m thì gặp th bạn mình đứng chờ , đưa cho điếu thuốc , hỏi là đm xả nước gì lâu v thằng l ( xin lỗi mấy bạn nhưng kể nguyên văn v cho nó chân thật ) , suốt đường đi nó cứ nch tự nhiên như có mỗi 2 thằng . Mà cái thằng này là chúa tán gái , lí nào thấy con bé xinh ntn mà nó lại để yên . Tới gần vòng xoay số 5 mình k chịu đc nữa , quát :
– ” ngậm mõm lại k tao nhét dép vào mồm mày giờ , mày k thấy có con gái à ”
– nó mở to mắt nhìn mình ” mày khùng hả mạy ? gái đâu ra ? ”
– Hoảng hồn , quay mặt ra đằng sau k thấy con bé đâu . Gạ thằng bạn mày quay lại với tao cho tao tìm cái đt . Tới gần chân cầu , mình phanh gấp xe lại . Vẫn bộ đồng phục đó , vẫn chiếc xe đạp đó , nhưng hình ảnh con bé bh rũ rượi , người sũng nước , đôi mắt đỏ lòm đứng nhìn mình … vẫy vẫy tay ….
– 9h tối hôm sau chạy xuống quán cafe chỗ tối qua gặp con bé , chủ quán kể lại là có cô bé đi học thêm buổi tối về bị xe khách tông phải , xác văng qua thành cầu rơi xuống sông , phải nhờ mấy người đánh cá lặn xuống tìm vớt lên , đến nay cũng đc 49 ngày rồi .
– lúc ra khỏi quán , nhờ ánh đèn pha của một chiếc xe tải chạy ở làn đữờng bên kia , mình thấy thấp thoáng mái của một ngôi miếu nhỏ mới xây , bên cạnh là bóng của cô bé dắt chiếc xe đạp , tay vẫy vẫy….
[ Hồi Ức ]
– Hôm nay mình xin đc kể tiếp chuyện mà hồi trước mình đã gặp . Mong mấy bạn bỏ tí thời gian ra đọc Biểu tượng cảm xúc smile
– Chuyện thứ nhất :
– Năm lớp 11 , sau buổi khai giảng thì bọn lớp mình rủ nhau vào rẫy thằng bạn để ăn nhậu mừng gặp mặt . Nhìn chung là rẫy nó cũng thoáng mát , kế bên vườn thanh long là cái đập nước to lắm . Đang nhậu thì mình mót tè nên ra kế bên mé đập để giải quyết , bỗng nhiên nghe tiếng đập nước , nhìn qa bên kia thì thấy có thằng nhóc chừng 11-12 tuổi đang bơi ở dưới nuớc . Lúc đấy cũng hơn 12h trưa rồi ( ở ngoài quốc lộ chỗ đường vỗ rẫy thằng bạn mình có cái nhà thờ , đúng 12h thì đánh chuông . Mà chuông nhà thờ thì nó to ntn các bác biết r đấy ) , mình mới hỏi nó là :
– ê nhóc , làm gì giờ này bơi ở duới đó mạy ?
– tui lùa cá , ông lùa chung hông xíu tui cho mấy con .
– khùng hả mạy . lên đi ma da nó kéo chết cha mày giờ .
– háháhá . ông hông bik bơi chứ gì .
– mặt t v mà k bik bơi hả . bh tao bơi đc mày cho t hết cá nha Biểu tượng cảm xúc squint
– rồi , xuống đi .
– V là mình cởi áo tụt xuống nuớc , nhìn cái đập mênh mông là đã thấy sợ rồi , bơi ra nhìn thằng nhóc còn sợ hơn , da nó tái lắm , nhợt nhạt như ngâm nc’ lâu ngày ấy . nó nói là : ” ông ra chỗ cái miệng cống đập kia bơi vô đi , ở đây tui bắt cá cho ” . Tự nhiên nghe lời nó cái rụp , bơi từ từ ra . Đc ½ thì nghe thằng bạn bơi thuyền thúng ra kêu to :
– ê đmm bơi đi đâu v ?
– tao đi bắt cá chứ đâu mạy .
– mày nghĩ sao mà mày bơi v mà đòi bắt cá , nguời m phát ra điện hả ?
– đâu có , thằng kia nó kêu tao bơi ra lùa cá mà .
– thằng nào ?
– đó .
– Rồi mình quay mặt lại định chỉ thằng nhóc thì k thấy nó đâu , hoảng hồn hỏi thằng bạn ” mày có thấy thằng nhóc tuổi chừng 11-12 , có vết chàm ngay trán mới đây đâu k ? ” . Nó xám mặt trl ” gì ? 11-12 tuổi , có vết chàm hả ? chết mẹ rồi , leo lên tao chở vô lẹ coi ” . Dùng dằng k chịu lên đòi kiếm thằng nhỏ , sợ nó có chuyện gì . Nó quơ cái mái dầm vô mặt mình , nạt ” đm tao kêu lên , chết mẹ mày bh à ” . Vô tới chòi nó mới nói với mấy đứa bạn mình ” hồi nãy thằng Hùng nó gặp con ông Sáu Ngọ tụi mày ơi , thằng nhóc đó hồi lúc đi sắn măng về rớt xuống đập trôi thẳng vô miệng cống chết , t mà k ra kịp là cái thằng l này cũng đi theo luôn rồi ”
– mình với đám bạn tái mặt , chợt ngoài mé đập có ai ném vô mấy con cá …
– háháhá…

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận