Home Truyện Ma Thành Viên Truyện gom nhặt – Tác Giả Mỹ Loan

Truyện gom nhặt – Tác Giả Mỹ Loan

Chào mọi người, hôm trước mình có kể câu truyện mà có người bảo phần tin phần không, thật sự mình kể 100% chứ không chém gió đâu, còn chuyện trực tiếp nhìn thấy ma như bạn đó nói thì mình cảm ơn là mình không thấy trực tiếp khuôn mặt máu me kia, chỉ thấy bóng loáng qua thui, chứ thấy như mấy anh chị khác kể thì mình xỉu tại chổ mất, hôm nay mình xin kể tiếp câu truyện về mình và người khác nữa nhé!
Mình và người yêu đi chơi xa, thuê một phòng khách sạn ở qua đêm, bồ mình trước đó có nhậu với đứa bạn, mình nhận phòng và bước vào thì căn phòng khá rộng, mình bật đèn, thấy có cái tủ đụng đồ, chắc các bạn biết rồi, không hiểu sao mình lấy tay mở toang cửa tủ thì thấy lạnh da gà da cốc nổi hết lên, cảm giác như vừa giải phóng cái gì trong tủ để nó ra ngoài á. Xong mình tắm rửa, bồ mình đang mạnh khoẻ thì nó kêu la đau bụng đi vệ sinh, xong ra nó luội người mình nghĩ nó bị trúng gió hay gì thôi. Chợt nó nói với mình là có người muốn bắt nó xuống âm phủ, mình nghe khiếp luôn, sau khi đi vệ sinh tiếp xong ( đi lần 2) mình biểu đi về ngay, vì linh tính không lành, nó bướng tính không đi, mà người nó không sức sống và nói lui tới câu đó làm mình chết khiếp, mình cầu cứu Mẹ Quán Thế Âm, đọc liên hồi không ngớt, xong gọi điện để thằng bạn ra chở qua bệnh viện thì nó lỳ không đi, kêu không có gì, mình tức năn nỉ không được khùng lên tát nó một cái đau điếng người, lúc đó nó bắt đầu tỉnh và có sức lực lại, hỏi có nhớ gì không nó bảo không nhớ nói câu bắt xuống âm phủ, ôi! Trơi ơi! mình nghi nó bị ma nhập hay xui khiến gì đó, cũng tin bề trên giúp mình nữa.
Một lần trước đó, mình xuống phòng nó ăn sinh nhật thằng trong phòng, phòng đó có đứa con gái ở cùng thằng đó và 2 đứa con trai khác, mình nằm cạnh bồ thì thấy cận chiếc xe bồ mình có một bóng trắng, không biết tinh hay ma, nhưng chắc chắn là con gái, không thấy rõ bộ phận tay chân hay mắt mũi gì hết, nó nhìn mình, và mình cũng nhìn lại, xong mình lay bồ mình thì không được, mình hiểu nó không cho nên mình thả lỏng cơ thể và ngủ tiếp đến sáng luôn, mấy đứa ở phòng không ai thấy, chắc người ta cũng không muốn trêu.
Có lần mình ngủ lại phòng bồ mình nữa, phòng này phòng khác chổ trên, mà ngủ với H cháu nó, xưng nó vì 2 đứa cùng tuổi, sáng H nói hồi đêm thấy mình mặc áo trắng, tóc dài tới mông, mà H nhìn thấy thì ngủ tiếp chứ không suy nghĩ gì, mai kể mình, nhưng mình mặc áo xanh, tóc ngang vai đâu ra tóc dài như H thấy, H nói mình nằm xoay lưng nên không thấy mặt, mình chẳng biết ai nằm bên mình và đó là ma ở phòng hay em gái mình đi theo nữa.
Thời cấp 3 trước nhà mình là cây bông gòn lâu năm rồi, giờ nó bị chặt đi, nghe đâu người trước đồn đại quỷ ở cây đó, thằng bạn mình tên L rất thân với mình, tối nó hay xuống nhà mình ngồi chơi hay bàn chuyện học hành tới 10h mới về, nó vốn không sợ ma và không tin ma quỷ có thật, dưới nhà mình một khúc là nhà thằng P cũng thân nó và chúng mình chơi thân nhau, một hôm 11h không ngủ được L đạp xe đạp xuống nhà P đi qua cây bông gòn trước nhà mình tự nhiên L nhìn lên cây thấy một người con gái tóc dài mặc áo trắng xoã mái tóc nhìn xuống, nó khiếp quay mặt đi rồi quay lên nhìn thì không thấy nữa. Tiếp mình có thằng bạn tên D, nói chung cả đám mình chơi với nhau, mình khá thân con trai, ba D tên Dựng, chú này không bao giờ sợ ma, quê mình là dân biển, nghe đâu ngày xưa lính chết nhiều lắm, tới mùa rùng, các bạn biết mấy con tép nhỏ làm mắm hay phơi khô nấu canh đó, ở mình đi bắt nó gọi là bủa rùng, mà muốn bủa nhiều phải đi xa trên phía biển kia chổ ít người ở và hầu như không có người ở để đánh, đi buổi tối, hôm đó chú ba thằng D đi ( tức chú Dựng), tự nhiên gặp 1 cây cột hiện ra trêu chú, chú thì nói mày dám trêu tau à, cho mày chết nà, chú lấy cây đòn gánh ( ngày xưa hay gánh hàng đó các bạn) đánh người nó thì nó mọc hai cái tay, kiểu khúc gỗ mọc tay hai bên chứ không có bàn tay như người chúng ta nhé, đánh cái tay nó mọc cái đầu, đánh cái đầu nó mọc cái chân, chú đánh cái này nó mọc cái kia khiến chú khiếp mà bỏ chạy về nhà luôn.
Nhà mình có mảnh đất làm ruộng mà ba mẹ tính cất nhà nhưng lại thôi, vì ở đó chưa có người ở và đền làng nghĩa địa gần nhau, xưa đất đó O mình ở, ở được mấy hôm thì đang ngủ có một bàn tay to lông lá vào bóp cổ khiến O mình xém chết, và việc đó cứ lặp lại nên O mình không ở nữa, xóm mình rất nhiều chuyện ma quái vì ngày xưa lính chết trận rất nhiều, cách nhà mình một khúc đi bộ khá xa có cái đồi khe lỡ, ở đó đẹp lắm, chim rừng ríu rít, cò ke, mù u, cây điều nhiều và chia làm theo từng hố, càng đi sâu thì càng âm u, ngày nhỏ mình con gái nhưng rất tinh ngịch, mình cùng mấy đứa khác cũng con gái đi ăn trôm điều trên đó, một hôm mấy con kia đang hái trộm thì bị chủ phát hiện tóm tụi nó lại, mình cùng con khác thoát được nhưng đi qua khúc kia là 6h tối rồi, trên đó ma nhiều mà trời sập tối thì ghê lắm, nhưng kẹt nổi không thể nào xuống hố được vì dốc cao quá, thế là mình đánh liều xin lạy cô chú khuất mặt chỉ đường cho con xuống chứ con sợ lắm và trời tối rồi, con cám ơn cô chú, vừa nói xong mình như được ai đẩy cái vèo từ trên cao trượt xuống nhẹ nhàng làm sao, hai đứa cong chân chạy mất dép về, còn mấy đứa kia bị bắt lát người ta thả về sau.
Cũng ở gần đồi nhưng khúc đất trống người ta đào hồ nuôi tôm, chỉ có mấy hồ nuôi được còn những hồ khác không sao nuôi được, có nuôi thì tôm gần xuất hồ tự nhiên bể đê hết, có hồ người ta thuê xe múc thì xe không sao múc lên được, nặng trĩu, người ta mua đồ cúng nhưng vẫn không yên, các bạn biết nuôi tôm phải dựng chòi canh tôm, cậu mình cũng dựng chòi nhưng canh tôm người khác, cậu kể không tài nào ngủ được vì cứ ngủ thì người ta đi quanh cái giường và ca hát, cười đùa, cậu bật đèn là người ta tắt, cứ bật thì bị tắt, rồi tiếng mấy chú bộ đội hát hò trong đêm khiến cậu mình khiếp, nhưng người gan dạ luôn là người liều lĩnh, cậu cố ngủ lại bằng cách uống rượi say sưa mới thôi sợ hải và ngủ không biết gì.
Ngày xưa nhà ngoại mình rất nhiều người, một số lấy vợ lấy chồng, còn 4 người con và ông bà ngoại, thuở đó nhà ngoại mình cất khá rộng cũng xem khá một tý, nhà ngoại rất linh, mình hay ngủ với Dì Út vì lúc nhỏ ba mình bị bệnh mẹ mình đem đi chữa nhiều nơi không về nhà, nhắc lại tuổi thơ buồn làm sao, hai Dì cháu ngủ chợt có người như ngoại mình đến lay lay dậy đi tiểu, 2 Dì cháu vẫn đi xong ra nhìn lại ngoại đi trước kế mình mà biến đâu mất, vào hỏi thì ngoại nói không lay hai Dì cháu mình dậy đi, ngoại nói cố về, vì cố hay kêu ngoại như vậy. Có lần người yêu Dì Ut về ngủ lại, tối có người đến đập cửa nói ai cho vào đây ngủ, chú nói thấy bóng đen chứ không nhìn rõ ai hết, biết con gái thui, chú sợ hút thuốc cả đêm, mai không dám ngủ nữa.
Anh T mình bằng tuổi mình ( anh họ), anh mình trước đi tu cho đến khi hết 12 thì bỏ về không tu nữa, mà tính tình lỳ hơn, quậy hơn xưa, hôm nọ anh mình đi nhậu với mấy thằng bạn ở căn nhà hoang, ngồi nhà này cây cối nhiều và xung quanh không có nhà, đi xa ra ngoài đường mới có, ban ngày không ai dám đi qua đây nữa, đang nhâm nhi ly rượi thấy người lừ đừ, rồi nó nhập khi nào không hay, cùng lúc đó thằng A bạn anh mình nó lấy xe đi chở thêm đứa nào á, chạy tới trước nhà nó, đó là cái ngã ba hay tai nạn, có cái cống ở đó, nó thấy một người con trai máu me tóc dài ngồi khóc, nó sợ quá chạy về không đi nữa, nó quay lại nhà hoang chỗ anh mình với mấy đứa khác đang nhậu kể lại sự việc, anh mình tự dưng quát lớn mày không dỗ nó còn nói à, xong anh mình đánh nó túi bụi, lúc đó anh mình mạnh lắm, 4 người giữ không lại, rồi lao ra đường, thấy xe to chạy qua là lao ra xe đó như muốn tự sát vậy, mọi người chạy lại kéo kịp không chắc anh mình đi luôn rồi, cuộc giằng co kéo dài thì có người chạy qua báo Dì với Dượng mình ( ba mẹ anh mình), hai người chạy qua khuyên nhưng anh mình như người khác, hung dữ và đánh cả Dượng mình, Dượng mình nói T ơi ba đây con, nhưng anh mình thì hò hét và tức giận lắm, nói con bà kia, ở chỗ kia ( mình không nhớ), nó đòi về nhà nó, cả đám người lôi anh mình về không được, ở gần đó có chú kia đi tu, chú ra khuyên thôi đừng phá nữa, chú dẫn vào chùa, khuyên xong nó không phá nữa, lúc đó mới dẫn anh mình về nhà, ngày mai mình lên thăm hỏi anh mình nhớ gì không, anh bảo không nhớ, chiều tối Dượng mình mang ra chùa, thầy trụ trì bảo anh mình còn một mặt ma trong người, tức con ma chưa ra khỏi người, xong thầy làm phép đọc chú gì đó từ đó thì nó không phá anh mình nữa, nhưng hằng đêm người xóm mình đi làm cá, thường là 3h đi, thấy con ma đó cứ ngồi ở cống mà khóc. Có bà kia thuộc dạng con gái lẳng lơ, điệu đà lắm, đi qua bị con ma kia đẩy rớt xuống cống luôn, nhưng bữa này đèn đường nhiều người ta không thấy nữa.
Mình có lời khuyên là các bạn tin ma hay không tin, nhưng họ xưa kia làm người như chúng ta, mình kính trọng và không làm gì họ thì họ sẽ không hại mình, còn nhiều người ác mất đi người ta vẫn ác mà tìm cách hại chúng ta thì mình cũng không biết sao, như mình làm kế toán, hôm phát lương cho thằng Đ.A, biểu lấy đi nó nói đang bận không lấy, mình cất bì thư 7 triệu của nó, thường công ty 12h nghỉ, có mấy đứa đến lấy lương nữa, hôm đó có bà kia đúng giờ đó vào, lúc vào mình uống nước không để ý bà đứng ngay phòng từ lúc nào luôn, xong kiểm tra mất tiền, camera thì có nhưng khổ là không lưu dữ liệu, mình nghĩ số đen làm sao, ngồi thẩn thờ, xong mấy anh, với thằng Đ.A qua tìm giúp, lục hết cả tủ bàn làm việc của mình không thấy tiền đâu, nghi ngờ thì không biết ai, mình tìm hết khu đó luôn vẫn không thấy. Đau buồn về nhà khấn ở phòng, lạy người khuất mặt, cô chú anh chị xung quanh phù hộ cho con ngày mai tìm được tiền, nếu có con cúng cho. Ngày mai vừa vào mình lấy tay mở học tủ ra thì ngay tay mình là cái phong bì, mở ra đếm thì không thiếu tờ nào, mình mừng về cúng cho họ. Mình cũng suy nghĩ không biết ma giấu hay đứa nào lấy lương tâm cắn rức mang trả lại nữa. Nhưng lấy lại tiền cũng mừng rồi và không truy xét nữa.
Xin hết ạ!

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận