Home Truyện Ma Hay Truyện Ma Chuyến Đi Kinh Hoàng

Truyện Ma Chuyến Đi Kinh Hoàng

Chap 16 : Thỉnh thầy và những lời giải thích.
Giật mình dậy vì nóng, liếc cái đồng hồ tay thì đã 2 giờ chiều. Mấy thằng ông nội kia thì còn ngủ. Sút cho mấy phát mấy thằng ông nội mới chịu dậy, thằng ông nội T vừa bị em sút thì la toáng lên như ma bóp *ái không quên sổ thêm 1 tràng abc xyz. 4 thằng đi ra sân trước thì thấy ông già thằng D đi đâu mất tiu. Xuống bếp coi còn gì ăn không thì thấy nửa con gà luộc ông già thằng D để dưới bếp. Khà khà có cái để nhắm rồi. Thằng Q chạy đi mua rượu còn 3 thằng thì bày biện ra ăn. Má thằng D hình như mấy nay toàn qua nhà cô 3 nên cũng ít thấy. Dọn xong thằng Q cũng về ôm theo 2 chai nhựa lavie 2 xị mà bên trong có thứ mà thím-nào-cũng-biết-là-gì Đúng là gà vườn có khác. Ăn vào thịt dai ngọt phải biết. Thím nào toàn ăn gà rán KFC thì thật là uổng đời. Gà rán KFC toàn gà công nghiệp ngon lành gì. Gà thả vườn mới là nhất. Rượu vừa cạn cũng là lúc mồi vừa tàn. Em vừa tính đứng lên dọn dẹp thì thấy ông già thằng D chở một ông già về. Nói là già nhưng khoảng hơn 50 thôi. Tướng tá thì cũng được chứ không đến nỗi nào. Thấy ông ta mặc áo vàng trong chùa ấy mấy thím. Tụi em lùa vội chén bác xuống sàn nước rồi mặc lại quần áo. Vì lúc nãy thằng nào cũng xà lỏn cho nó mát.
Loay hoay 1 lúc thì xong. Cả 4 thằng bắt đầu chạy qua bên nhà phụ vì biết chắc rằng thế nào 2 người ấy cũng qua bên đó. Tâm trạng vừa hồi hộp vừa háo hức làm tim em đập hết công suất. Mấy thằng kia chắc gì đã hơn. Nhìn mặt thằng nào thằng nấy mặt đăm chiêu thấy rõ. Đó giờ có thằng nào thấy thầy làm phép trục quỉ đâu. Vừa lú cái đầu xuống thì ông già thằng D bảo thằng nào xuống bếp hốt một mớ gạo nếp. Và đương nhiên thằng D sẽ là thằng đi. Thằng này được cái nó tháo vát mọi chuyện lại khá siêng, chả bù cho em
Ông thầy bắt đầu làm phép trục quỉ. Ổng đặt 2 cái bình hoa do ông già thằng D chuẩn bị rồi cắm mấy bông hoa mà ổng đang cầm trên tay. Tiếp đến ông ấy rải một ít gạo nếp xuống chỗ gốc mít. (Nãy giờ quên nói, chỗ làm lễ là ngay chỗ gốc cây mít cũ.) Rải gạo nếp xong ông ấy lầm rầm khấn gì ấy, rồi lấy trong tay nải ra mấy đồng xu cổ quăng ra chỗ gạo nếp,lại lầm rầm khấn tiếp. Chốc chốc ông ấy lại quăng một ít gạo nếp ra chỗ ấy. Gió bây giờ bắt đầu thổi mạnh, nắng bắt đầu tắt, được một lúc thì nắng tắt hẳn. Ông ấy trong tay nải ra 5 lá bùa đầy chữ Tàu. 4 lá ông ấy dán xung quanh cây mít, mỗi lá cách nhau chừng độ 2 thước. 1 lá ông ấy đốt, đoạn ông ấy quay lại bảo em cắt tay lấy máu. Hít, hôm trước bị lấy một ít rồi mà bây giờ lấy nữa hả trời. Nghĩ là thế nhưng em cũng đành chịu. Ổng lấy khoảng mấy giọt thôi, pha với tro của lá bùa ông ấy mới đốt. Xong ông ấy đuổi tất cả mọi người đứng cách xa cái vòng mà ông ấy mới tạo ra 1 thước.Lôi từ trong tay nải ra một tờ giấy khổ như bề ngang của tờ A4 nhưng là hình vuông màu đỏ. Ông ấy sử dụng cái thứ mới được pha từ máu của em và tro lá bùa để vẽ. Đầu tiên ông ấy vẽ một vòng tròn nhỏ, trong vòng tròn ông ấy vẽ 1 dấu thập phân vòng tròn thành 4 phần bằng nhau, vừa vẽ miệng ông ấy đọc lầm rầm gì đó. Trong 4 phần ấy được viết chi chít tiếng tàu. Rồi ông ấy vẽ thêm 1 vòng tròn bên ngoài, khoảng giữa của 2 vòng tròn cũng được viết tiếng tàu và một số hình gì đó em nhìn không rõ vì đứng cách ông ấy khoảng 3m. Sau khi hoàn tất thì có tổng cộng 3 vòng tròn đầy chữ. Gió bắt đầu xiết từng cơn ào ào, mây bắt đầu kéo đen trời nhưng không đổ một giọt mưa nào. Đoạn ông ấy lôi trong tay nải ra 1 thanh mộc kiếm và một lá bùa màu vàng nhỏ xíu ra, dùng một sợi chỉ đỏ vào lá bùa rồi xỏ vào đuôi thanh mộc kiếm. Trải lá bùa vừa được vẽ xong xuống đất,tay phải ông ấy gập 3 ngón : cái, áp út và út lại, 2 ngón trỏ và giữa để thẳng, tay trái cầm kiếm đưa lên trước mặt, kiếm để song song với sống lưng, tay trái từ từ đưa tay vuốt từ đuôi kiếm dần dần lên mũi kiếm .Bỗng ông ấy hét một tiếng, đâm mạnh vào lá bùa đang trải dưới đất….. Gió thổi ầm ầm ông thầy đứng cũng liêu xiêu thiếu điều muốn bay luôn ấy. Tụi em vừa đứng vừa vịn vào mấy cái cây kế bên. Đúng là chỉ cần đứng bên ngoài thôi mà cũng cảm nhận được một áp lực vô hình rất lớn tác động vào người.
Rắc rắc ….. rào …. rắc rắc …. rào …… Mấy cành cây lớn liên tục đổ ập xuống. Trong gió có tiếng the thé nhưng dù căng tai nghe cỡ nào em cũng không thể nghe rõ đó là âm thanh gì.
Ông ta tiếp tục đứng lầm rầm đọc gì ấy. Kiếm thì múa đông múa tây nhưng rất có bài bản chứ không phải như những thằng mạo danh múa tùm lum tùm la. Sau cũng ông ấy bốc một nhúm bùa vàng quăng ra chỗ tụi em bảo phải đốt liên tục, 4 đứa thay phiên nhau đốt nhưng lại không được đốt 2 lá cũng một lúc. Tức là phải canh là này vừa tàn thì đốt lá kia lên. Nếu làm sai thì ông thấy lập tức hồn siêu phách lạc chỉ còn lại xác ngay. Mẹ, gió thì to, lại còn như thế nữa, không khéo đốt không lên thì bỏ mẹ. Cũng may là em có cái hột quẹt ga mà loại nó phụt gaz mạnh thành lửa xanh ấy, có thím nào biết không ? Loại hột quẹt này vừa chạy xe máy vừa hút thuốc cũng được. 4 đứa và cả ông già thằng D chụm lại để cản bớt gió. Nãy giờ cũng có thêm một vài cành cây gãy xuống. Càng ngày những cành cây càng gãy gần chỗ tụi em và ông thầy đứng. Trời bây giờ đã tối sầm.
Tạch ….. phù …… tiếng hột quẹt bật lên, tay em run run đưa gần lại lá bùa, nó bắt lửa khá lẹ nhưng cháy khá chậm so với một tờ giấy bình thường. Lá bùa thứ 2 rồi lá bùa thứ 3….. đến lá bùa cuối cùng đã được đốt. Nãy giờ đã khá lâu hay là do em nghĩ thế. Thật sự em nghĩ nãy giờ như cả thế kỉ ấy. Em cầm hột quẹt. 4 người kia cầm trước 4 lá bùa. Quẹt cho người này xong vừa tàn là phải nhanh tay quẹt cho người kia ngay. Phải nói là hại não cực kì mấy thím ạ. Cũng may toàn là đàn ông chứ phải đàn bà con gái thì nãy giờ chắc xỉu cmnr. Tội nhất là thằng ku T, tay cầm lá bùa mà nó run như cầy sấy, nhiều lúc đến lượt nó nó run quá làm bắt lửa hụt mấy lần, may là không gì xảy ra.
Lá bùa cuối cùng cháy xong cũng là lúc một tiếng uỵch phát ra chỗ ông thầy ….. Ông ta đã ngất xỉu …. Nhưng lúc này gió đã không còn thổi nữa … Mây cũng tan nhanh chóng. 4 lá bùa ở 4 góc cũng đã biến mất, lá bùa được vẽ bằng tro và máu em cũng thế. Hoa ở 2 chiếc bình cũng đã héo. Đỡ ông thầy vào trong nhà phụ. Lúc này ông ta hơi tỉnh tỉnh nói giọng run run, bảo tụi em lấy trong tay nải mấy lá bùa trắng, dán 4 bên ngoài tường nhà, dán thêm vào cửa sổ và cửa chính, đóng hết cửa lại. 1 người lấy một lá bùa vàng và một bùa trắng bỏ vào người lên nhà chính dán giống nhà phụ. Rồi ở luôn trong nhà chính không được đi ra ngoài, lấy thêm một lá bùa đỏ đem theo, khi nào nghe tiếng gõ cửa thì đốt lá bùa đỏ, thổi tro qua khe cửa là sẽ yên. Ông già thằng D là người lên nhà chính. Đoạn một hồi ở trong nhà nghe tiếng đập cửa rầm rầm. Ông thầy bảo lấy một lá bùa đỏ làm như hồi nãy vì bây giờ ông ấy trông có vẻ khá kiệt sức, không thể đi lại được. Thằng D đốt lá bùa rồi đổ tro dưới khe cửa thổi cái phù. Bỗng trong nhà lại im ắng nhưng khi đi vào mặt ku cậu xanh lè xanh lét. Gặng hỏi thì nó bảo khi nãy đứng trong nhà nhìn ra thì thấy một bóng người đứng ngoài cửa, cuối xuống thôi thì không thấy chân đâu Nhà thím nào có cửa gỗ loại khía khía theo chiều xéo thì biết, trong nhà nhìn ra sẽ thấy còn bên ngoài nhìn vào phải cuối người xuống mới nhìn thấy trong nhà được. Nó theo dạng này này \\ \\ nhưng là các đốt xuống từ từ. Nhà thím nào có cửa loại này hoặc từng thấy sẽ hiểu.
Khoảng 2 tiếng sau thì ông thầy lấy lại sức. Lúc này trời cũng đã tối. Đoạn ông ấy bảo em ra phòng khách, đuổi 3 thằng kia xuống phòng 2. Rồi chậm rãi nói với em :
– Cậu là một người vía hợp với người âm nhưng lại có mệnh làm nghiệp trừ tà nhưng nhà cậu lại theo Thiên Chúa Giáo nên không theo mệnh được. Số của cậu sau này sẽ còn gặp nhiều điều kì lạ hơn. Những lá bùa khi nãy 3 màu có 3 công dụng khác nhau, xài không đúng cách sẽ không có lợi mà còn gây ra bất lợi. Bùa trắng là bùa nhốt yêu, dùng để ngăn chặn không cho ma quỉ xâm hại đến một người hoặc một nơi nào đó khi cậu dán bùa. Bùa vàng dùng để tăng cường khí dương, giúp áp chế khí âm của ma quỉ. Còn bùa đỏ dùng để trừ yêu. Khi nãy tôi đã trục con quỉ ra khỏi đất, chỉ đợi âm binh đến bắt nó đi thôi. Nhưng khi một con quỉ bị trục ra khỏi nơi nó ở là lúc nó sẽ mạnh nhất và tìm một người còn sống để nhập vào. Nếu nó nhập thành công vào một người thì âm binh sẽ không làm gì được nó. Bởi vậy nếu khi nãy không dán bùa vào nhà thì sẽ mang họa khôn lường. Còn về phần lấy máu của cậu thì thứ nhất là không thể lấy máu trong dòng họ này được. Thứ 2 là ở đây có đến 3 hồn ma nhưng chỉ có 2 oán vong, nhưng trong 2 oán vong đó lại có 1 oan vong tốt và oán vong xấu, còn hồn ma thứ 3 thì là một con ma hiền. Hồn ma thứ 3 và oán vong tốt tuy muốn chống lại oán vong xấu kia nhưng không thể vì khí âm không bằng, thêm nữa là sự oán thù trong cái vong xấu kia quá lớn. Máu của cậu hợp với cái hồn thứ 3 nên sẽ trợ giúp cho họ. Bây giờ họ đã được siêu độ. Còn oán vong xấu thì đã bị bắt về chịu tội. Bây giờ thì dòng họ của bạn cậu có thể yên tâm. Tôi nói vậy, cậu có thể hiểu được và nhớ được bao nhiêu thì tùy cậu. Thôi tôi xin phép.
Nói đoạn ông đứng dậy, em có cố giữ lại ăn cơm nhưng không được. Đành dắt ông ấy qua nhà chính để ông già thằng D chở về. Em ở lại chơi thêm 2 ngày nữa thì cũng về thành phố và tuyệt nhiên trong 2 ngày đó chẳng thấy có gì lạ ở nhà thằng D nữa mặc dù ngủ ở cái nhà phụ cũng hơi sợ.
– Haiz, má đúng là về miền quê có nhiều chuyện làm tao nhức đầu thật. – Thằng T nói.
– Má, tao cũng sợ nhiều lúc thấy ông bà ông vãi ra luôn chứ có hơn gì mày. – Em trả lời nó. Ngày về sg cũng là 1 chuyến xe đêm. Hình như chuyến này khá vắng vẻ. Chỉ có vài người và 2 đứa em. Vươn vai một cái, em cố vỗ về giấc ngủ.
Két …. Tiếng xe thắng gấp làm em giật mình. Giọng bác tài ồm ồm :
– Chết mẹ, tao lỡ cán nhỏ nào đang bồng con rồi bây ơi.

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận