Home Truyện Ma Thành Viên Truyện ma của ông nội em – Tác Giả Tạ Hoàng

Truyện ma của ông nội em – Tác Giả Tạ Hoàng

Xin chào tất cả mọi người, em là thành viên mới nên em toàn xem truyện không có đóng góp nên hôm nay em xin mạn phép kể cho mọi người nghe câu chuyện của ông nội em kể lại cho em ^^ có gì cho em biết ý kiến nha ^^
Nội em mất vào 5 năm trước, 2 năm nội mất em mới 11 tuổi thôi. Lúc đấy nội em kể là lúc nội em còn trẻ thì dưới quê em rừng cây um tùm lắm, ma cỏ được mọi người truyền tai nhau nhiều vô kể. Vào một buổi tối hôm ấy, nội em đi từ nhà hàng xóm về, lúc đấy nội em được ông bạn hàng xóm rủ qua nhậu một chặp cho đã vì vừa ổng vừa săn được một con heo rừng bự lắm, xẻ ra nướng nhậu ngon lành luôn. Nhà cha hàng xóm cách nhà nội em khoảng 2 cây số nên đạp xe cũng khá gần nhưng lúc ấy chưa có đường nhựa như bây giờ đâu, đường đất trong rừng đấy kinh lắm. Lúc đi phải máng cái đèn dầu trước xe thấy đường chạy xe vì trời tối lắm, cây rừng che hết ánh trăng nên đường tối vô cùng, vừa đi vừa nghe tiếng cú, chim chóc….nghe ghê lắm. Khi ông em đang đạp xe về thì tự nhiên nghe thấy tiếng khóc của em bé trong lùm cây bên đường, ông dừng xe lại đến xem có chuyện gì thì trong lùm cây chả có cái gì, ông nghĩ mình bị ma dụ nên trong miệng liên tục niệm Phật :” Nam mô a di đà phật “. Vừa đạp xe nhanh ông vừa niệm phật thì giữa đường có một cái bóng đen thùi lùi ngồi giữa đường chắn ngang không cho ông về, ông biết đó là ma hiện hình trêu chọc mình nên ông móc trong cổ ra một cọng dây chuyền có một cái móng cọp, một tay ông cầm móng cọp một tay cầm tay lái vừa chạy chậm vừa nhắm mắt niệm Phật thì ông đi qua được cái bóng đen ấy, ngoái cổ nhìn ra sau thì cái bóng biến mất. Cũng may nhà ông cách đó không xa, ông vừa về đến nhà thì mồ hôi đầm đìa, người run sợ bần bật, bà em hỏi thì ông em nói là gặp ma trên đường về, bà em dẫn ông em về giường rồi bà rót cho ông tách trà uống cho định thần. Tối đó ngủ thì ông em mắc vệ sinh, ra sau bếp vào WC thì thấy cái bóng đen ngồi thù lù trong cái WC, ông em sợ quá chạy vụt vô phòng chùm chăn kít mít, bà em giật mình hỏi có chuyện gì thì ông em nói có cái bóng đen trong nhà vệ sinh, bà em đốt cây đèn dầu lên hai người đi ra cái nhà vệ sinh thì có thấy ai đâu, bà nói ông em bị ảo giác thôi, ông vào xả hết rồi quay trở lại giường khò khò tới sáng. Đến sáng thì ông em sốt li bì đến 2-3 ngày, bà em nghi ngờ nên là sáng ngày thứ 4 bà em đạp xe lên nhà thầy T mời thầy về giải quyết. Khi thầy vừa bước vô nhà thầy nói một câu là ngôi nhà này nhiều âm khí, chắc hẳn đã có một cái vong bám theo người nhà về đây, bà em chợt nhớ ra ông ngày hôm đấy về vào ban đêm gặp ma nên kể lại với thầy, thầy nói chắc là đúng rồi đấy, vong theo ông em về nhà phá, thế là thầy bảo bà em đi mua đồ cúng về, thầy ở nhà đợi. Mua đầy đủ đồ xong bà em đưa lại thầy, thầy T làm phép gì đấy và lẩm bẩm trong miệng câu thần chú gì đấy không hiểu, thầy bảo bà đưa ông em ra đây, ông ngồi trước mặt thầy mà mặt cứ ngơ ngơ vì đang rất mệt do cơn sốt hành. Thầy cầm lá bùa dán lên mặt ông em, thầy T niệm cái gì đấy thì ông em giật một cái một trắng đục như người mất hồn, bà em sợ quá nên ngồi co ro trên ghế niệm Phật, thầy bắt đầu hỏi tại sao mày lại đi theo ông ấy về nhà, ông em lúc đấy hình như đang bị nhập nên trả lời rằng cô đơn lắm, lạnh lẽo nên nhân lúc ông em đi ngang đã đi theo ông em về nhà cho có người bầu bạn. Thầy T lúc đó khuyên bảo rằng hãy rời khỏi nhà đi, thầy sẽ làm lễ cho linh hồn ngươi được siêu thoát đi đầu thai, ông em mất hồn dẫn thầy đến ngôi mộ của con ma đã nhập ông em, ngôi mộ đã có một thanh kiếm gỗ trấn yểm nên linh hồn không thể siêu thoát. Thầy rút cây kiếm gỗ ra lúc đó ông em cũng tỉnh lại, thầy đốt giấy tiền vàng mã và bảo là hãy yên nghỉ đi, giờ linh hồn ngươi đã được siêu thoát. Từ ngày hôm đó trong nhà ông em lại như lúc ban đầu cuộc sống bình thường như bao ngày trước kia.

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận