Home Truyện Ma Thành Viên Truyện ma của tôi – Tác Giả Thiện production

Truyện ma của tôi – Tác Giả Thiện production

1: nhà trọ
Hồi đó tôi thi trượt cấp 3 nên nộp hồ sơ vào trường dân lập cách nhà 20km.học hết năm lớp 10 sang năm lớp 11 tôi với bạn thân ( tên hiếu) đã thuê nhà gần trường cho tiện việc đi lại.lúc đầu cũng không biết nhà có ma.2 thằng hí hửng là thuê đc nhà giá rẻ mà lại ở tách biệt với chủ.hồi cấp 3 thì cũng yêu đương ác lắm.nên là đc nghỉ là 2 thằng thay nhau dắt ny về phòng trọ ( làm gì các bác tự hiểu….).kể sơ qua là ngôi nhà cách đường chính tầm 10m nhà cấp 4 có cổng đi riêng.phía trong là cửa kính, lúc bắt đầu vào nhà đập vào mắt là di ảnh 2 vợ chồng chủ nhà .chồng mất vì HIV đc 1 tháng sau vợ cũng mất vì ung thư.người cho mình thuê lại nhà là e trai chủ nhà.hồi đó 2 thằng cũng gan lì nên là cũng không để ý tới chuyện di ảnh chủ nhà.ở đc 1 tuần đầu không có hiện tượng gì.sang tuần thứ 2 bắt đầu xảy ra hiện tượng như có nhiều bước chân chạy trên mái nhà.đêm nào cũng thế.rồi đến tầm khoảng 1h30 sáng là có 3 tiếng gõ vào cửa kính như kiểu khách đến chơi nhà.cứ 2 p lặp lại tiếng gõ cửa 1 lần.lặp đi lặp lại khoảng 14 15 lần gì đó.sang tuần kế tiếp thì những hiện tượng đó vẫn còn nhưng thêm 1 cái nữa là cứ sau tiếng gõ cửa là bên ngoài con chó của chủ nhà bên cạnh đứng trước cửa nhà mình nhìn thằng vào trong nhà sủa liên hồi.( à quên bàn thờ để 2 di ảnh của chủ nhà đã mất đặt ngay đối diện với giường ngủ của mình.lúc bắt đầu ngủ nhìn lên cũng rợn rợn người).mà lạ 1 điều là các hiện tượng đó bắt đầu khảong 12h30 đến khoảng gần 4h là hết.đêm nào cũng như thế.rồi có đêm đang thiu thiu ngủ thì mình nghe thấy có tiếng nói sát vào tai mình nói kiểu tức giận là thằng kia.mình quay sang hỏi thằng bạn thì n bảo k nghe thấy gì.lúc đó mình thực sự hoảng loạn nổi hết da gà.ngay hôm sau mình có hỏi ng cho mình thuê trọ thì ông đó đầu tiên chối quanh.nhưng sau cũng phải nói thật là nhà này ngày xưa là cái hố chôn ng chết tập thể.nhà bỏ không nhiều năm nay rồi.sau khi biết nhà có ma mình dọn đi ngay.tính ra vùa tròn 1 tháng.đến bây giờ mình kể lại mình vẫn thấy hoảng
2: đi đêm
Lúc đó là bà ngoại mình ốm phải nằm viện.mà bố mẹ mình đều ở đó.mẹ mình gọi điện bảo là chạy qua nhà bà lấy ít quần áo mang vào cho bà.lúc đi thì mình không thấy gì vì lúc đó gần 10h.ở trong viện với bà đến hơn 12 rưỡi thì mình về.lúc mình về thì gần đến cây gạo ven đường mình đã thấy có 3 người mặc đồ trắng toát dưới đất thì có 3 cái túi đen dơ tay ra xin đi nhờ.mình đi chậm chậm tới gần thì hỡi ôi mặt 3 người đó mình không nhìn rõ nhưng mà không có chân.lơ lửng trên không dơ tay ra.lúc đó không còn hồn vía nào.lạnh sống lưng.mình biết là gặp ma rồi nên là mình lên ga phóng đi đc khoảng 10m quay lại nhìn thì 3 cái bóng đó đang nhìn theo mình :(((( nếu bạn nào bị ma trêu rồi cảm giác y hệt mình lúc đó.
3: chưa có tiêu đề
Hôm đó là anh mình ở trong nam ra chơi nên mẹ mình gọi điện bảo về.vừa về đến nhà thì ông anh xuống đèo nên nhà ông ăn cơm đến khoảng hơn 11h mình đi bộ về.bắt đầu đi qua cái cống 2 bên cây cối dày đặc mình có cảm giác như ai đang theo mình phía sau.mình quay lại thì không thấy gì.đi đc vài bước bắt đầu 2 bên cây rung lắc như kiểu có ng cầm vào cành cây rung mạnh.đầu óc mình choáng váng 2 chân quỳ xuống trên vai như kiểu có ng nào ngồi trên cổ ấn xuống vậy.lúc đó mình quay cuồng không biết gì nữa.chỉ nhìn trc mặt có bóng đèn đường cố bò lại ngồi dưới chân cột đèn 1 lúc cho bình thần lại rồi chạy 1 mạch về nhà.về tới nhà mẹ mình nhìn mình mặt cắt không còn giọt máu.mình kể lại thì mẹ mình bảo là gặp ma r.cái cốn đó là từ ngày xưa đã có ai chết không có ng thân nên ngụ luôn ở đó.mẹ mình cũng đã từng bị r.dân làmg có đi mời thầy về cúng nhưng hồn ma đó không chịu đi.con ma đó chỉ có trêu ng thôi chứ chưa hại ng bao giờ.nên là cứ đến ngày cúng bái lễ tết là đều dân làng đều ra thắp hương.
P/s: 3 câu truyện trên đầu là thật chính mình chứng kiến.văn dốt nên ae thông cảm.

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận