Home Truyện Ma Thành Viên Truyện ma nghe kể lại – Tác Giả CiTo ( tt )

Truyện ma nghe kể lại – Tác Giả CiTo ( tt )

Như lần trước em đã hứa sẽ kể cho các bác về mấy câu truyện gặp ma ở 2 cái bãi tha ma đấy! hôm nay em xin kể, truyện của em ko rùng rợn và ghê đâu chỉ là gặp ma như thế thôi, văn em ko hay các bác đừng ném gạch! Hơi lan man rồi em xin kể ngay đây!
Bãi tha ma người lớn
Từ lâu lắm rồi, từ đời bố mẹ em, em cũng ko rõ là có cái bãi tha ma kia nó có lúc nào, chỉ nhớ là lúc lớn rồi đi chăn trâu bà nói em mới biết. câu truyện em kể sẽ là lần bác em gặp ma! Lúc mà chiều tối, nhá nhem tối rồi, bác H em đi lấy củi gần bãi tha ma đấy được 2 bó thế là bó xong định mang 1 bó về trước rồi tý quay lại lấy bó kia sau, đang vác trên vai về nhà thì nghe thấy tiếng sột soạt ở sau lưng, quay ra thì ko thấy gì cả! đi tiếp 2 3 bước nữa thì lại nghe thấy tiếng nhưng lần này ko phải tiếng sột soạt mà là tiếng rung cây, bác ko để ý nữa đi qua chỗ đấy luôn. (nói cho các bác hình dung ra là nhà bà em nhà sàn ở gần chân núi, bên tay phải cách 200m là dốc lên núi ngay chỗ đấy có đám mộ, anh em nhà hay lên lấy củi quả núi kia nên phải qua chỗ đấy) em xin kể tiếp: bác em về đến nhà rồi lại quay lên lấy nốt bó nữa cũng đang chuẩn bị vác củi lên vai thì nghe thấy tiếng nói chuyện, bác bảo bác nghe thấy tiếng nói chuyện nhưng cứ ầm ầm ko nghe rõ là họ nói cái gì! Bác H em thì cũng sợ rồi nhưng vẫn cố ngó nhìn ra xa xem thì từ đằng xa chỗ gần mộ ấy có 1 bà già cứ đi đi lại lại mà còn mặc váy thời xưa nữa bác ấy hốt quá định chạy ra thì bà già kia quay mặt nhìn lại thì ôi trời ơi! Cái đầu nó quay 180 độ, Một khuôn mặt nhăn nheo, đôi mắt sâu hoắm đen xì đang nhìn bác, lúc đấy bác mới dùng hết sức bình sinh bò ra khỏi chỗ lấy củi chạy 1 mạch về nhà. Hôm sau bác ốm 3 liền ngày rồi mới khỏi đi làm bình thường được. cho nên tận bh bác còn ko dám 1 mình đi nữa, có đi thì cũng phải 2 người đi.
Còn nữa 1 lần bác H em với chị L đi lấy tre gần đấy thì cũng ghe thấy tiếng nói chuyện, mà nói cũng ầm ầm ko rõ nói cái gì tự dưng gai ốc chị em nổi lên mới hỏi bác H em bảo Bác có nghe thấy gì ko? Thì bác cũng bảo là có, xong 2 bác cháu mặt mày xanh lét ko ai nói gì cũng chạy về nhà!
Bãi tha ma trẻ con
Mà chắc em cũng vía yếu thật các bác ạ! Em đợt còn trẻ trâu đi chăn trâu cùng các chị cơ, lúc đấy chiều tối, rồi hát ầm bên chỗ mộ trẻ con, hát đc 1 lúc thì ghe thấy tiếng gõ cây tre ở trong bãi đấy! “cóc cóc” mấy chị em dừng lại thì lại ko nghe thấy, rồi ko để í lại hát tiếp xong cũng nghe thấy y như vậy lần này có 1 chị lên tiếng hỏi anh T à? Vì bọn em đi chăn trâu cùng nhau có 1 anh đi cùng nhưng ko ở đấy! mấy chị em tưởng anh này trêu nên cũng chả lo gì, sau rồi cũng ko hát nữa, lúc sau anh kia về thì họ hỏi: nãy anh gõ tre trêu bọn em à? Anh này bảo: ko, nãy đi chăn trâu ở kia cơ mà, đâu về đây! Thế là mấy chị em lại đc một phen hốt vía. Rồi cũng cùng nhau lùa trâu về
À! Còn một lần nữa là em đi chăn trâu lúc đấy trâu vào chỗ đấy ăn cỏ! em thì đã biết cái vẹo gì trong đó đâu, đang định vào xem trâu thì ôi trời có 1 đám mộ còn khắc chữ đỏ, em sợ lắm, vọt chạy về mà lúc đấy chạy nhanh ghê
Hết rồi các bác, các bác đọc xong cmt ủng hộ để em còn có động lực viết tiếp, em nghĩ đâu viết ra vậy, ko hay các bác bỏ qua cho.

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận