Home Truyện Ma Thành Viên Truyện ma núi cấm – Tác Giả Văn hổ

Truyện ma núi cấm – Tác Giả Văn hổ

Phần 6 : Thử thách
Thế là cả nhóm đi theo vị đạo sĩ về hang động để hoàn thành thử thách đặt ra trong một tuần, nếu làm được lão sẽ đích thân dắt tới chổ ở của Cao Mông. Đường đi rất xa và hiểm trở, càng đi sâu vào bên trong địa phận vùng núi thất sơn này mới biết nó càng âm u ghê rợn, kinh nghiệm đầy mình như anh Trung còn chẳng biết đến cái nơi quái quỷ này, lão đưa tay từ tốn, dấu hiệu đã đến nơi, hình như bây giờ anh Mạnh mới để ý là lão chỉ có một cánh tay, còn bên kia chỉ là ống tay dài che kín, đồ mà các đạo sĩ hay mặc. Hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn xem xét hành động của lão như thế nào rồi mới có thể quyết định được, lão ta dắt mọi người vào một cái đền nhỏ nằm riêng biệt với cỏ cây hay động vật, bên ngoài có hai cây cột sừng sững đề chữ toàn chữ tàu thì phải, vừa mới bước tới cửa lão chẳng cần động tay chân gì cả mà nó vẫn tự mở, mọi người ngạc nhiên, nhưng ngẫm lại lão cũng là cao nhân có tài nên chuyện đó quá bình thường, nhưng hình như trong nhóm có một nhân vật thấy điều bất ổn thì phải :)) Đó là anh Mạnh, sau khi tiếp nhận các hình ảnh vừa nãy qua âm dương nhãn, y có thể thấy một con ma xó cỡ mười tuổi ra mở cửa chào lão lễ phép, đúng là cái gật đầu của y có chủ ý đây mà. Anh Mạnh lại ngạc nhiên lần hai, lên tiếng :
– ” Thế ông đã nuôi con ma xó này lâu chưa ? ”
Mọi người trong nhóm nghe thế thì hơi hoảng hồn, định bụng là bị địch dụ vào sào huyệt để bắt trọn, chưa kịp thủ thế thì lão vội vàng xua tay, mặt cười vui vẻ dù có phần ngạc nhiên về anh Mạnh :
– ” Ấy ấy, các cậu đừng sợ, đấy chỉ là hồn ma con nít ta được trụ trì của ngôi chùa gần đây hoá về nuôi để giữ nhà, trong cửa thôi chứ chẳng có ý hại ai đâu ! ”
Nghe đến đây thì các anh đã an tầm phần nào, còn lão họ Cao lại cất tiếng hỏi tiếp :
– ” Chẳng hay cậu đây là con cháu của cao nhân phương nào ? Lại được nói dõi con mắt âm dương nhỉ, được biết cậu là dòng họ của Phái Mao sơn, nhưng tôi chưa bao giờ nghe nói phái Mao sơn lại sỡ hữu mắt âm dương cả ? ”
– Tôi đích thị là con cháu của Mao sơn nhân, nhưng vì lúc nhỏ có chút chuyện riêng tư nên vô tình có được nó ! – Giọng anh Mạnh trầm lặng.
– ” Thế thì cũng phải nhìn thấy các thứ không nên thấy nhỉ ! Cậu quả là người dũng cảm.
Anh Tư hùm vốn là người háo thắng, không thích vòng vo tam quốc như nãy giờ, cắt ngang cuộc hội ngộ của hai đạo sĩ mao sơn bằng một câu :
-” Giao kèo đã quyết, cứ làm cho lẹ không khéo lại mang hoạ chúng sanh ông già ạ ! ”
Ông già lên tiếng :
– ” Ô, ta quên mất, đi theo ta, đi theo ta !
Vào bên trong đại sảnh của ngôi đền, có một bức tượng phật thờ Đấu chiến thắng phật ( Tôn ngộ không ) rất oai nghiêm và hùng vĩ, nghe lão giải thích bức tượng nay khi Mỹ hầu vương đã hoá thành phật, được tạc lại để tưởng nhớ công ơn cứu giúp người khỏi yêu quái trong suốt chặn đường thỉnh kinh, thờ vị ấy cũng là một cách để xua đuổi tà ma ngoại đạo. Lão còn có một bản thu nhỏ của ông ấy, đưa cho cả nhóm đề phòng bất trắc cứ giơ lên là mọi thứ dơ bẩn sẽ biến mất ngay, cầm lây và cất gọn gàng vào balô, bây giờ lão lại dắt mọi người ra bên ngoài khu rừng, chỉ tay lên một rừng cây cổ thụ dài vô tận, cây cao khoảng ba mét, trèo đến ngọn chắc phải té xỉu vì tinh thần không vững, y cất câu nói :
– ” Đó sẽ là thử thách đầu tiên, đốn củi của ngần ấy cây kia trong một ngày tính từ thời gian này đến canh ba, các cậu phải thu về được ít nhất là mười cây đại thụ đó về làm củi, nếu không đêm nay e các cậu khó bề sống sót !! ”
Vừa nghe lão nói xong mọi người trầm ngâm, suy nghĩ làm sao mà trong một ngày có thể chặt được mười cây đại thụ to tổ bố như thế về, mà còn đêm nay không đủ khó bề qua nổi nữa, anh Ba thấy không ổn lên tiếng ngay :
– ” Nãy ông già, một rừng cây đại thụ chứ chẳng ít, làm sao mà chặt được trong một ngày như thế hả -_- ? ”
Lão giọng vẫn lạnh lùng :
– ” Vậy mới đúng là thử thách, thử thách này được đặt tên là sự nhẫn nại, nếu các cậu không có sự kiên trì và bền chắc, thì đêm nay ta sẽ cho các cậu ngủ ngoài trời, gió rét mùa đông trên núi rất độc, có khi trúng gió thì lăn đùng ra mà chết, không có lửa thì cũng bị lũ cọp hoặc rắn ban sáng làm thịt cả thôi ! ”
Anh Trung điềm nhiên, công việc hằng ngày đã khá quen với y, đây cũng là dịp thử sức của mình ngầy ấy năm làm tiều phu, thôi thì thay mặt là trưởng nhóm quyết định bắt đầu thử thách của ông già.
Trời mùa đông gió hiu hiu, ban ngày đã lạnh sml rồi thì thế nào được nữa, cả nhóm vẫn tiếp tục theo con đường mòn để với khu rừng đại thụ, không một chút than thở, bước đều, và không quên mang theo vật hộ thân trong balô.
– Hết phần 6 – ( Tiết lộ tên chap 7 : Đấu chiến thắng phật, tề thiên đại thánh tôn ngộ không giá đáo ) ( Trong phần kế tôn ngộ không sẽ giáng lâm để trừng trị yêu ma quỷ quái trong khu rừng đại thụ, biết thử thách lần này để rèn độ bền cho đám nhóc, lão có thiện ý đưa y cho tụi nó sẵn diệt trừ bọn yêu ma trong khu rừng đại thụ này ) Thân chào :))

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận