Home Truyện Ma Thành Viên Truyên ma ở lào – Tác Giả Chu văn cường

Truyên ma ở lào – Tác Giả Chu văn cường

Tôi quê ở nghi tân. Cửa lò.nghe an. Tôi kể truyên ma này là thât sư có thât 1000%. Năm ngoái tôi bán hàng giầy ở bên lào. Nơi tôi bán hàng là môt siêu thi to lớn cửa tỉnh savan. Và bên canh siêu thi cũng là môt tòa nhà có 6 tầng để cho những người bán hàng như tôi ở. Chúng tôi bán ở đây 7 ngày và xong 7 ngày chúng tôi chuyển lên pakse là nơi khác bán. Mỗi lân ở chung cư này người rất đông và vui lắm nên cảm giác nói ở đây có ma thì tôi cũng ko sơ. Măc dù tôi là thằng sơ ma nhất trong những thằng ko sơ. Hôm đó bán ở đây xong thường thì tôi cũng đi pakse bán luôn nhưng lần đó tôi có viêc ở viêt ngày kia phải về nên tôi ở lai môt mình. Bất đắc dĩ lắm tôi mới ở lai
Và vào buổi trưa tôi cố nhắm mắt môt chút vì đêm qua tôi phải thức trắng đêm vì sơ ma. Tôi vừa nhắm mắt đc 5 phút nhưng chưa ngủ thì nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm. Trời ôi. Và tôi cố mở mắt ra để nhìn vào nhà tắm nhưng ko sao mở đc. Và có ai đó đè lên người tôi rất khó thở. Và tôi nghe rõ tiếng người đàn ông nói chuyên. Khi tôi mở mắt ra đc thì người tôi toát mồ hôi ướt cả người. Và từ đó tôi cố lấy nhanh ba lô quần áo chay nhanh xuống đường tim quán cafe ngồi hút thuốc liên tuc. Và kể từ đó tôi khiếp ở đó luôn. Truyên kể đến đó là hết rồi.. chúc cả nhà năm mới manh khỏe

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận