Home Seo Truyện ma thật trong 2018 giờ mới kể – Tác Giả Phonglantrang

Truyện ma thật trong 2018 giờ mới kể – Tác Giả Phonglantrang

.. vừa bước vào phòng, sư cụ dường như đã chờ từ lâu, ngồi ngay ngăn trước cái bàn trà kiểu nhật, trước mặt là quyển sách chữ nho đang đọc dở.

…. tới rồi đấy ah? Thầy chờ anh 3 tuần rồi đấy.

…. sao thầy biết con quay lại để chờ ạ.

Tôi ko biết anh có quay lại không, nhưng tôi biết chuyện gì đang xảy ra tại đó.

Tôi biết chỗ a ở và tôi biết những người đó

Tôi cũng biết bác BV a kể, nhưng bác đó không đủ duyên

Vậy bây giờ con phải làm gì ạ????…..???

Không làm gì cả, mọi thứ đủ duyên thì sẽ Thành thôi.

Vừa nói, sư cụ vừa lậ dở những trang sách chữ nho hay chữ tàu gì đó e ko biết.

Rồi sư cụ bảo, sắp tới là ngày xá tội vong nhân (5/5 AL), là ngày các vong bị mắc kẹt trên trần gian được giải thoát và siêu thoát nếu hợp dủ duyên.

Chỗ anh ở cũng vậy thôi, đây chính là duyên của anh và của “họ”. Nếu ko có duyên, a sẽ ko vào đây, sẽ ko gặp họ và cả không gặp tôi.

Tôi đã chờ mối duyên này lâu lắm rồi.

Trời đất?? Các cụ có tin được không?

….. vẫn với chất giọng thong thả hiền từ, sư cụ tiếp thực ra trường hợp như bên BT ( đây là tên cái Nhà Công Vụ bên e) còn nhiều lắm, tôi trụ trì chùa này đã gầm 50 năm rồi, xưa kia quanh đây là đồng hoang, cỏ mọc lút đầu người chứ không phố xá như bây giờ.

Quanh vùng này do là vùng giáp danh nên có nhiều gia đình người hoa về đây sinh sống. Trước họ hay tụ lại với nhau để sinh sống, nghề chính của họ là làm giày dép mang lên Sài Gòn bán.
Ah,… Đây đúng là duyên ( e là thằng làm Ngân Hàng, ko biết tý gì về giầy dép, có ông anh làm nghề này được 20 năm rồi, đến năm 2014 rủ e vào đây góp vốn mua đất xây nhà máy dưới Bình Dương chuyên gia công giầy cho nước ngoài, thế là e thành ông chủ cty giầy… kkkk). Đấy nếu ko phải là duyên thì là gì????

Thế sao con nghe nói gia đình đó bị giam ở đây đến 80 năm rồi cơ???

Tôi cũng ko biết lý do làm gì, tôi chỉ biết khi ở đây, tôi đã gặp được nhiều trường hợp tương tự, biết được ở chỗ A, chỗ B cũnh có người như vậy, cũng bị giam hãm nhiều năm rồi không siêu thoát được, nhưng để giải thoát được cho họ thì phải cần người giao tiếp được với họ, đã có một vài người giống anh rồi và tôi cũng đa giải thoát được một vài người rồi.

Thế giờ con phải làm gì? Và thật ra con cũng không giao tiếp được với họ.

Khoong sao, khởi đầu nhe vậy là tốt rồi, tôi biết chứ. Hôm bữa đưa cho anh 2 cái bùa, tôi biết là có ông BV già, ông ấy ko giao tiếp được với chúng, nhiều năm rồi ông ý chịu đựng, đã đến lúc anh làm nốt việc này?

Vậy con phải làm gì?

Đây, tôi đã chuận bị rồi, anh cầm cái này về, đặt lên bàn thờ bà thắp hương, khấn như vầy nè …………….!!!..!..

Nhưng chỗ con ở không có bàm thờ

Không sao, thắp hương ở bản thờ thần tài là được, kêu thổ địa lên.

Rồi nói thế này này…………….

Sau một hồi nge sư cụ dặn dò, tôi mang những thứ sư cụ đưa cho về rồi bắt đầu làm như vậy

Vì là Cơ quan nên ko có bàn thờ, chỉ có bàm thờ thần tài nằm ở nửa trước dưới tầng trệt của ngôi nhà, nửa này được ngăn với đằng sau là khu của bảo về với để xe của cán bộ nhân viên
Không quên mua ít hoa quả đồ lễ

Sau khi đặt mấy thứ lên bàm thờ thổ địa, tôi khấn như lời sư cụ dặn.

…….. không có chuyện gì xảy ra.
Tôi đi ăn tối và hồi hộp chờ đến đêm

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận