Home Seo Truyện Ma Trên Đất Nữ Anh – Tác Giả Nguyễn Tuyết Phương

Truyện Ma Trên Đất Nữ Anh – Tác Giả Nguyễn Tuyết Phương

Xóm Đê
Cụ Vân ở xóm Đê,chung quanh là mấy nhà trong bếp họ Hoàng,cụ Biểu ,cụ Đắc ,cụ Đồi,sau này các con cháu cứ phát triển dần ra thành 1 xóm to,ông ngoại tôi sau khi chuyển nhà ra xóm trại thì xóm Đê chỉ còn lại 4 cụ,vì thời loạn lạc đói khát nên các cụ thương nhau lắm ,đùm dúm chia cho nhau từ ngọn rau đến cái củ chuối vừa đào đc
Như đã nói ở phần trước ,gần nhà cụ Vân có cái cầu ao được bắc toàn đá tảng,xoà xuống dưới nước là cây sung cổ thụ ,đi qua rặng duối là đến 1 cái cống,cụ Đắc gái 1 hôm dậy nấu cám lợn bỗng nhìn thấy người đàn ông cao to mặc bộ quần sooc áo sơ mi trắng ,đầu đội mũ cát két,dắt cái xe đạp,phía trước có con chó trắng chạy tung tăng,cụ nhìn theo thì thấy nó đi đến cái miệng cống là cả người lẫn chó mất hút ,cụ quăng cả cái vung nồi chạy hổn hển lên nhà trên rồi đến sáng mới dám trở dậy.Buổi tối nọ có bà đi cấy về đến sân giếng đình đang đi bỗng xuất hiện 1 đàn lợn dưới ánh trăng,con nào cũng đẹp,bà đuổi theo con to nhất định bụng bắt trộm 1 con mang về nuôi,có con lợn què cứ tập tễnh chạy đằng sau nhưng bà chê bé k thèm bắt ,đàn lợn con cứ chạy,chạy đến gần cái cống thì biến mất ,biết là ma bà sợ lắm,vội chạy về nhà,đêm đó tầm canh 3 có tiếng gọi văng vẳng như gần như xa ngoài cửa
Đậu ơi…Đậu ơi(bà này tên là Đậu)
Nhìn ra ngoài cửa có bóng con gái thấp thoáng ,tóc dài nước da dưới ánh trăng trắng nhợt,bà co rúm người lại,k dám trả lời,bóng ma nói tiếp ,
Ta đói lắm ,mai ngươi mua đồ ăn cho ta ,mang ra cống ta sẽ cho vàng,biết đó là thần giữ của mặc dù rất sợ bà vẫn cố hỏi “ăn gì?”ma trả lời” mua tép cho ta”
Sáng hôm sau bà đi chợ mua 1 rổ tép trắng tinh ,béo mập con nào con đấy cái bụng đầy trứng,đợi đến đêm mang ra cống,tới nơi bà đặt rổ tép xuống rồi đứng im chờ đợi,người con gái áo trắng tóc dài tha thướt lại hiện ra,nó nhìn rổ tép đầy thất vọng rồi biến mất,bà Đậu ko hiểu sao lại thế vì rõ ràng nó dặn mua tép và chỉ được đi 1 mình vào đúng giờ rồi mà tại sao nó lại im lặng mà biến mất,về hỏi cụ Vân thì cụ trả lời “nó hợp vía với mày,bà Đ là cháu dâu cụ V,nên mới báo cho mày biết,vì nó là thần giữ của nên đói khát,chết trên Đống vàng,mày k có duyên nhận vàng nên nó dặn mua tép mà lại đi mua con tép,tép đây có nghĩ là quả bưởi,con ơi”
Bà Đ nghe xong tiếc lắm,từ đó đêm nào bà cũng mong gặp lại con ma đó 1 lần nhưng ko bao giờ bà còn nghe thấy nó gọi nữa.
Có 1 tốp đi buôn tre trên mạn ngược về bán,đi đến cái cống,mệt quá ngồi nghỉ vì thấy có 3 mẹ con nhà kia đang nhóm bếp nấu cái gì đó trong cái niêu đất ,người mẹ ăn mặc rách dưới cùng 2 đứa con nhỏ ,2 đứa bé chạy qua chạy lại quét lá ,vơ mấy cái củi khô từ bờ dậu gần đó cho mẹ nó nấu ,đoán là mấy mẹ con nhà ăn mày ,chắc giờ này ăn xin đc cái gì nên ngồi nghỉ nấu ăn,2 ông lái buôn đi gần lại định nói chuyện và sưởi nhờ tí cho ấm,nhưng vừa đến gần thì Đống lửa cùng 3 mẹ con nhà kia biến mất ,các ông quăng cả áo mà chạy,sáng hôm
sau mới dám quay lại lấy xe,xe bò tre vẫn chỏng chơ nằm đó.lúc đó kể lại mọi người mới nói đó là 3 mẹ con nhà mẹ ranh nó chết đói ở đó từ lâu lắm rồi
Nhà cậu Trinh phải đi qua cống mới về đến nhà,đêm đó cậu uống say chếnh choáng ,về tới cống thì buồn đái,cậu liền vạch quần ra “tõm tõm@
Giải quyết xong nỗi buồn cậu về nhà vừa định bước vào trong nhà ,cậu bỗng lăn ra đất sùi bọt mép tự tay vả vào mồm mình rồi nói những lời k ai hiểu đc,bà Chiu bước ra hỏi”con làm sao thế,vào trong nhà đi,uống lắm vào rồi mà say chỉ làm khổ mẹ “bỗng cậu trừng mắt lên và bảo”mày bảo thằng con mày đi nhé,tao kiếm mãi mới đc bát gạo nấu cháo cho con tao mà nó đái vào nồi cháo của tao à,tao phải cho thằng này chết”bà chiu nghe nói thế là biết rõ sự tình rồi bèn cho vợ cậu Trinh sang gọi cụ V sang ngay,khi người và ma trò chuyện mới vỡ lẽ là 3me con nhà mẹ ranh này đi ăn xin về đến đó thì vớ ngay được ông Trinh đi uống rượu về say sưa thế nào đái lại trúng niêu cháo của mẹ con nhà nó,hết quát lại dọa nạt cuối cùng nó mới chịu ra khỏi cậu Trinh,sau khi người nhà hứa sẽ làm 1 mâm cỗ cúng tạ lỗi với tiền và vàng mã,nhà cụ Biểu sinh ra đứa con gái,chết ngay trong đêm khi nghe tiếng hát ru từ trên ngọn tre vọng xuống ,cụ V sang viết vào lòng bàn tay nó 1 chữ nho,vài tháng sau nhà cụ Cáo sinh được 1 thằng con trai mở bàn tay nó ra thì đúng là chữ nho cụ V đã viết,bèn gọi cụ đến,khi cụ V đến đứa bé ưỡn lên khóc vài tiếng rồi chết,cụ Cáo và mọi người bảo đổ chàm vào mặt nó nhưng Cụ V ko cho mà bảo,làm thế thất đức sau đó cụ lập đàn cúng gì đó,sau này cụ Cáo tôi mới sinh được mấy cậu yên làh k ai bị chết trẻ nữa,
Sau này cụ V còn nhìn thấy nó 2 lần bên gốc đuôi nhà cụ Biểu,lần nào nó cũng quay mặt vào trong k nhìn thấy cụ,hay nó cố tình k nhìn thì tôi k biết,lần thì thành 1 con quỷ cái có hàm răng to như quả chuối hột,cụ gọi là ma chuối hột ,lần thì người đàn bà vú dài vắt lên cổ,cụ gọi là con ma cú dài 3 thước
Tất cả những chuyện này tôi và cháu gái cụ,cô Mai anh,học cùng lớp với tôi từ thuở bé được cụ kể lại cho nghe,cụ còn dạy chúng tôi cách đọc thần chú khi đang đi giữa đường mà gặp sét,nhằm tránh ma nó nhập vào người mà bị sét đánh,cô Hoàng Mai anh hiện giờ đang công tác tại sở nội vụ tỉnh,tất cả những chuyện trong sơri chuyện về đất Nữ anh đều là những nhân vật có thật,địa danh và thời gian xảy ra chuyện đều là thật ,những nhân vật tôi kể tên có người là đại sứ quán bên nước ngoài giờ đã về hưu,có người là đại biểu quốc hội giữ chức danh rất quan trọng trong đoàn luật sư tỉnh,viết lại để nhớ lại kí ức tuổi thơ êm đềm đã qua,và nhất là viết theo nguyện vọng của con trai tôi Phạm Minh Quân như là món quà tặng cho con vào sinh nhật 16/11 sắp tới này .Háppy birthday con trai
Hẹn vào dịp kể về xóm chùa trong tập tiếp theo

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận