Home Seo Truyện Ma Trong Công Ty Em Làm – Phần 2

Truyện Ma Trong Công Ty Em Làm – Phần 2

Truyện 4 : Bội Bội và thầy trừ tà – Sự trùng hợp đến đáng sợ.

Tổng giám đốc đã nghe nhiều lời đồn đại công ty có nhiều hồn ma vất vưởng từ lâu, bản thân ông chưa chứng kiến bao giờ nên vẫn còn rất hoài nghi, dần dần xem như chuyện đồn nhảm. Nhưng cho đến vụ việc khách đang tham quan bị rơi bóng đèn thì ông không dám chủ quan nữa, cho rằng có ma quỷ quấy nhiễu, ông quyết định sẽ mời thầy trừ tà về làm phép.

-Bội Bội, em có nghe chuyện công ty mình sẽ mời thầy trừ tà không ?
Bội Bội đang làm việc chợt ngưng lại, khẽ liếc nhìn tôi một cái rồi mỉm cười nói :
-Nên vậy, nhưng để xem có mời được thầy cao tay không đã.
-Em … thực sự em nhìn thấy những gì, có thể nói cho anh biết được không.
-Anh thực sự muốn biết ?
Tôi gật đầu , ánh mắt tò mò chờ đợi.
Bội Bội nói : Trong phòng may mẫu có 2 vong trẻ con, tầm 7-8 tuổi, đó là lí do vì sao phòng hay bị mất đồ, bọn nó hay bày trò nghịch ngợm đi giấu đồ của người khác. Phòng RD có vong chị vợ của anh Huy, nhưng dạo này em không thấy nữa.
Chỉ tay về khu vực máy hồ : ở đây có vong 1 anh công nhân, thỉnh thoảng em vẫn thấy. Dưới vùng dệt có vong một phụ nữ, theo lời kể thì là cô Lan bảo vệ, em không biết cô ấy. Trong phòng anh và em đang đứng cũng có 1 vong…
– Cái gì ? em nói thiệt hả ? Giọng tôi run run
-Có một ông bác nhìn cũng lớn tuổi, mặc quân phục thời chiến có vẻ là người Pháp, cấp bậc chắc là cao , hay đăm chiêu nhìn bản đồ bản vẽ gì đó, em cũng không rõ. Bác ấy cũng chẳng quấy nhiễu gì ai
-Hết chưa em ?
-Em cảm nhận còn nữa, nhưng chưa nhìn thấy họ , vì em chỉ làm việc vào ban ngày, không đi ca đêm.

Sau khi trò chuyện với Bội Bội, tôi cảm thấy có nhiều điều thắc mắc. Tại sao tôi vô tình nhìn thấy hồn ma anh Bình ở máy hồ, nhưng lại không thể nhìn thấy những vong khác như lời Bội Bội nói. Không lẽ có sự khác biệt gì sao ?

Khoảng đầu tuần sau, đúng là có một thầy trừ tà vào công ty. Ông thầy này được mời từ ngoài Hà Nội vào, nhìn tướng mạo rất đặc biệt. Nghe nói ông đã ngoài 60 nhưng dung mạo chỉ khoảng tầm 40, thậm chí trẻ hơn. Da trắng, tóc đen, vóc người nhỏ nhắn, mặc áo kiểu người Tàu.
Vừa xuất hiện dạo một vòng nhà xưởng, ông đã cau mày nói : Không ổn, ở đây âm khí quá nặng nề. Ông yêu cầu lập bàn cúng, bày biện thức ăn , rượu, nhang đèn. Sau khi làm lễ xong, ông đi dạo một vòng quanh nhà xưởng, thỉnh thoảng ông lại chỉ tay một chỗ, yêu cầu người đào chỗ đó lên. Mấy anh thợ làm theo yêu cầu của ông, quả nhiên đào được những hũ nhỏ, người xưa hay dùng để đựng tro cốt. Có chỗ thì chỉ đào được nắm đất , chắc là tro cốt tan lẫn vào đất mất rồi. Ông thầy chỉ được tổng cộng 8 chỗ, và thật kỳ lạ, gần như trùng khớp với những vị trí có vong mà Bội Bội đã chỉ cho tôi tuần trước. Tôi cảm giác giữa ông thầy này và Bội Bội có một điểm chung đặc biệt, đó là họ đều có con mắt âm dương siêu phàm

Vẫn còn quá nhiều điều tôi chưa biết về Bội Bội các bạn ạ

Còn tiếp …

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận