Home Truyện Ma Thành Viên Truyên ma xóm mình – Tác Giả Mi Nam

Truyên ma xóm mình – Tác Giả Mi Nam

Xin chào tất cả mọi người!!!

Hôm nay Mi Nam xin được phép kể cho các bạn nghe hai câu chuyện ma có thật ở xóm mình… Không hay thì mong các bạn bỏ qua đường ném đá Nam nhé..

1. Ba báo mộng

Truyện này là của nhỏ bạn mình nhà gần nhà mình… Nó kể ba nó là chú T, chú T chết được 3 ngày do bị bệnh gan, khoảng tuần sau khi chết chú T về bào mộng cho nó là hồi sáng mẹ nó làm rớt chiếc nhẫn vô cái lu gạo nên tìm không thấy bảo nó là sáng mai tìm đi để mẹ nó ngồi rầu rỉ sáng giờ ổng thấy mà ổng xót… Ai ngờ sáng mai nó kể cho mẹ nó nghe, mẹ nó mở lu gạo tìm thử thì thấy ngay, mẹ nó mừng rồi hỏi tiếp mày còn thấy ổng nói gì nữa không? Thì nó lắc đầu rồi nói không thấy chỉ thấy có ông nào đó kêu ông ba ra ngoài, mà bóng ông đó lớn lắm nhìn không rõ là ai mà ba có vẻ sợ ổng…

Tới gần 100 ngày của chú T thì nó kể nó ngủ nó gặp ba nó ngồi ngoài mùng, nó kêu ba nó vào ngủ cùng sợ ba nó lạnh, thì ba nó cười với nó rồi nói ” gần tới 100 ngày xong là ba đi nghe con, con nhớ lo cho mẹ, ba đi chiến này không có đi một mình mà đi chung với một người nữa” nó hỏi ai mà ba nó không nói rồi ba nó đi ra ngoài theo cái bóng lớn kia mà biến mất… Vài ngày sau nghe báo là anh B con của cậu tư nó cũng phát bệnh gan và nằm viện được 1 tuần nó nghe mà sợ xanh mặt kể cho mẹ nó, mà mẹ nó không dám nó sợ người ta chử là trù ẻo, nên im luôn… Đúng 100 ngày của ba nó thì trùng hợp ông B cũng mất luôn, chết trong lúc ngủ không ai hay hết, khi và sờ thấy lạnh tanh mới la lên,…khi hay tin vậy hai mẹ con nó mới tin là ba nó về báo mộng là có thật…

2. Bụi tre già sau xóm

Xóm mình có con đường tắt nhỏ đi ra lộ lớn, mà giữa đường này có hai bụi tre đối diện nhau lớn và lâu năm lắm rồi… Phía sau hai bụi tre có mai cái mộ của mấy người hồi xưa chết cũ lắm rồi, nó chung là thấy rất ghê… Bình thường mà ai đi ngang là nghe bụi tre nó kêu ót ét ót ét mà sởn gai ốc nên ít ai dám đi ngang đó… Có ông bán bánh mì đi ngang đó ngày nào đi ngang cũng đứng lại đó rất lâu miệng lảm nhảm nói chuyện một mình rồi đi tiếp, ngày nào cũng vậy, tới một ngày kia, người ta đi ngang thì thấy chiếc xe bánh mì ngả ngay giữa đường và nhìn kĩ dô bụi tre thì thấy cái tay của ông già đưa ra mà không thấy người, nên người ta la lên hàng xóm bu lại đông lắm người ta nói ông già bị ma giấu nên người chặt cây người mở đường được một lúc thì thôi các bác ơi mình nghe mà nổi các da gà da vịt, người ta thấy mấy trăm ộng bánh mì cũ ôi thiu tràn lan còn ông già thì nẳm gọn trong đóng bánh mì đó, miệng thì đất với cát, mọi người cứu ông già ra mời thầy lại coi làm phép này nọ thì thầy nói ở bụi tre đó có hai con quỷ canh giữ hai bên một bên một con nên nó chỉ chọc cho vui chứ ông thầy cũng không làm gì được nó, vài tiếng sau khi dô nước biển các kiểu thì ông già tỉnh lại mọi người hỏi thì ông nói, ngày nào đi ngang cũng gặp một bà lão nhỏ xíu người mặt bộ đồ bà ba nâu đầu đội khăn nhìn cũ lắm, bà bị mù một bên mắt ngồi bán xôi ở góc bụi tre và mua ông một ở bánh mì và ngày nào ông cũng bán như vậy nhưng hôm nay bà lão đó nói còn xôi ế nên kêu ông ăn đi bà cho chứ ông lấy tiền ông cũng đang đói nên ăn xôi thấy ngon lắm càng ăn ông càng mơ màng rồi không biết gì nữa… Nghe vậy người ta mới biết hóa ra là hai vợ chồng bà bán xôi hồi xưa chết do bị bom nổ chết cả hai khi đi chợ về con cháu có miếng đất nên chôn ở phía sau bụi tre… Nghe ông thầy nói bà này là hiền chứ ông kia hun dữ lắm, nhưng trước giờ chưa thấy ổng nhát ai…

Cám ơn mọi người đã lắng nghe, nếu hay thì cmt mình nhe, mình sẽ kể tiếp vào lần sau, cty đóng cửa mình về đây… bye

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận