Home Truyện Ma Thành Viên Truyện ngắn về công ngệ chụp hình thấy được tâm linh – Tác Giả EnTry.No1

Truyện ngắn về công ngệ chụp hình thấy được tâm linh – Tác Giả EnTry.No1

Chào cả nhà !!!

Hôm nay mình góp cho các bạn 1 câu chuyện…có thật hiện tại bây giờ
Năm nay 2018 ( xin giấu ngày tháng )…

Các bạn có tin được không….mắt thường k thể thấy ma….nhưng camera điện thoại bây giờ có thể chụp thấy dc người k muốn thấy nhé

Hôm nọ mợ út của mình đăng vài tấm ảnh của K ( con mợ út ) lên facebook ,bé K năm nay 6 tuổi rồi………
Vô tình mình lướt xem kĩ vài tấm ảnh…..đến tấm thứ 4 thì phát hiện …vì khi đó bé K đứng ngay tủ quần áo chụp nên dạ bóng lại và thấy người không muốn thấy trong gương đằng sau bé K….

camera-ma

Trong khi đó trong phòng chỉ có 2 ae…..mà lại còn chụp xéo nên k thể nào dạ lại bóng người chụp hình trong gương được…..

Khi đó mình phóng to hình ra thì thấy rất rõ….mái tóc xéo ngang mặt kiểu tóc 6 4 của con gái thời xưa…….
Vừa xem xong mình sởn óc ác…đưa ngay tấm hình cho mẹ mình coi….mẹ mình coi 1 hồi lâu sau…..mẹ chỉ nói 1 câu…” Chắc là nó ”

Mình thắc mắc mới hỏi mẹ ” nó là ai ”

Mẹ kể….nó bằng tuổi mẹ “1974” năm nó 17 tuối…vì buồn gia đình chuyện gì đó mà thắt cổ tự tử trên cây mận trong nhà…….cây mận mọc giữa nhà nhé..nhà thời xưa lót gạch vuông đỏ nên cây cỏ dại đều mọc được….cây mận củng vậy…tự trồi lên trong nhà….giờ nhà đó 3 mẹ ng đó bán đi chỗ khác rồi tới giờ nó vẫn còn lòng vòng đó ………các bạn biết là chết vì tự tử hồn k thể nào siêu thoát đúng k…….đến giờ nhà đó vẫn y như cũ k xây lại hay k làm gì hết chỉ có đều là đốn bỏ cây mận thôi

Câu chuyện mình kể tới đây thôi……..bạn nào muốn thấy sự thật kết bạn Facebook mình gửi hình cho xem cận cảnh nhé…. ( Nguyên Nguyễn ) avartar áo trắng hình cá sấu cam nhé
Xin hết ạ

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận