Home Truyện Ma Thành Viên Truyện nghe kể – Tác Giả Thành Văn

Truyện nghe kể – Tác Giả Thành Văn

1: Con đom đóm
Ông Bốn thời thanh niên gan dạ lắm, chả bao giờ tin vào ma quỷ cả có nhiều lần ông đi chơi đến 1-2h đêm về Mà nhà đóng cửa ông ngủ ngoài thềm đến sáng luôn, như mọi hôm ông đi nhậu với đám bạn ở làng bên về Đã hơn 1h đêm trời nay khuất trăng cái đèn dầu sắp cạn đi mãi mới về đến nhà, nay thì nhà lại đóng cửa ngủ mất (vi ông hồi đó quậy lắm nhà nói không được nên chả thèm để cửa) vì cũng thấm mệt sau cuộc nhậu và đi một đoạn đường khá dài nên ông cũng dải chiếu ra thềm ngủ luôn, mới nhắm mắt lại thấy con gì cứ lập loè trước mắt, mở mắt ra thấy con đom đóm ông đập nó đi rồi ngủ tiếp , lại thấy sáng nhay nháy thì ông bực mình vớ lấy cái dép mở mắt ra định đập, Nhưng chao ôi trước mắt ông con đom đóm nó phải to bằng cái rổ cái đuôi nó sáng phải như cái đèn pha công nông không bình tĩnh được nữa ông hét toáng lên rồi ngất đi , người nhà chạy ra thấy ông ngất ngoài thềm thì khiêng vào nhà, ông sốt li bì mấy ngày thì gọi thầy về xem thầy kêu là bị doạ mất vía, sau khi ông tỉnh lại thì kể lại như trên và từ đó ông cũng chả dám đi chơi đêm nữa.

2: Ma Dẫn
Lại một câu chuyện của cậu e
Quê ngoại e hễ trời mưa xong thì ếch rất nhiều, hôm đó vừa mưa xong thì ếch ngoài đồng thi nhau kêu cậu e cũng xách cái đèn pin đi soi, đi hết Khu ruộng gần nhà cũng 10h tối rồi thì cậu e đi qua khu gần mé rừng Soi một lúc nữa thì về, bỗng một lúc có một ông đi đằng trước, người kia bảo”theo tao có chỗ nhiều ếch lắm” (giọng ông S sát nhà ngoại e cũng đi soi ếch nhưng đi chỗ khác) vì tưởng gặp người làng nên cậu e cứ đi theo, mà lạ đi thế nào mà cậu e cũng không biết đường Mình đi qua,đang đi cậu e thấy có ai giữ tay lại giật mình xem thì thấy cậu Tuấn (bạn thân cậu e bh nhưng nhà làng khác cách nhau tầm 6km)”mày đi đâu qua đây Thiệp”, cậu e giật mình trả lời”tao thấy ông chú bảo đi theo ông nhiều có chỗ nhiều ếch lắm mà ổng đâu rồi” cậu Tuấn kêu ” tao thấy có ai đâu Thấy 11h rồi mà ai cứ như thằng nghiện ấy đi cứ như chưa tỉnh ngủ ra bờ đập tao sợ ngã xuống đập nên tao chạy ra xem thấy mày” Cậu e mới giật mình sống lưng ớn lạnh nếu không có cậu Tuấn chắc nay không biết thế nào ,vội nhờ cậu Tuấn chở về vội nhờ cậu tuấn chở về nhà thì thấy ông S vừa tắm xong sang hỏi thì ông bảo soi ngoài đội khác có thấy ai đâu, từ đấy cậu e bỏ đi soi ếch luôn..mà em thấy sợ ở chỗ mới đi 7-8 phút 6km

Vì thời gian ít e chỉ xin kể lại 2 chuyện này có thời gian e sẽ viết dài hơn vì còn khá nhiều truyện

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận