Home Truyện Ma Thành Viên Truyện ở đất Cao Bằng (2) – Tác Giả T&T

Truyện ở đất Cao Bằng (2) – Tác Giả T&T

Chào mn hôm nay mình rảnh nên viết đôi câu truyện về ma cho mn đọc ạ,mấy truyện này mình nge bố,và mấy bác kể lại thôi thật 100%

1:Ma Đầu Dài
Truyen này của bố mình kể lại
Hồi xưa lúc bố mình còn là thanh niên tuổi 18 hồi đó gia đình vất vả nên bố mình và 1 bác cạnh nhà nữa hay đi sông cắm câu để kiếm cá,mà đi cắm thì đi vào toàn buổi tối
Một hôm giờ đó tầm khoảng 10h đêm bố và bác T cạnh nhà mình 2 người đã cắm hết câu ở sông xomg rồi 2 người bước bộ về nhà, đến đoạn miếu đầu làng (đoạn này hay vắng vẻ giờ vẫn vậy đêm đi 1 mình cảm giác ớn người lắm) lúc đó bố mình bước sau bác T, 2 người đang bước ko nói truyện gì với nhau. bố mình có cảm giác gì đó lạnh lạnh nên ông quay lại nhìn đằng sau thì giật mình ông thấy có 1 bóng trắng đang bước theo sau 2 người cách tầm khoảng 10m ..nó cao lắm khoảng 2 mét hơn luôn đầu dài và nhọn hoắt,bố mình nhìn thấy vậy nhưng ông vẫn giữ được bình tĩnh nên ko bảo gì với bác T đang bước trước,để xem tí nữa thế nào rồi ông lại quay lại nhìn tiếp,ông vẫn thấy cái bóng đấy theo sau,lúc này ông mới nói với bác T
T ơi mày nhìn kìa tao thấy ai đang bước theo sau ae mình đấy.
Nge bố mình bảo vậy bá T quay lại nhìn,chả hiểu bác T thấy gì mà ông kêu a a a xong chạy như điên làm bố mình cũng giật mình chạy theo luôn..
Chạy về đến nhà bố mình với bác T mỗi người đốt hết 2 điếu thuốc mới bình tĩnh trở lại rồi đi ngủ :v

2: Ma Trêu Theo Người

Truyen này bác M và chú Q kể lại
Sông chỗ mình từ trước tới giờ có nhiều vụ người chết sông nhiều lắm hầu như năm nào cũng có người chết,nên buổi tối mà ra sông mò cá bắt ốc chẳng ai có gan đi 1 mình bao giờ…
Tối đó bác M và chú Q đi sông quăng chài bắt cá hôm đó trời tối mù,2 người đeo đèn pin rồi ra sông.. Đến sông thì 2 người mỗi người 1 cái chài đi theo nhau mà quăng thôi chứ ko giám đi lẻ..quang được 1 lúc chẳng ai được gì,nên 2 người cứ theo dọc bờ sông.
Đến 1 đoạn lúc đó 2 người vẫn đi sát nhau.hai người quăng theo nhau.tiếng chài lưới đập xuống nước nge cứ zầm.zầm vậy.. Bỗng nhiên chú Q nge ở bờ bên kia cũng có tiếng quăng chài y như mình vậy.mình thả xuống zầmm bên kia cũng có tiếng y hệt..
Chú Q mới bảo bác M
A ơi nge thấy gì ko?
Bác M : có gì à mày ,thôi quăng ít nữa rồi về
Chú cũng ừ trả lời rồi 2 người tiếp tục dọc bờ đi tiếp .2 người quăng xuống tiếng zầmm .lúc này 2 người giật mình nge được ở bờ bên kia có tiếng cũng zầmm mà to nữa,mà tiếng phát ra mấy cái liền theo nhau kiểu như càng tiếng càng tiến vào gần 2 người rồi mất..
Bác M thấy vậy liền hô lên đm trêu ông mày à
Nhưng ko có tiếng động gì,xong 2 người kéo chài lên bờ ngồi châm điếu thuốc xem..2 người vừa châm điếu thuốc xong, nhìn sang bờ bên cũng thấy ở bờ bên cũng có 2 người hút thuốc.2 điếu thuốc sáng lên sáng xuống đỏ rực..như kiểu hít vào mồm rồi nhả ra ý (bác nào hút thuốc sẽ hiểu) thấy vậy bác M mới soi pin sang , mà lúc soi đèn pin sang lại ko thấy ai cả, xong tắt pin đi lại thấy 2 điếu thuốc đỏ rực tiếp..
Biết là ko ổn nên 2 người quấn lưới rồi chạy về..

Mình xin hết .
Các bạn cho ý kiến, để mình kể cho các bạn những câu truyện tiếp theo.
TKS

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận