Home Truyện Ma Thành Viên Truyện tâm linh – Tác Giả Neu…cfs

Truyện tâm linh – Tác Giả Neu…cfs

Ở đây có ai tin vào chuyện tâm linh ko nhỉ? Mình năm cuối, có trọ với 1 thằng bạn, đợt nghỉ dịch này mình ko về quê mà ở lại Hà Nội làm thêm…chuyện mới xảy ra 2 đêm nay. Đêm đầu tiên là cách đây 4 hôm là tối thứ 6, hôm đó qua nhà thằng bạn chơi bài…thế nào nhìn lên đồng hồ đã gần 3h đêm nên vội vội vàng vàng đi về.

Trên đường về vắng tanh, ko có 1 bóng người, ko hiểu sao mình có cảm giác lạnh sống lưng, rồi đi xe cảm giác có ai ngồi sau xe. Đến lúc về nhà thì ko cảm thấy gì nữa nhưng đến đêm ngủ thì cảm thấy, à ko phải gọi là nhìn thấy có 1 người ngồi phía cuối giường…còn gọi mình là

gap-ma-o-truong

– Dậy đi thôi, dậy đi!

Là 1 người đàn ông, cứ gọi rủ mình đi, mà mình ko cử động được, cảm giác nặng lắm, tay chân ko cử động được cứ nằm im, hét lên cũng ko hét được thì thấy đau đâu, hóa ra thằng bạn cùng phòng nó tát vào mặt mình

– Mày làm gì mà cứ lẩm bẩm xong toát hết mồ hôi thế? Ốm à?

– Hình như tao vừa bị bóng đè.

– đ** chơi cờ bạc lắm vào mệt rồi lại bảo bị bóng đè.

Nghĩ chắc nó nói cũng đúng cho đến tối nay là đêm thứ 2, 1 ngày rất bình thường, đi làm về, ăn cơm rồi giải trí đi ngủ thì…tiếp tục lại gặp cảnh như vậy, người đàn ông đó lại ngồi cuối giường, cảm giác trên giường có 1 thế lực hay có gì đó khiến ông ấy ko thể tiến gần tới chỗ mình, mình cũng ko thể cử động được chân tay…rồi mình cố nhìn ra chỗ khác thì mình thấy 2 người, nhìn rõ ràng 2 người này chính là ông và bà mình (Ông bà mình mất đã lâu). Cứ đứng rồi kiểu xua đuổi người đàn ông kia đi…và lại 1 lần nữa, thằng bạn mình nó tát mình rồi bảo

– Mày làm gì mà cứ gọi ông gọi bà mày thế, mày ngáo à? Giữa đêm gào thét như thằng điên vậy? Ko để cho tao ngủ mai còn đi làm à?

– Tao lại bị bóng đè tiếp mày à?

– Hay mai mày đi khám xem ntn, mới 3, 4 ngày mà bị bóng đè 2 lần à?

– Ừ.

– Thôi mày ngáo vừa thôi, ở đây 3 năm có bao giờ bị làm sao giờ bảo bị bóng đè, ngủ đi, chắc mơ linh tinh thôi.

…Mình vẫn có cảm giác sợ hãi khi viết những dòng này, ko biết là do mình mệt hay do có chuyện tâm linh thật, mình từ trước tới giờ chưa bao giờ tin vào mấy chuyện này cho tới 2 lần gần đây? Có ai từng bị như mình chưa? Các bạn làm như thế nào?

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận