Home Truyện Ma Thành Viên truyện về bà ngoại 3 – Tác Giả chanhlfc

truyện về bà ngoại 3 – Tác Giả chanhlfc

Ngoại 3 mình là một người vía rất cao, ngoại chả sợ ma hay quỷ gì hết, giờ ngoại đã mất cũng mấy năm rồi. Chuyện về ngoại thì nhiều lắm nếu kể hết thì phải đóng thành sách may ra mới hết được. Mình vào truyện đây quê mình ở Quảng Ngãi lại ở ngay cảng biển nên chả có rừng sâu hay nước độc gì, nhưng về ma cỏ thì phải nói là rất rất nhiều. Thời xưa thì gặp ma cỏ đối với những người thời đó thì cũng như cơm bữa vậy, nên cũng rất ít người sợ còn gặp quỷ thì đa phần đều sợ hoặc bị đau bị sốt nhưng đối với ngoại 3 mình thì không, không nhớ lần gặp quỷ lần đầu tiên của ngoại là khi nào nhưng năm đó ngoại còn rất trẻ chắc tầm năm 30-40 của thế kỷ 20 gì đấy, lần đấy vì bà của ngoại bị đau cảm hay sốt gì đấy nên ông nội của ngoại mới dẫn ngoại đi bốc thuốc(thời đó chỉ có thuốc bắc với thuốc nam thôi nhé cũng có thể gọi là lang băm bây giờ ở những vùng sâu vùng xa đó) lúc đấy tầm 11-12h đêm,trời có trăng nhưng không sáng lắm đủ để thấy đường đi thôi, khi 2 ông cháu đi đến gần cây đa cổ thụ thì nghe tiếng tiếng khóc xong tiếng cười lúc xa lúc gần, và càng đến gần cây đa thì lúc này mới thấy một con quỷ mặt đồ trắng, tóc nó rất dài khuôn mặt toàn màu đỏ của máu răng nanh rất dài, lúc này đó đang treo ngược hai chân ở trên, cổ thì lộn xuống dưới tóc nó dài xuống chạm đất luôn mới ghê chứ xong nó mới nhìn hai ông cháu cười một một tràng ghê rợn, ông cố phải lấy tay bịt miệng ngoại lại vì sợ ngoại hét lên sẽ bị nó bắt hồn vía đi mất (những người mà bị ma quỷ bắt hồn vía nếu nhẹ thì sốt 1-2 hôm hoặc 1-2 tuần thì khỏe lại nặng hơn một chút thì bị ngơ ngơ chập chập, hoặc bị hóa điên dại) sau đó hai ông cháu mới từ từ quay về hướng khác và đi tiếp( nhưng sau ngoại kể lại là lúc đó ngoại cũng thấy bình thường chỉ là hơi sợ thôi chứ không khiếp đảm gì con quỷ này), và sau lưng vẫn còn những tràng cười ghê rợn phía sau, và sau khi bốc thuốc xong thì hai ông cháu đi đường vòng về. Cho dù có bị con quỷ hù dọa như thế mà hai ông cháu vẫn đi tiếp mới biết được thời xưa lớp ông bà ta cứng rắn và mạnh mẽ biết bao…
Truyện thứ 2 là lúc ngoại 3 mình cùng gì 4 đi bán vàng, lúc ấy vào mùa vụ nhưng lại hết tiền nên 2 bà cháu mới đi bán vàng để lấy tiền mua giống và mua thức ăn, lần đấy mang theo một chỉ rưỡi vàng à(giá vàng thời đó hơn 1 ngàn đồng 1 chỉ gì đấy) mà lúc đó không có xe đạp nên tầm 1-2 giờ sáng hai bà cháu phải lọ mọ dậy đi rồi, lúc đó phải lên tỉnh mới có tiệm vàng mới bán được, từ nhà đi cũng hơn 20km (công nhận thời xưa đi bộ tốt thật đi đâu cũng đi được) mới đi ra khỏi nhà được 1 đoạn thì có 2 người luôn đi phía trước một người da đen lùn và một người da trắng thì cao, đi nhanh thì họ cũng đi nhanh đi chậm thì họ lại đi chậm, họ luôn giữ khoảng cách phía trước như thế nên ngoại 3 mới bảo gì đi tiểu xong lấy nước rửa mặt thì hai người kia mới biến mất, một số người bị ma trêu hay che mắt cũng hay dùng cách này, chắc ma nó sợ ô uế nên thế.
Truyện thứ 3 này cũng là một lần đi lấy thuốc, lúc này thì sớm ah tầm 9-10 giờ đêm thôi và lần này cũng đi cùng ông cố, đang đi thì từ xa đã nghe tiếng chân ngựa chạy trên đất và nghe tiếng ngựa phi nữa, khi tiếng ngựa càng gần thì hai ông cháu mới nép vào phía trong thì nhìn thấy một vị tướng rất uy nghiêm cưỡi ngựa trắng chạy ngang qua .
Nếu được phản hồi tích cực của bạn đọc mình sẽ cho ra những truyện tiếp theo, năm hết tết đến mình cũng xin chúc cho các bạn may mắn và thành công.

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận