Home Truyện Ma Thành Viên Vài câu chuyện quanh tôi – Tác Giả Nguyễn Hoàng Điệp

Vài câu chuyện quanh tôi – Tác Giả Nguyễn Hoàng Điệp

Chào các bạn. Đây là lần đầu tiên mình viết truyện và kể cho các bạn nghe vài mẩu chuyện mà mình từng gặp cũng như mình cảm nhận được. Mình học văn hơi kém nên không hay lắm mong các bạn bỏ qua nhé
Đầu tiên mình xin kể mẩu chuyện bố mình gặp ma,hồi đó vào những năm cuối thập kỉ 80 khi đó bố mình chỉ khoảng 15 16 gì đấy,vào mùa tháng 9 tháng 10 là mùa tháo nước để chuẩn bị thu hoạch lúa nên cá dồn lại những vũng sâu cũng như mương máng cuối nguồn,đêm hôm đó bố mình với ông bác rủ nhau mang gầu ra cái khúc mương sau làng để tát cá để sáng cho bà nội đi chợ bán.2 oong hì hục tát từ 9 đêm tới khoảng 1 sáng thì cạn khúc đó xong rồi bắt dc rất nhiều cá hồi xưa thì cá quả với cá sộp nhiều lắm bắt một chốc thì được đầy cái giỏ bồ to ngày xưa ý khoảng 20kg thì ông bác bảo bố mình mang về thả ko có sặc bùn chết mất vậy là ông già ổng khoác về khổ nỗi nặng quá ổng tính đi đường tắt cho đỡ xa để về nhà vậy là ông lội qua cái ao gần đó đi lên rồi mới vén bờ rào nhà hàng xóm mới về tới ngõ vào nhà mình bây giờ. Khi ông già lội qua ao xong lên bờ đi qua cái cầu ao mới rẽ tới cái vườn thì ông ý thấy cái bóng người con gái tóc dài mặc quần áo trắng lờ mờ ngồi dưới đó ông già vẫn chưa biết ma nhé ông ngĩ quái sao ai đi giặt quần áo sớm thế vậy là ông ý cứ đi qua về xong ra tiếp lần này vẫn thấy nó ngồi đấy ông ý kệ đi ra chỗ ông bác ông ý bảo anh ơi sao có đứa nào nó đi giặt quần áo sớm thế mà lúc đó mới tầm gần 2h sáng, ông bác mới bảo đâu mày chỉ a xem ông già chỉ lên nó ngồi bên kia kìa giờ em vẫn thấy ông bác nhìn thì ko thấy gì mà ông già thì vẫn thấy lúc đó ông bác bảo thôi chắc mày thấy ma rồi ông già vẫn cãi làm gì có lúc đấy ông bác mới bảo vậy mày đi với tao 2 ông đi vòng mò ra tận nơi lúc còn cách đó tầm chục mét thì ông già thấy nó từ từ đứng dậy lướt lướt lảng vào cái bờ rào dâm bụt của cái vườn hoang gần đó biến mất ổng gần như bất động mặt cắt ko còn giọt máu còn ông bác thì vẫn ko thấy gì.ông già lúc đó hoảng rồi bảo đưa ông về ko cá mú gì hết.về tới nhà ông tắm nhanh chóng rồi chui vào trùm kím chăn ngủ tới sáng dậy mới nói chuyện với bà nội thì bà kể đấy là cái oan hồn ngày xưa có bà hận tình bị ông kia ông hứa hẹn sau đó đi bộ đội về bỏ bà đi lấy người khác khi đã ăn nằm với bà ý rồi.vậy là bà ý thắt cổ ở cái gốc ruối gần cái vườn hoang đấy Rất nhiều người nhìn thấy nhất là mấy ông hay đi đánh tổ tôm bị bà ý trêu có ông trời mưa phùn về xuống cầu ao rửa chân gặp con cá chép to như quạt nan mà bắt mãi ko dc.có ông thì bị cây tre chắn ngang đường chui qua thì nó đè xuống mà bước trèo qua thì nó nhấc lên.từ lần ông già gặp bà ý tới giờ thỉnh thoảng về đêm qua đấy lúc nào ông ý cũng thấy rợn rợn tóc gáy.
Còn em thì ko bao giờ tin có ma và chưa bao giờ thấy ma nhưng em cũng xin kể mấy lần em gặp hiện tượng như mình có thể cảm nhận được thế giới bên kia,năm 2015 em làm nghề máy gặt lúa hôm đó em chuyển máy sang Hưng Yên làm em ở nhờ nhà chị tên Huệ,làm hết ngày sau khi anh em thợ tắm rửa ăn cơm xong thì tầm 9h tất cả đi ngủ còn em thì ôm chăn với cái gối trèo lên cái nóc máy ngủ trông máy luôn vì sợ trộm với sợ ngta phá hỏng máy xỏ lá ko cho mình gặt.em nằm tời tầm 12h thì ko ngủ được vì lạ với muỗi nhiều vậy là em đi vào nhà chui vào giường trong quán ngủ cùng thằng bạn thì thấy nó ngủ mà mắt nó trợn ngược lên e đã ghê ghê nhưng kệ mẹ mày tao ngủ,nhưng cứ thiu thiu chợp mắt rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa me là như có người gọi là đừng ngủ làm em tỉnh mất khoảng 3 4 lần gì đấy thì e ko ngủ dc luôn vậy là e thức bấy giờ tầm 1 rưỡi sáng thì bắt đầu nghe cạch một cái rất to như có người ném gạch hay đất lên mái tôn ý.e hơi hoảng rồi nhưng ngĩ kệ chắc do thời tiết tôn nó co giãn nó hay có tiếng cạch cạch nhưng ko 15 phút sau lại tiếp tục lần nữa cho tới lần thứ 3 cũng vậy chỉ cách nhau 15 phút.xong dứt hẳn đúng 3 lần là hết. Sau khi làm xong ở đó em đi Nam Định làm em mới gọi điện hỏi và kể cho chị ý nghe thì chị ý bảo đúng là nhà chị ý có vong của mẹ con nhà ăn mày ngày trước chết ở gốc cây đa chỗ cửa quán nơi em để cái máy gặt.nói tiếp em đi làm rất hay bị liên quan tới tâm linh đó là một lần em làm dưới Hải Phòng máy em gặt cái ruộng ngay cửa cái miếu của làng thì bị sa hố lầy mà em nhờ máy khác kéo cũng không lên.gọi cẩu 9 tấn cũng ko lên trong khi đó máy em trọng tải có 3 tấn.hôm sau gọi máy xúc ra kéo thì cứ móc cáp vào kéo thì máy xúc tuột xích lắp mãi không dc,lắp dc xong chuẩn bị lùi kéo thì lại tuột.may là em gặp mấy ông già bà cả trong xóm ra xem mới hỏi vào thắp hương với xin thánh với thổ địa chưa em mới đi mua chút hoa quả với nhang vào nhờ ông từ kêu khấn cho thế mà xong ra chỉ 10 phút kéo máy em lên luôn.
Còn lần nữa em gặp thì là do đi đêm đánh kích cá ngoài đồng,vào mùa nước đổ ải thì ở em hay đi đánh lươn trạch và cá nheo với cá chép vào đồng để sinh sản,đêm đó em mò vào nghĩa trang của làng khu mộ mới chôn người chết vì ở đó ngta sợ ko dám vào nên rất nhiều lươn và lươn rất to.trời mùa đông gió bấc hiu hiu thổi em đi ngược chiều gió lên khu đó thì nghe vẳng vẳng có tiếng khóc e đã hơi ngại rồi nhưng nghĩ đêm hôm như này chắc ai thương tiếc chồng con ra khóc đây mà vậy là em nghĩ thôi lên xem ai thì bảo họ về.em đi cách tầm 40m thì thấy có ánh đèn dầu leo lét cháy nghe rõ tiếng thút thít vậy là em mò lên tới nơi em ko dám lại gần chỉ soi đèn lảng ra gần đó rồi bảo cô hay bác gì ơi đêm hôm rồi có thương tiếc gì thì về thôi ở lạnh lẽo mà có một mình như này nghe cháu về đi xong e mới vào trong khu đó đánh mà ôi giời nước mới sao mà lắm lươn thế con nhỏ nhất thì bằng ngón tay cái còn đâu toàn 2 3 lạng.sáng hôm sau em mới đi hỏi thì ở làng bảo làm gì có ai mới chết đâu.chắc mày gặp ma nhưng em vẫn kệ.
Lần nữa là em được người âm nhà mình phù trợ nên vẫn còn dc cái mạng đến giờ,năm 2012 em làm công trình dưới Nam Định hôm đó về quê đang chạy trên quốc lộ 21 tới đoạn vừa qua Mỹ Lộc hướng về Hà Nam thì thằng xe khách 24 chỗ nó vượt lấn sang đấu đầu xe em mà lúc đó em chạy con ex135 tốc độ tầm 60 em nghĩ thôi chết chắc vì quá gần đối diện trước mặt ko thể lái kịp rồi.em nhắm mắt lại kệ rồi thế nào thấy xe em dẹp hẳn né sang vệ đường quay lại thì cái xe khách nó mới vút cái đuôi qua em em hoảng quá xuống xe ngồi hút thuốc 15p mới dám đi tiếp mà đi tốc độ cực chậm ko dám đi nhanh. Về nhà em mới kể cho mẹ em nghe xong hôm sau bà ý đi xem thì bà thầy bà ý phán luôn phúc nhà mày to không thì hôm qua nhà mày có tang rồi mà mẹ em chưa nói gì là em bị như vậy.xong bà thầy nói tiếp thằng con trai nhà mày nó có người âm phù cho đấy nên thờ cũng người ý cho tốt. Thôi em xin phép kể tới đây dài quá rồi truyện không hay cũng xin anh em độc giả đừng gạch đá nhé.hôm nào em xin kể tiếp về cái miếu ở làng em mong các bác đón đọc

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận