Home Chuyện Lạ Có Thật Vợ bị kẻ trộm hãm hiếp, chồng nằm cạnh vẫn ngủ khì

Vợ bị kẻ trộm hãm hiếp, chồng nằm cạnh vẫn ngủ khì

Đạo chích to gan này là Bạch Kiểm (đổi tên), 54 tuổi, người quận Hoàng Châu, thành phố Hoàng Cương, tỉnh Hồ Bắc. Bạch từng hai lần phải nếm mùi song sắt, ngồi tù hơn 20 năm. Đến nay, hắn vẫn là trai độc thân. Tới 3h (giờ địa phương) ngày 16/8, Bạch Kiểm lẻn vào một căn hộ. Khi phát hiện cặp vợ chồng chủ nhà đang ngủ nude tại tầng một, giữa hai người còn có một đứa trẻ, đạo chích này bỗng nổi máu dâm dê.

Thó được một chiếc di động và 50 tệ (tương đương 164 nghìn đồng), tên này vẫn chưa thỏa lòng, bèn nhắm vào nữ chủ nhà. Trông thấy ba người vẫn ngủ say trên giường, Bạch lôi người phụ nữ sang bên rồi thực hiện hành vi đồi bại. Xong xuôi, đạo chích này liền dùng quần lót của nạn nhân để lau chùi. Tới lúc này, nữ chủ nhà mới giật mình hoảng hốt rồi la lối: “Anh là ai? Sao không phải chồng tôi?”. Bạch cuống cuồng nhét vội chiếc quần vào túi rồi chuồn khỏi phòng.

Sau khi tỉnh dậy, anh Mộc – chồng nạn nhân mới phát hiện vợ mình đang khóc, bèn mặc vội quần áo, lăm lăm con dao “cưỡi” xe điện đuổi theo thủ phạm. Khi trông thấy đạo chích đang lảng vảng tại cổng của xưởng móc thép, anh này bèn đóng giả thành nhân viên bảo vệ của xưởng. Tên Bạch vội vàng đưa chiếc túi của mình cho đối phương kiểm tra. Anh Mộc vừa mở ra đã trông thấy quần lót và điện thoại của vợ mình, bèn nổi xung, rút dao tấn công đạo chích.
 

Vợ bị kẻ trộm hãm hiếp, chồng nằm cạnh vẫn ngủ khì | Chuyện lạ,chuyện lạ thế giới,phi thường,kỳ quặc
Ảnh minh họa.

Trong lúc đuổi theo để đâm tên Bạch, anh này không may trượt ngã. Kẻ “dâm tặc” nhân cơ hội ấy trốn vào bụi rậm. Sự việc làm kinh động cả khu xưởng, khiến bảo vệ phải gọi điện thông báo với cảnh sát địa phương. Sau khi tới hiện trường, phía cảnh sát điều tra xác nhận, vợ của anh Mộc bị cưỡng hiếp. Một chiếc điện thoại di động trên bàn và 50 tệ (tương đương 164 nghìn đồng) trong ngăn kéo đã bị trộm. Người đàn ông này tiết lộ với cảnh sát, thủ phạm là một gã cao chừng 1m6, mặt trắng, trên người có thương tích.

Sau khi tiến hành điều tra bí mật tại các bệnh viện thuộc Hoàng Châu, Đoàn Phong, tới ngày 17/8, cảnh sát đã phát hiện ra đạo chích này đang điều trị tại bệnh viện Nhân dân thuộc quận Hoàng Châu. Tới sáng 23/8, cảnh sát đóng giả là bác sĩ tới thăm phòng bệnh nơi Bạch đang điều trị, sau đó lấy nước bọt của tên này để giám định ADN. Ngay hôm sau, kết quả giám định cho thấy lời tố cáo của gia đình anh Mộc là hoàn toàn chính xác. Tới tối 25/8, khi Bạch đang chuẩn bị rời khỏi bệnh viện thì bị cảnh sát giữ lại. Trong quá trình thẩm vấn, kẻ dâm tặc đã thừa nhận hành vi trộm cắp, hiếp dâm của mình.

Cảnh sát cho biết, tên Bạch cũng từng có phạm tội tương tự vào mùa hè năm 1981. Tuy nhiên, ý định hãm hiếp không thực hiện được nên tên này chỉ bị xử phạt 3 năm tù giam. Tới năm 1986, Bạch tiếp tục vướng vòng lao lý vì các tội danh trộm cắp, hiếp dâm và cướp của. Hiện, đạo chích này đã bị bắt giữ. Nếu kết quả giám định cho thấy mức độ thương tích của Bạch là nghiêm trọng, anh Mộc cũng sẽ bị truy cứu trách nhiệm.

Anh Mộc và vợ đều là người Đoàn Phong, chừng 30 tuổi. Mộc cho biết, vài ngày trước đó, anh và vợ cãi nhau. Trong lúc nóng giận, anh này đá hỏng cửa phòng và vẫn chưa sửa chữa lại. Không ngờ, đạo chích Bạch đã lợi dụng sơ hở để lẻn vào nhà làm bậy.

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận