Home Truyện Ma Thành Viên Yêu tinh đáy giếng p2 – Tác Giả Võ lê Phúc

Yêu tinh đáy giếng p2 – Tác Giả Võ lê Phúc

Yêu tinh đáy giếng p2 nguồn gốc yêu tinh,trừ yêu (hết)

Hoạ lớn ! hoạ lớn rồi, câu nói của lão ăn xin có gì đó rất lạ, ông b ngồi trên chiếc chõng tre nhấp mấy ngụm trà và suy nghĩ linh tinh thì, giọng nói của ai đó làm cho ông b giật mình.Chào ông hoá ra một người đàn ông ăn mặt theo kiểu cổ xưa, ông ta giới thiệu mình là pháp sư đi ngang qua làng này, nhưng tới đây,ông cảm thấy rất nhiều yêu khí dự tính chẳng lành nên mới tới đây hỏi thăm.Sau khi nghe ông pháp sư nói , ông b không ngần ngại và kể đầu đuôi câu chuyện của mình cho ông pháp sư nghe,nghe xong câu chuyện của ông b ông pháp sư trầm ngâm suy nghĩ một lúc sau rồi nói, có một con yêu nó đã thành tinh và đang cư ngụ dưới đáy giếng bỏ hoang kia, vậy chúng ta phải làm sao để tiêu diệt được nó ông b hỏi? Ông đừng lo tôi sẽ lo liệu mọi thứ ngay tối mai tôi sẽ giúp ông, nhưng giờ việc quan trọng nhất là chuẩn bị đồ nghề để bắt yêu tinh,ông cho 10 thanh niên thật khỏe mạnh vào rừng tìm 18 viên đá ngũ sắc đem về, Theo chỉ đạo của ông pháp sư ,đúng trưa hôm sau họ đã lấy đủ 18 viên đá ngũ sắc.Tối hôm đó mọi chuyện bắt đầu 12 giờ đêm , gió thổi mạnh dần ông bảo mọi người đem đá ngũ sắc xếp xung quanh giếng, dưới giếng đang yên tĩnh bỗng dưng có tiếng động lạ dưới giếng vọng lên mau đổ máu chó mực xuống giếng mau lên sau đó ông cho dân hai lá bùa màu đỏ lên miệng giếng và ném mấy viên đá ngũ sắc xuống giếng cuối cùng ông nói mọi chuyện ổn rồi yêu tinh đã bị tiêu diệt , về tới nhà ông b ,ông b ra đoán ông pháp sư vào nhà nói chuyện , ông pháp sư nói yêu tinh đã bị tiêu diệt ông có thể yên tâm rồi đó còn tại sao nó giết con trai ông là con trai ông hợp vía với nó nên nó bắt theo nó , nó vốn là một con yêu tinh bị phong ấn tại cái giếng đó đúng ngày đó con trai ông đi ngang qua vì con trai ông hợp với nó nên phong ấn của nó vô tình bị phá giải nên nó mới lộng hành như vậy nhưng ông Yên tâm yêu tinh đã bị tiêu diệt rồi thôi tới giờ rồi tôi xin phép ông ra về chào ông, bây giờ chỉ còn mình ông b nhìn đi ảnh của con trai mình mà lòng buồn bã dù gì yêu tinh bị tiêu diệt con trai của ông cũng ko sống lại đều do số trời an bài mà thôi cũng chẳng thay đổi được gì đành phải chấp nhận sự thật .

Một năm sau ngôi làng trở lại cuộc sống hàng ngày của họ và cũng dần quên lãng về cái giếng hoang cái giếng oan nghiệt.(hết)

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận