Nội dung truyện
Năm ấy thôn trung làng hạ, chả biết trời cao giận dỗi điều gì mà trút mưa xối xả. Mưa thối đất thối cát. Nước từ con sông lớn dồn về chả mấy chốc cả làng hạ ngập trong biển nước, nhiều nhà chạy không kịp chỉ biết ngồi trên nóc nhà, nuốt nghẹn mà nhìn đống của cải cả đời tích góp, trôi theo dòng nước lũ. Nhà nào vô phúc còn trôi cả người, tang thương khắp một làng quê.
Cũng may cho nhà lão chánh Linh, nước không dâng tới nhà lão. Chả là ngày xưa ông cụ thân sinh ra lão, quen một vị phong thủy,nghe đâu ở thất sơn bảy núi.Theo lời vị phong thủy nọ, ông cụ gom số tiền bao năm tích cóp nhờ việc bán giấy bồi. Dựng một căn nhà nhỏ ở đây.
Trải qua vài chục năm, thằng bé linh nay cũng vợ con đề huề. Hắn nối nghiệp cha bán giấy bồi.. Ai mua giấy nhà lão cũng tỏ ra thân thiện, tình thương mến thương. “Lấy giá gốc tình cảm”. Nhiều khi hắn nhận tiền khách hàng rồi im luôn không thèm chuyển.