Nội dung truyện
Trong cái không khí cả âm giới hân hoan đón chào cái tết dành cho “âm hồn” nhà nhà nhắc tới vong ma, rồi thì người người nói đến các tục lệ kiêng kị vào cái tháng thất này. Nào là không phơi đồ vào buổi tối, kị gọi giật tên nhau rồi thì dạo này có thêm cái hot trend ăn chè đậu đỏ để thoát ế cái đó tớ nghĩ có vẻ hơi tào lao vì chả có các cụ nào nói đến tục đó cả mà nói luôn trên thực tế chính cái thằng đang viết đây ăn chè đậu muốn đỏ mắt vẫn ế như thường. Thôi thì cũng nhân cái dịp mọi người thích kể cho nhau nghe về cái thế giới vô hình tớ cũng góp một vài mẩu chuyện nho nhỏ xảy ra ở quê nội tớ, và còn có ở quê ngoại tuy nhiên mình sẽ gộp hết lại thành một làng cho nó dễ kể và các kể thì vẫn như mọi khi. và tất nhiên có sự biến tấu để cho tăng thêm phần thú vị chứ không phải là nguyên bản nhớ, cảm ơn mọi người đã bỏ thời gian nghe tôi bốc phét.