Ngôi biệt thự cổ - Tác giả H3O

Tác giả truyenmacothat
Thể loại Seo

Tháng 6 19, 2019 36 lượt xem Ch. 18/18

Chap 18 - Ending P.2 : Phơi bày.

- Mọi người đã vào vị trí chưa ? - Giọng chú N phát lên trong điện đàm.

- Dạ, đã vào vị trí. - em đáp.

- Các đơn vị khác như thế nào ? - chú N tiếp.

- Đã sẵn sàng. - Những chú C.A khác cũng đã sẵn sàng.

4 đứa em đã đứng sẵn ở trên tầng 1. 2 đứa con gái ở trong WC, vì trong WC có thể quan sát bên ngoài, có biến thì rút luôn cố thủ trong WC. 4 đứa đã nói dối đi ngủ sớm nhưng thực chất là lên lầu quan sát. 2 thằng em ngồi ở cầu thang.

- Cô Hoa đã đi ra khỏi nhà. - em nói qua điện đàm.

- Tiếp tục quan sát. Nhóm 2 nghe rõ trả lời. - chú N phát lên trong điện đàm.

- Đối tượng đang đi ra cổng chính.

Nhóm 2 nằm ở lùm cây ngoài vườn, có thể quan sát phía trước nhà và ngoài cổng.

- Nhóm 4 đây. Một số đối tượng lạ mặt đang tiến vào từ phía sau. - nhóm 4 ở ngoài tít sau vườn, quan sát phía cuối nhà.

- Nghe rõ, đừng manh động, cứ để chúng tiến hành. - chú N nói tiếp.

- Nhóm 3 đây. Đối tượng Hoa đang di chuyển sang bên hông, rẽ vào một con đường mòn. Có thể đi theo lối bí mật để vào nhà. - nhóm 4 phục kích bên vòng ngoài, đề phòng đối tượng thấy có biến bỏ của chạy lấy người và cũng để quan sát vòng ngoài.

- Nhóm 1 đây, đã nghe tiếng những đối tượng lạ mặt đập tượng thạch cao. - chú N cũng là nhóm 1, đang ở những lùm cây sát bên nhà kho lên tiếng.

- Nhóm 4 đây, đối tượng tên Hoa đang vào sau nhà bằng đường bí mật. - nhóm 4 lên tiếng.

- Chưa được manh động. Làm theo lệnh của tôi, đợi đối tượng lấy hàng xong, lặng lẽ bám theo để diệt cỏ tận gốc. - chú N lên tiếng tỏ vẻ là một người từng trải.

20 phút sau .....

- 6 đối tượng lạ mặt đã đi ra. Nghe tổng cộng có 6 tiếng thạch cao vỡ, có thể đây là chuyến hàng cuối cùng, không được để chúng thoát. - chú N tiếp tục ra lệnh

- Đã thấy đối tượng Hoa. 2 đồng chí, lên áp sát bắt đối tượng, hạn chế tối đa tiếng động. Tránh tình trạng bức dây động rừng. - Chú N tiếp tục nói.

- Nhóm 4 báo cáo, đã thấy những đối tượng chạy xe máy ra. Đang bám sát. - nhóm trưởng nhóm 4 lên tiếng trong điện đàm.

- Tốt, tiếp tục bám sát nhưng không được manh động, đợi các nhóm khác tới hỗ trợ.

10 phút sau ....

Cô Hoa và nhóm 1 đi lên nhà. Thấy cô Hoa đã tra tay vào còng số 8. Chú N cảm ơn 4 đứa rồi dẫn cô Hoa ra xe. Lúc chuẩn bị đi theo nhóm 4, chú N còn nói với theo :

- Mấy đứa cũng đáng đánh đòn lắm nhé. Đã bảo ở trong nhà mà lúc nãy đứa nào ra đứng ở lan can lầu 2 vậy. Hên là tụi nó không thấy, không thì hỏng hết kế hoạch.

2 đứa con gái nghe xong chẳng hiểu mô tê gì. Chỉ có 2 thằng em là rõ nhất nhưng cũng không dám nói gì...

guest
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x