Nước Sơn La - Ma Hòa Bình

Tác giả truyenmacothat
Thể loại Seo

Tháng 3 17, 2018 3 lượt xem Ch. 2/5

Luật của bùa @@ !

cái này không phải cứ làm là xong đâu nhé ! nó có luật của nó !

Loại này có thể phai theo thời gian ! càng lâu bùa càng ít hiệu nghiệm !

( phải được yểm bù nếu thấy nhạt - cho ăn thêm vài ba quả gì đó nữa là xong cái này dễ )

luật tiếp là Người trực tiếp làm bùa nếu người bị bùa chết đi !

trong 3 - 5 ngày không giải bùa thì người yêu cũng phải thằng theo @@ đó là đặt mạng mình vào mạng người khác ý ạ @@ !

.... 1 số điều nữa em cũng ko hỏi kỹ @@ ! nhưng chủ yếu chính là có được có mất đó các bác @@ cũng ghê lắm @@

Dấu hiệu nhận biết bị dính bùa !

em có giấu hiệu như sau !

T bảo là mẹ T bảo em lấy T đi rồi mới đi học tiếp ( lúc đấy em còn làm sinh viên )

Vâng chỉ cần 1 lời nói nhẹ nhàng sâu lắng đấy thôi !

ngay trong ngày hôm sau bắt xe ngồi 100km từ trường về nhà bảo với bố mẹ con muốn cưới T ( lúc đấy em éo ý thức được gì luôn )

Cơ mà bố mẹ cũng từng trải ! không thể hiện ra mặt ngay đâu ạ ! bố mẹ cũng bảo với em

Ừ mày lấy thì lấy nhà có lợn sẵn rồi ngoài ngân hàng còn ít tiền muốn cưới là được !

Em nge như vậy yên tâm phần nào @@

nhưng ngay trong đêm mẹ em tức tốc đi tới thầy quen biết cao tay để tìm hiểu cho ra nhẽ @@ ! em thì chơi bời ko hề biết @@ mà lúc đó cũng chẳng ý thức được gì @@ !

-----

Ngày hôm sau lúc đi tắm !

mẹ bê vào 1 chậu nước nồng nặc lá cây hoặc cái mùi gì đó mà không thể tả được bảo em

" mày dội lên người hết chậu này rồi mai mẹ với mày đi có việc "

em chẳng có lý do gì mà từ chối cả " sắp có vợ mà "

( sau đó mới biết là nước làm cho bùa nhạt )

sáng hôm sau mẹ bảo mày bị bùa yêu rồi !

mẹ cũng tìm hiểu rồi nếu không tin mẹ dẫn đi tới bất kỳ thầy nào mà con muốn hay con biết ! hoặc đi xa cũng được ! nếu đúng mày phải giải bùa ! và về trường học tập tiếp @@

em lúc đó chỉ biết bật lại là nếu có ai đấy bảo không bị bùa là con lấy T @@ !

mẹ đồng ý !

Nguyên cả ngày hôm đó em đi khắp nơi không biết gặp bao nhiêu thầy @@ ai cũng bảo dính bùa @@ !

cuối cùng ... em chấp nhận giải !

và về trường học ! - Trước khi đi cũng không quên tương 1 câu !

Học xong con về T chưa lấy chồng con vẫn lấy T

( bố mẹ em lúc đấy há hốc mồm chữ 0 luôn @@ em cũng chẳng hiểu sao em dám nói vậy nữa ) @@ !

Cách giải bùa thì tùy thầy cao thay sẽ có các cách giải khác nhau !

từ cho ăn quả gì đõ đã yểm !

Từ tắm cái gì đó @@ !

tất cả đều có thể giải được ạ !

Thêm chuyện về khả năng của mẹ T nhé

Trước chỉ là lúc đến chơi với T lúc tán tỉnh ! em ngồi trong gian buồng ( nhà người mường thường có 3 gian ! gian ở giữa để tiếp khách ! gian bên trái là bếp ! bên phải là phòng ngủ hoặc buồng ngủ !

- em ngồi trong buồng chỉ nge lỏm thôi ạ !

hôm đấy mẹ T có bạn đến chơi 2 người nói chuyện rôm rả lắm ! bỗng đâu 2 người mới nói đến chủ đề rắn ! ( ở bản Mường em thì Rắn nhiều vô kể ! - hôm nọ mẹ em mới xử đẹp 2 con hổ mang con chỗ nhà tắm nhà em @@ ! )

mẹ T lần nói ngày trước vào rừng chăn trâu có gặp con rắn con rồi dùng rựa chặt chết nó !

tối hôm đó bố mẹ nó về ! ở chỗ chuồng trâu ! gia đình phát hiện ra vì nge tiếng con trâu thở phì phò khác ngày thường nên đốt đuốc ra soi !

Mới phát hiện ra 2 con trâu mộng to của nhà nằm lăn ra dất tiếng thở chỉ còn thoi thóp ! bên cạnh là đôi rắn đang bện nhau !

Mẹ T không ngần ngại liên bảo

Nguyên văn em dịch từ tiếng mường sang tiếng kinh ạ

" Ấy mày đừng làm thế chứ rắn ! đây là 2 con trâu nhà tao ! tao biết là mày giận tao vì giết con mày ! nhưng 2 con trâu này tao cần để còn bừa cày hẳng ngày ! mày cắn chết nó tao lấy gì cày bừa ! mày cứ về đi mai tao tạ lễ mày là được chứ gì ! còn nếu mày không về mày ở đây cũng chỉ có chết thôi ! mày về đi " !

chẳng hiểu sao 2 con rắn nge thấy vậy cũng bện nhau mà bỏ đi !

ở mường em thường thường vườn là rừng cây rậm rạp âm u nhé các bác ! cơ bản thiết kế như vậy rồi ! nên 2 con rắn chỉ cần bò chút là mất dạng theo lùm cây !

còn 2 con trâu nge mẹ T kể là mẹ T lấy ít nước pha thêm lá cây gì đó tiếng mường em ko biết tiếng kinh gọi là gì @@ ! mẹ T liền "mằn" = " Yểm bùa " nhưng loại này nhẹ chủ yếu là để chữa bệnh hoặc chữa vấn đề tâm linh nên người mường hay gọi nó là " Mằn " mẹ T mằn vào chùm lá và phẩy lên 2 con trâu 1 lúc sau trâu đã có thể đứng dậy và ít thở mạnh như lúc trước nữa !

em nge xong cũng hơi ớn @@ ! vì em có lỡ làm gì T để T đau khổ thì em cũng xác định

"Tay nhặt lá .. Chân đá ống bơ " trong 1 nốt nhạc @@ !

guest
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x