Home Chuyện Lạ Có Thật 1.200 người “đùa giỡn” trên đống mảnh chai ở Hà Nội

1.200 người “đùa giỡn” trên đống mảnh chai ở Hà Nội

Theo nhà cảm xạ Dư Quang Châu, đây là buổi biểu diễn kỷ lục với lượng mảnh chai rất lớn và số người tham gia lên tới cả ngàn.

Nhà cảm xạ Dư Quang Châu (bên phải) truyền cảm hứng cho những người muốn thử cảm giác mạnh, để vượt qua chính mình.

Nhà cảm xạ Dư Quang Châu (bên phải) truyền cảm hứng cho những người muốn thử cảm giác mạnh, để vượt qua chính mình.

Hơn 1.000 chai thủy tinh được đập vỡ.

Hơn 1.000 chai thủy tinh được đập vỡ.

Những người biểu diễn đi chân trần gồm cả người mẫu, diễn viên, trẻ em, người già, gồm cả học viên cảm xạ và những người muốn thử cảm giác mạnh, muốn vượt qua chính mình.

Sau khi được ông Dư Quang Châu truyền cảm hứng...

Sau khi được ông Dư Quang Châu truyền cảm hứng…

Cô gái xinh đẹp này đã cởi giày đi chân trần trên mảnh chai.

Cô gái xinh đẹp này đã cởi giày đi chân trần trên mảnh chai.

Với những học viên cảm xạ, thì việc đi trên mảnh chai là bình thường, nhưng với ai chưa một lần thử sức, thì đây là một thử thách khủng khiếp. Tuy nhiên, khi được ông Dư Quang Châu truyền cảm hứng, 1.200 người đã dám cởi bỏ giày, dép và bước chân trần trên “con đường mảnh chai” sắc nhọn.

Cả ngàn người trong hội trường đã rồng rắn đi trên mảnh chai.

Cả ngàn người trong hội trường đã rồng rắn đi trên mảnh chai.

Theo ông Châu, việc lôi kéo, động viên những người bình thường can đảm đi trên mảnh chai, đã khẳng định rằng, con người có thể làm được những điều kỳ diệu, nếu khơi dậy trong họ sức mạnh tinh thần tiềm ẩn.

1.200 người "đùa giỡn" trên đống mảnh chai ở Hà Nội

Đây thực sự là cuộc rèn luyện tinh thần, bản lĩnh, có thể thay đổi tâm lý mang tính bước ngoặt. Theo ông Châu, rất nhiều người có tính nhút nhát, tự kỷ, sau khi được ông động viên, khích lệ, dám bước chân trên “con đường mảnh chai” lởm chởm, đã thực sự thay đổi về chất, dễ hòa nhập với cuộc sống hơn.

Phạm Ngọc
Theo VTC
Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận