Home Chuyện Lạ Có Thật 5 dị nhân của thế giới

5 dị nhân của thế giới

Trong đó có một "dị nhân" là người Việt Nam. Ông Hai Ngọc đã không ngủ trong suốt 38 năm qua

Người đàn ông 39 năm không ngủ 
Ông Hai Ngọc (người Quảng Nam, Việt Nam) đã trải qua 39 năm không ngủ. Theo lời kể của ông thì sau khi trải qua một cơn sốt mê man vào năm 1973, tự dưng ông không tài nào chợp mắt được.

Ông Hai Ngọc đã trải qua 38 năm không hề chợp mắt
Điều đáng ngạc nhiêu là dù mất ngủ trong thời gian dài như thế nhưng ông Hai Ngọc vẫn hoàn toàn khỏe mạnh. Ông nói rằng: "Tôi không biết chứng mất ngủ này có ảnh hưởng tới sức khỏe của tôi không. Tôi thấy mình vẫn hoàn toàn bình thường và làm những công việc của nhà nông bình thường như bao người khác". 
Vào năm 2006, ở tuổi 64 nhưng ngày nào Hai Ngọc cũng gánh 2 bao phân nặng hơn 50 kg trên đoạn đường 4 km để về nhà. Bây giờ, sức khỏe có giảm sút do tuổi tác, nhưng ông vẫn còn rất tinh anh.
"Trước đây chồng tôi ngủ rất khỏe nhưng sau cơn sốt đó, ông ấy không hề chợp mắt, thậm chí rượu cũng không thể khiến ông ấy buồn ngủ" – vợ ông Hải Ngọc chia sẻ.
Năm 2010, ông Hai Ngọc là người Việt Nam duy nhất lọt vào danh sách 10 dị nhân có khả năng đặc biệt trên thế giới do các các tạp chí nước ngoài bình chọn.
Quý ông mang song thai
Ông Sanju Bhagat sống tại thành phố Nagpur (Ấn Độ) đã sống với cái bụng to như bà bầu trong suốt 40 năm. Cho tới tận 6/1999, Sanju Bhagat bị tức thở và đau bụng dữ dội. Gia đình đã đưa ông tới bệnh viện.
5 dị nhân của thế giới, Phi thường - kỳ quặc, chuyen la, chuyen la co that, chuyen la the gioi, quy ong mang bau, an may bay, da chet, 38 nam khong ngu, vietnam, tin tuc
Sanju Bhagat mang hai người em trong bụng suốt 40 năm
Ban đầu, các bác sĩ phỏng đoán ông Bhagat đang mang một khối u khổng lồ trong bụng và quyết định mổ để cắt nó ra. Tuy nhiên, chỉ sau vết cắt đầu tiên, một dòng chất lỏng đã tuôn ra từ bụng của người bệnh nhân kì lạ này.
Điều kinh ngạc không chỉ dừng lại ở đó.  Cái mà các bác sĩ nghĩ là "khối u" hóa ra lại là hai cơ thể sống có chân tay, thậm chí, bộ móng tay đã mọc khá dài. Đó thực chất là 2 người anh em sinh đôi đã nằm lộn trong cơ thể của ông  Sanju Bhagat khi cả ba còn nằm trong bụng mẹ.
Người trốn 28 năm trong hang
Năm 1942, ông Shoichi Yokoi bị gọi nhập ngũ vào quân đội hoàng gia Nhật. Sau đó, ông được cử đến đảo Guam. Năm 1944, quân đội Mỹ quay trở lại chiếm đóng đảo Guam. Ông Yokoi đã sợ hãi đi trốn đi.
Phải tới 28 năm sau, hai người dân đảo Guam đã tìm thấy ông Yokoi trốn trong một chiếc hang trong một khu vực hẻo lánh. Dù đã biết được chiến tranh đã kết thúc khi đọc những tờ truyền đơn nhưng ông Yokoi vẫn trốn. Sau khi bị phát hiện, ông Yokoi đã trở về Nhật với một thứ duy nhất là chiếc súng rỉ sét. “Thật là ngượng khi tôi vẫn sống mà quay trở về nhà” – ông Yokoi nói.
Bihari – 18 năm chứng minh mình còn sống
Vào năm 1986, khi tìm cách vay vốn ngân hàng, anh Lal Bihari đã ngỡ ngàng khi thấy họ ghi trong hồ sơ là anh đã chết. Nguyên nhân là do ông chú Lal Bihari đã hối lộ một quan chức địa phương khai tử anh để chiếm đất. Lal Bihari đã phải mất 18 năm để chứng minh với các quan chức Ấn Độ rằng anh vẫn còn sống.
5 dị nhân của thế giới, Phi thường - kỳ quặc, chuyen la, chuyen la co that, chuyen la the gioi, quy ong mang bau, an may bay, da chet, 38 nam khong ngu, vietnam, tin tuc
Ông Lal Bihari đã đứng ra lập nên Hiệp hội của người chết
Điều đáng nói là các trường hợp giống như anh Lal Bihari ở Ấn độ không hiếm. Anh đã đứng ra lập nên Hiệp hội của người chết. Hiện nay, hiệp hội có trên 20 nghìn thành viên trên khắp Ấn Độ. Năm 2004, họ lấy lại “quyền sống” cho 4 người.
Lotito có thể ăn mọi thứ
Michel Lotito sinh ngày 15/6/1950 tại Grenoble, Pháp là người chuyên biểu diễn các trò mua vui tại các hộp đêm. Ông Lotito có khả năng ăn mọi thứ từ kim loại, kính, cao su cho tới các bộ phận của xe đạp, vô duyết.
Thành tích lớn nhất của ông Lotito là đã ăn trọn một chiếc máy bay trong vòng 2 năm.
5 dị nhân của thế giới, Phi thường - kỳ quặc, chuyen la, chuyen la co that, chuyen la the gioi, quy ong mang bau, an may bay, da chet, 38 nam khong ngu, vietnam, tin tuc
Anh Lotito ăn máy bay
An (Theo oddee)
Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

5 dị nhân của thế giới

Người đàn ông 39 năm không ngủ 

Ông Hai Ngọc (người Quảng Nam, Việt Nam) đã trải qua 39 năm không ngủ. Theo lời kể của ông thì sau khi trải qua một cơn sốt mê man vào năm 1973, tự dưng ông không tài nào chợp mắt được.

5 dị nhân của thế giới | Chuyện lạ,chuyện lạ thế giới,phi thường,kỳ quặc,dị nhân
Ông Hai Ngọc đã trải qua 38 năm không hề chợp mắt

Điều đáng ngạc nhiêu là dù mất ngủ trong thời gian dài như thế nhưng ông Hai Ngọc vẫn hoàn toàn khỏe mạnh. Ông nói rằng: "Tôi không biết chứng mất ngủ này có ảnh hưởng tới sức khỏe của tôi không. Tôi thấy mình vẫn hoàn toàn bình thường và làm những công việc của nhà nông bình thường như bao người khác". 

Vào năm 2006, ở tuổi 64 nhưng ngày nào Hai Ngọc cũng gánh 2 bao phân nặng hơn 50 kg trên đoạn đường 4 km để về nhà. Bây giờ, sức khỏe có giảm sút do tuổi tác, nhưng ông vẫn còn rất tinh anh.

"Trước đây chồng tôi ngủ rất khỏe nhưng sau cơn sốt đó, ông ấy không hề chợp mắt, thậm chí rượu cũng không thể khiến ông ấy buồn ngủ" – vợ ông Hải Ngọc chia sẻ.

Năm 2010, ông Hai Ngọc là người Việt Nam duy nhất lọt vào danh sách 10 dị nhân có khả năng đặc biệt trên thế giới do các các tạp chí nước ngoài bình chọn.

Quý ông mang song thai

Ông Sanju Bhagat sống tại thành phố Nagpur (Ấn Độ) đã sống với cái bụng to như bà bầu trong suốt 40 năm. Cho tới tận 6/1999, Sanju Bhagat bị tức thở và đau bụng dữ dội. Gia đình đã đưa ông tới bệnh viện.

5 dị nhân của thế giới | Chuyện lạ,chuyện lạ thế giới,phi thường,kỳ quặc,dị nhân
Sanju Bhagat mang hai người em trong bụng suốt 40 năm

Ban đầu, các bác sĩ phỏng đoán ông Bhagat đang mang một khối u khổng lồ trong bụng và quyết định mổ để cắt nó ra. Tuy nhiên, chỉ sau vết cắt đầu tiên, một dòng chất lỏng đã tuôn ra từ bụng của người bệnh nhân kì lạ này.

Điều kinh ngạc không chỉ dừng lại ở đó.  Cái mà các bác sĩ nghĩ là "khối u" hóa ra lại là hai cơ thể sống có chân tay, thậm chí, bộ móng tay đã mọc khá dài. Đó thực chất là 2 người anh em sinh đôi đã nằm lộn trong cơ thể của ông  Sanju Bhagat khi cả ba còn nằm trong bụng mẹ.

Người trốn 28 năm trong hang

Năm 1942, ông Shoichi Yokoi bị gọi nhập ngũ vào quân đội hoàng gia Nhật. Sau đó, ông được cử đến đảo Guam. Năm 1944, quân đội Mỹ quay trở lại chiếm đóng đảo Guam. Ông Yokoi đã sợ hãi đi trốn đi.

Phải tới 28 năm sau, hai người dân đảo Guam đã tìm thấy ông Yokoi trốn trong một chiếc hang trong một khu vực hẻo lánh. Dù đã biết được chiến tranh đã kết thúc khi đọc những tờ truyền đơn nhưng ông Yokoi vẫn trốn. Sau khi bị phát hiện, ông Yokoi đã trở về Nhật với một thứ duy nhất là chiếc súng rỉ sét. “Thật là ngượng khi tôi vẫn sống mà quay trở về nhà” – ông Yokoi nói.

Bihari – 18 năm chứng minh mình còn sống

Vào năm 1986, khi tìm cách vay vốn ngân hàng, anh Lal Bihari đã ngỡ ngàng khi thấy họ ghi trong hồ sơ là anh đã chết. Nguyên nhân là do ông chú Lal Bihari đã hối lộ một quan chức địa phương khai tử anh để chiếm đất. Lal Bihari đã phải mất 18 năm để chứng minh với các quan chức Ấn Độ rằng anh vẫn còn sống.

5 dị nhân của thế giới | Chuyện lạ,chuyện lạ thế giới,phi thường,kỳ quặc,dị nhân
Ông Lal Bihari đã đứng ra lập nên Hiệp hội của người chết

Điều đáng nói là các trường hợp giống như anh Lal Bihari ở Ấn độ không hiếm. Anh đã đứng ra lập nên Hiệp hội của người chết. Hiện nay, hiệp hội có trên 20 nghìn thành viên trên khắp Ấn Độ. Năm 2004, họ lấy lại “quyền sống” cho 4 người.

Lotito có thể ăn mọi thứ

Michel Lotito sinh ngày 15/6/1950 tại Grenoble, Pháp là người chuyên biểu diễn các trò mua vui tại các hộp đêm. Ông Lotito có khả năng ăn mọi thứ từ kim loại, kính, cao su cho tới các bộ phận của xe đạp, vô duyết.

Thành tích lớn nhất của ông Lotito là đã ăn trọn một chiếc máy bay trong vòng 2 năm.

5 dị nhân của thế giới | Chuyện lạ,chuyện lạ thế giới,phi thường,kỳ quặc,dị nhân
Anh Lotito ăn máy bay

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận