Em tiếp với các bác 1 chuyện có thật xe của nhà em, tài xế là cậu em:
Khoảng 1995-1998 nhà em có sắm 1 chiếc Asia Topic để cho cậu em chạy tốc hành AN Sương Tây Ninh và nhận trip đi.
Có 1 hôm cậu em đi Tây Ninh thì có 1 bà trên xe bị nhập bả nói với cậu em: vào ngày xx tháng 12 năm 199x (Em ko nhớ chính xác ngày và năm) hãy chở bà đi xuống châu đốc thăm bà dưới đó. Trên xe lúc đó mọi người đều ngủ hết chỉ có mình cậu em tỉnh thôi. (Nhà em có truyền thống là đầu tháng chạp là đi xuống châu đốc vía bà, khi mới mua xe về nhà em cũng đi xuống vía và thỉnh đồ để trên xe cầu bình an (món đồ giống như cái nón của vua chúa nhưng có 1 2 viên ngọc châu gì đó khá to).
