Chuyện là thế này: em có 2 ông cậu (V và C), cậu V có ông em vợ tên là N làm thuê cho mình. Sau 1 thời gian thì chú N này chuyển sang làm thuê cho ông cậu C của em. Chiều hôm đó chú N đến nhà cậu V chơi, đến lúc chuẩn bị ăn cơm thì chú N đòi sang nhà cậu C để chơi trước khi đi có dặn (lát mày để cho tao mấy cái chân gà tao nhậu). Đến nhà cậu C thì cũng vừa tới bữa ăn và vợ chồng cậu gọi vào ăn, nhưng chưa kịp ăn thì xe ben của cậu kéo theo xe múc đất (lò gạch) chạy về, nên mọi người chạy ra để tháo ra rồi ăn luôn. Cậu C là người gỡ con ốc nối giữa xe xúc và xe ben, sau đó lắc hoài mà nó không rời ra...kế đến là tài xế xe ben xuống lắc, vẫn không di chuyển, tiếp đến là ông thợ đốt lò gạch...vẫn vậy, nó vẫn không rời ra được...cuối cùng là chú N, chú N vừa sờ vào chưa kịp lắc thì nó đã bật ra. Cái trục nó đập vào cằm nhấc bổng chú bay lên trên đập vào gầm xe ben. Các bác cứ tưởng tượng là các bác lấy búa đập trái dưa hấu làm sao thì đầu chú N nó bửa ra y hệt vậy. "Đậu hũ" bay khắp nơi, mắt chú trợt ngược, mọi người sừng sờ chỉ kịp nghe thấy tiếng chú: ự ự ự rồi chết. Đó là sự việc mà mọi người đều kinh hãi, không ai nói được lời nào...
