Sau đây là một câu chuyện ma có thật hoàn toàn do mình trải qua, mình vốn là nguời có căn số, hay có xu hướng hút ma, từ bé tới lớn đều gặp ma. Mình hiện đang là sinh viên, cùng bạn bè thuê được một căn trọ trong ngõ. Ở cũng khá sạch sẽ, nhà có ba tầng, tầng 1 với 2 bình thường, tầng ba là thờ thổ công, cái này do chủ nhà chứ nhà mình thờ sơn thần ngay cây hương tầng 1.
Lúc đầu chuyển tới ở, nhà hay có vụ mất đồ kì lạ, chuyện là một bữa sau khi mình mới nhận nuôi một con chó nhỏ, thả nó ở tầng 1, còn mình nằm ngủ đệm ở tầng 2, còn vài đứa khác cùng phòng nữa. Con chó con ( nó là con chó đen)hay nhìn ra chỗ trước cửa phòng rồi nó cứ gầm gừ, mình cũng chả rõ nó gầm gừ cái gì.
