Ngày còn bé, tầm 10-12 tuổi, năm nào nghỉ hè em cũng được bố mẹ cho về quê chơi. Mỗi lần như vậy rất thích, vì ở quê ai cũng chiều, lại nhiều chỗ chơi nghịch với bọn trẻ. Quê e có con sông, nó là một nhánh sông nhỏ chảy ra sông Hồng, nó nhỏ thôi nhưng so với em thời ý nó rất rộng, người quê em thường đi gặt lúa rồi dùng thuyền chở về nhà qua con sông ý. Theo người nhà đi gặt lúa sớm ( tầm 3h sáng) em chứng kiến vài lần thấy " ông Đống" - đốm lửa đỏ lừ chạy vùn vụt trên mặt ruộng lúa rồi mất hút, n em chả sợ, duy có lần em theo ông chú họ đi thả lưới bắt cá đêm ở sông thì sợ xuýt tè ra quần. Ông chú ý lấy bà dì em, nhà gần bờ sông, ban ngày ngoài việc đồng áng thì ban đêm thỉnh thoảng ông ý đi thả lưới bắt cá, ông này rất sát cá, mỗi lần đi thả lưới là mang về hàng đống cá ( trôi, chép, mè, măng).
