Xin chào hôm này mình sẽ kể câu truyện mình đã từng trải qua các bạn có thể ko tin Nhưng mình ko thể ko kể.
Mình là một người ko tin về truyện ma quỷ nên mình thường ko sợ ma, phòng mình ở cuối nhà kế nhà bếp kế phòng mình là có 4 phòng ko ai ngủ và phòng của ch mẹ mình, mình có một sở thích là rất thích chơi game khuya nên nhiều khi thức tơi sáng lun và vì chơi game khuya đó mình đã gặp một chuyện mà cả đời mình ko thể nào quên dc.
Chuyện này xẩy ra khoản 4 năm trước lúc mà mình mới lên cấp 2 ba mẹ mình đã mua cho mình một chiếc máy tính chuyện kể ra thì cũng khá bình thường. Sử dụng cái máy tính đó nữa năm lớp 6 thì bắt đầu có cái j đó lạ lạ ở máy tính mình còn nhớ đêm đó là khoảng 9 giờ 30 phúc thì lúc đó có mưa rất to và lớn thì mình vẫn như mọi ngày mình sẽ chơi game vào giờ này mình đã nhớ lúc đó mình chỉ mới bật máy tính lên thôi và mình đi nấu mì ăn , vì phòng mình kế nhà bếp chỉ đi một chút là tới ngay nấu sông mình vội đem nó về phòng mình để vừa ăn vừa chơi luôn nhưng kì lạ ở chỗ là lúc mình lại Liên Minh đã bật rồi mình cứ nghĩ trước khi đi mình đã bật thôi nên cũng ko co j là sợ.
