Chào các bạn. Mấy hôm lạnh khó ngủ,xem AOE mãi cũng chán,thôi thì vào page dạo chơi,chia sẻ nốt câu chuyện tâm linh còn lại,đắn đo mãi vì đây là 1 chuyện khá nhạy cảm,k biết admin có duyệt k? K duyệt mỏi tay đến tội.
Năm 2008 lúc đó mình yêu 1 cô bé( sau này là vợ,hiện tại là vợ cũ ^^) làm nghề y tá. Thú vị ở chỗ vợ cũ mình chơi với 4 đứa nữa cũng làm y tá khá thân và bạn trai của 4 đứa kia thì lại cũng là bạn của mình,hồi đó mình hay gọi là đường dây môi giới...nói chung là có event gì là tụ tập rất vui và náo nhiệt.
Câu chuyện xảy ra vào tháng 11/2008. Con bé tên Thúy chơi trong nhóm cưới ck. Nhà bé đó ở Kiêu Kị_Gia Lâm_Hà Nội. 04 đôi còn lại tính toán là sẽ ăn buổi chiều ở nhà cô dâu,tối ngủ lại,hôm sau mấy thằng ctrai phải đi làm,còn mấy đứa con gái thì ở lại với cô dâu. Bọn cgai chuẩn bị chăn đơn,gối để tối ngủ,còn maya thằng tụi tôi vác mỗi cái xác đi.
