Chuyện này xảy ra khá lâu ở quê mình rồi, nhưng giờ nhắc lại mình vẫn còn thấy nổi gai ốc. Nó cũng một thời làm xôn xao một làng quê thanh bình, nơi mà ai ai cũng tin vào thần thánh ma quỷ.
Không tiện nói tên mình tạm gọi là cô A. Cô A sống cùng bà, ngày bé rất ngoan ngoãn, chịu thương chịu khó, cứ mỗi khi đi học về cô lại giúp bà ra đồng cắt cỏ cho trâu giúp bà. Năm cô lên 16 tuổi, trong một lần đi cắt cỏ thì cô bị trượt chân ngã xuống đầm. May có người đi qua kịp cứu nhưng sau đó về cô ốm sốt liên tục mấy ngày liền. Khi khỏi bệnh thì cô A lại có cái biệt tài xem bói toán cho người khác mà lại rất chuẩn. Ai có hỏi thì cô chỉ nói nhìn họ là cô có thể đọc vanh vách tất cả những chuyện sảy ra trong gia đình họ. Cô đi đến xem ở nhà một thầy pháp thì được bà phán là cô ăn lộc thánh khuyên cô về mở phủ giúp đỡ mọi người và nhận cô làm đệ tử. Cô nghe lời và từ đó có rất nhiều người đến phủ của cô để xem chuyện tâm linh như nhà đất, ngày cưới hỏi ma chay hay chuyện lên mộ....
