Xin chào các bác :)) em cũng theo dõi trang truyện ma có thật này lâu rồi, cũng thấy nhiều bác đăng lên cũng sợ sợ thật đấy :)) bữa nay cũng đăng thử cho các bác xem vậy, lần đầu đăng với nói chuyện hông đc hay nên các bác xem thì đừng kì thị em. Truyện này em đc nghe mẹ kể lại nên sai sót gì thì thông cảm cho em nó. Thôi em vào chuyện luôn vậy.
Em có đứa bạn cũng chơi với nhau cũng lâu rồi, mà gia đình của bạn em là thuộc người có đạo. Có lần đấy ba của bạn em đi đâu đó xong đứng trước hủ cốt hứa với người ta là sẽ giúp các kiểu nếu họ cần ( mình chả biết sao lại như thế :)) haizz ) . Chú đấy hứa thì có hứa đấy nhưng qua mấy ngày sau lại quên :)) ( hứa ai thì hứa chứ hứa với người đã mất rồi mà hông làm chỉ có nước là chết ) . Mình còn nghe bảo là tối hôm đó đang bth như thế, chú đấy đang nằm ngủ thì giật giật lên xong trợn mắt rồi quậy nữa mà ( mình mà ở chung như thế châc dọn nhà sớm :)) ), vợ chú đấy mới hoảng quá chạy sang hàng xóm kêu qua phụ xem lỡ chuyện gì thì có người giúp.
