- Câu chuyện mình được nghe người nhà kể lại .
- Chuyện ở quê mình vào năm 2006 lúc đó mình còn nhỏ khoảng 12-13 tuổi . vào dịp đám dỗ ông mình , cả nhà mình cùng về quê đám dỗ , có cả họ hàng mình ở xa về cùng . Chuyện xẩy ra vào ban đêm ở nhà dì mình , sáng được nghe kể lại .
Vào đêm đó khi mợ mình đang pha sữa cho thằng ku ở sau nhà , bỗng nhiên nghe tiếng động ở sau vườn , nên mở khóa cửa sau và ra xem coi có chuyện gì . Đi gần đến chỗ tolet ngoài ( dưới quê ưa xây tolet ngoài nhà lắm ) . thì nhìn trên mấy nhánh cây thấy có một người đàn bà ngồi ôm đống khăn ( chắc con ) cứ à ơi à ơi mà tóc thả dài xuống , bà mợ hốt hoảng chạy tuột vào trong nhà kêu dì mình ra , khi 2 người ra thì chả thấy gì , mợ mình còn nhớ người đàn bà đó mặc éo bà ba nâu mận quần đen . sau vụ việc đó mợ mình ko dám ra ngoài sau buổi tối . Vì đám dỗ sẵng dịp nghỉ nên cả nhà mình và mọi người đi tận 3 ngày chơi .
