Chào các bác, hôm nay em xin kể lại một vài câu chuyện ma nho nhỏ ở quê em ( em ở Quảng Bình)
Vào thẳng vấn đề luôn: chỗ em ở có một khúc sông, bình thường mọi người cũng hay ra khúc sông đó để câu cá, bọn trẻ trong xóm cũng thường xuyên ra chỗ đó chơi, và đương nhiên là chuyện người chết đuối ở đó là ko thể tránh khỏi. Chuyện này e ko thấy mà chỉ nghe mẹ em kể lại. Bác T, hàng ngày vẫn phải dậy sớm đề đi chợ, xóm e cách chợ khá xa mà hồi đó toàn phải đi bộ nên phải dậy từ rất sớm. Hôm đó khi bác T đi đến gần cầu để qua sông thì bác T nhìn thấy bóng một cô gái đang làm gì đó phía dưới chân cầu, nghĩ là ai đó đi đâu về bị dính bẩn nên xuống rửa chân tay, bác T quyết định tiến đến gần hơn. Khi đến gần, vì hôm đó là hôm rằm, trời rất sáng trăng nên bác T nhìn thấy rất rõ một cô gái đang đứng đó gội đầu, vừa gội đầu vừa hát, nghe ko là hát gì nhưng bác T chắc chấn rằng đó là tiếng hát, sau đó cô gái đó từ từ chìm xuống mặt nước trong khi bác T đứng hình há hốc mồm, đến khi hoàn hồn thì bác mới ba chân bốn cẳng chạy về.
