chào mọi người hôm bữa mình có viết 1 chuyện ma hk biết có đc đăng hk nên h mình viết tiếp chuyện này. ns trước la mấy chuyện này minh đc nghe kể 100% chả có chuyện nào mình đc chứng kiến cả .
1.chuyện bên nhà ngoại.
hồi đó lúc ông ngoại mình còn nhỏ thì có đi soi ếch vào ban đêm. đêm đó ngoại đi soi thì ngang qua một ngôi mộ ms đi đc khoảng vài bước chân thì có một ông già mặc đồ trắng chống gậy ns chuyện vs ông ngoại mình : ê nhóc đi soi hả mậy. đc nhìu chưa. t đi theo coi cho vui nha. ông mình hk tl mà tiếp tục đi. ông đó đi theo. đi một hồi mà hk soi đc con nào. ông ngoại mình nghi rồi ( ông hơi gan dạ ) nhưng vẫn đi. lát sau nghe ông kia lại hỏi : mày có sợ ma hk . vừa hỏi ổng vừa vỗ vai ngoại mình. ngoại minh điên máu : ma cỏ gì đây đếch sợ . ông kia cười r mất tiêu. ngoại mình quay lại ngay ngôi mộ tè lên rồi lấy con dao mang theo ( lưỡi dao dài khoảng 30-40cm) chém vài nhát lên cáu mộ r ngủ luôn sáng vác giỏ không về. ông ns có đi nữa thì cũng k có côn nào đâu vì bị che mắt rồi.
