Chúng tôi chợp mắt được vài tiếng thì đã 6 giờ sáng ,mặt trời còn chưa kịp ló dạng thì chúng tôi đã nghe tiếng gọi vang lên từ sân trước ,mọi người tranh thủ thức dậy tập hợp ngoài sân ,thầy năm đứng đó tự bao giờ ,dõng dạt căn dặn chúng tôi từng việc một :
- giờ ông sẽ liệt kê ra những thứ quan trọng cần chuẩn bị các cháu hãy chia nhau ra tìm ,sau đó phải tập hợp lại đầy đủ ở đây trước 3h chiều ,các cháu nhớ chưa ?
- các cháu hiểu rồi ạ .
- các cháu hãy tìm cho ông 2 con gà đen ,bốn nhánh dây tầm gai ,một nhánh liễu ,một đoạn tre dài làm rỗng ruột ,một thùng máu chó mực nên nhớ phải là máu chó mực chính thống ,không được là giống lai ..cộng thêm một miếng lưới sắt tầm một mét ,riêng cháu dương phải tìm cho mình một bộ vét và một bộ váy cưới thật đẹp còn để làm gì thì ta sẽ giải thích sau ,giờ thì hãy mau đi tìm những thứ đó đi .
