Home Chuyện Lạ Có Thật Bé 8 tuổi thích chơi với rắn độc

Bé 8 tuổi thích chơi với rắn độc

Cô bé người Ấn Độ đang nuôi 6 con rắn hổ mang chúa trong phòng của mình.

Thay vì chơi với búp bê, bé gái Kajol Khan, 8 tuổi, lại thích chơi cùng những chú rắn hổ mang chúa cực độc. Hiện tại, cô bé người Ấn Độ đang nuôi 6 con rắn hổ mang chúa trong phòng của mình. Cô bé không hề sợ nguy hiểm cho dù biết rằng nọc độc trong một vết cắn của loài rắn này có thể giết chết 40 người.

Bé Kajol Khan 8 tuổi
Dân làng Ghatampur, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ thường rất sợ hãi khi gặp Kajol, bởi lúc nào trên người bé cũng mang theo một chú rắn hổ mang. Kajol cho biết: "Cháu rất thích chơi đùa cùng rắn hổ mang. Đôi khi chúng cắn rất đau, nhưng đó là do lỗi của cháu bởi cháu đã cố tình trêu chúng.”
Bé 8 tuổi thích chơi với rắn độc, Phi thường - kỳ quặc, chuyen la,chuyen la the gioi,chuyen la co that,choi voi ran,choi voi ran doc,ran doc
Bé chỉ thích chơi với rắn hổ mang chúa
Cha của Kajol, ông Taj Mohamamad 55 tuổi – đã làm nghề nuôi và kinh doanh rắn được hơn 40 năm. Ông muốn truyền đạt kỹ năng của mình cho người con trai cả Gulab, nhưng có vẻ như Kajol lại mong muốn gia nhập công việc kinh doanh của gia đình hơn cả. “Cháu không thích trường học, cháu thích các công việc liên quan đến rắn”, Kajol chia sẻ.
Bé 8 tuổi thích chơi với rắn độc, Phi thường - kỳ quặc, chuyen la,chuyen la the gioi,chuyen la co that,choi voi ran,choi voi ran doc,ran doc
Nguy hiểm quá…
Vì thích chơi với rắn, Kajol Khan đã bí mật cho những chú rắn hổ mang chúa vào ba lô và mang tới lớp học. Điều này đã khiến cô bé bị đuổi học và phải ở nhà với bố mẹ. Mẹ của Kajol, bà Salma Bano, 45 tuổi, mong muốn con gái mình sẽ được học hành đến nơi đến chốn.
Bé 8 tuổi thích chơi với rắn độc, Phi thường - kỳ quặc, chuyen la,chuyen la the gioi,chuyen la co that,choi voi ran,choi voi ran doc,ran doc
Vì thích rắn mà cô bé thậm chí đã cho rắn hổ mang chúa vào ba lô và mang tới lớp học.  Điều này đã khiến cô bé bị đuổi học và phải ở nhà…
Bà Salma Bano cho biết: “Tôi muốn Kajol đến trường như những đứa trẻ khác. Nhưng hiện tại nó chỉ thích chơi đùa với những con rắn mà chẳng chịu học hành gì cả. Kajol cũng không có bạn. Bọn trẻ con quá sợ hãi và không dám đến gần Kajol. Tôi sợ rằng trong tương lai nó sẽ khó lấy được chồng nếu không dừng việc chơi đùa với rắn lại”.
Buonchuyen.info – Theo vctv
Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận