Home Chuyện Lạ Có Thật Bệnh lạ, sưng cứng như đá

Bệnh lạ, sưng cứng như đá

Cậu bé Xin Xin mới chưa đầy 2 tuổi (22 tháng) đã mắc phải căn bệnh kỳ lạ được tạm gọi tên bằng hội chứng hóa đá. Theo lời bác sỹ cho biết, họ không dám tiến hành phẫu thuật cho cậu bé này bởi lo rằng sau khi hoàn thành ca mổ, xung quanh vết thương sẽ lại bị đông cứng lại, đe dọa tính mạng của bệnh nhân.
Mới ra đời đã không có phản ứng với kim tiêm
Ngày 2/11/2008, cậu bé Xin Xin ra đời tại thị trấn Đại Kim thành phố Đăng Phong Trung Quốc. “Đứa bé ra đời 1 ngày 1 đêm không ăn, không uống, không khóc, không quấy mà chỉ ngủ ngon lành, ngoan ngoãn. Khi bác sỹ tiêm cho nó cũng không hề có phản ứng gì. Khi đó mọi người nói rằng có thể cậu bé đã bị mắc chứng liệt não dạng nhẹ” – Mẹ của Xin Xin cho hay.
Sau khi quan sát 20 ngày, bác sỹ cho xuất hiện nhưng 2 tháng sau trở lại bệnh viện kiểm tra thì phát hiện thính giác của Xin Xin tổn thương nghiêm trọng. Không chỉ vậy, nhân viên y tế còn phát hiện sau não cháu xuất hiện 1 khối cục rắn chắn và nghi ngờ đây là biểu hiện của việc cơ thể thiếu canxi.
Cứ va chạm là hóa đá, Phi thường - kỳ quặc, Chuyen la,chuyen la the gioi,chuyen la co that,can benh,benh la,hoa da
Cha mẹ Xin Xin cho phóng viên xem những khối cục 'hóa đá' trên cơ thể cậu con trai gần 2 tuổi của mình
Trở về nhà 2 ngày, Xin Xin lại tiếp tục xuất hiện những khối cục tương tự trên người và cha mẹ em đưa đến bệnh viện nhưng tại đây cũng không có được câu trả lời nguyên nhân đích đáng. Mãi đến ngày 4/4/2009 khi cha mẹ đưa Xin Xin lên khám tại bệnh viện nhi Bắc Kinh thì chuyên gia mới dám tuyên bố rằng đứa trẻ này đã mắc căn bệnh ‘hóa đá’ kỳ lạ.
Cứ va chạm là hóa đá…
Theo lời bác sỹ nói, căn bệnh của Xin Xin kị nhất là việc va chạm với mọi vật, đặc biệt là những vật cứng xung quanh. Nếu với người bình thường 1 vết sưng do ngã, va vấp sẽ chỉ nhanh chóng tan biến sau vai ngày thì với Xin Xin nó sẽ trở thành những khối cục cứng rắn lại tựa đá và khó lòng mất đi theo thời gian.
Trong khi Xin Xin ngày 1 trưởng thành, những vết thương tích lũy ngày càng nhiều mà các bác sỹ vẫn chưa tìm được biện pháp chữa trị, gia đình vô cùng lo lắng và sợ hãi cho tương lai của con trai. Mặc dù vậy mẹ em vẫn chịu khó ghi lại mọi động tĩnh trong quá trình chữa bệnh của Xin Xin với hy vọng 1 ngày ‘gặp thầy gặp thuốc’ sẽ xuất hiện điều kỳ diệu.
Bên cạnh đó, người phụ nữ nhân ái này còn cho biết: “Bất luận sau này Xin Xin ra sao tôi đều cho rằng những ghi chép này sẽ có lúc dùng đến. Có khi nó còn có thể đóng góp ít nhiều cho quá tình nghiên cứu của các chuyên gia y tế…”.
Buonchuyen.info – Theo 24
Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận